Gói Ghém

,

Ngoại mong lắm xem những tấm hình này kể từ lúc ngoại gói ghém chúng gởi nhà 2 chị TY chuyển sang cho anh em Ớt từ giữa tháng 7. Thế mà mẹ cứ lần lần lượt lượt chẳng khoe ngoại xem gì cả. Tới tận hôm nay ngoại nhỉ?

Cái mặt tươi roi rói đang mang thử những đôi dép ngoại gởi nè:



Ngay sau khi gởi đc quà cho mẹ con Ớt là ngoại đã đếm ngày nào 2 chị sẽ về lại mỹ rồi ngày nào voice chat ngoại cũng hỏi đã nhận đc chưa???? vậy mà hơn tháng nay mẹ chụp choạc mà cứ để im ỉm trong thẻ. Đúng là nước mắt chảy xuôi ngoại nhỉ? cứ tất bật với 2 cháu cưng của ngoại với những thú vui ngày hè rộn rã để ngoại cứ ngóng đợi xem hình những đôi dép cháu thích, đồ chơi cháu xin, bột canh mẹ xin, nui chữ cháu vừa học vừa ăn.... cũng an ủi phần nào là qua webcam ngoại thấy đc Ớt & Cc bận áo quần ngoại gởi smile

Đây nhé, quần áo ngoại lựa, tô ngoại tích, chén ngoại mua, đũa ngoại đặt, nui ngoại gởi mẹ con nêm bằng bột canh ngoại cho mẹ con nữa đấy ngon lắm ngoại thấy 2 anh em con ăn ngon chưa?



Dép khác nữa của Cc & Ớt ngoại mua nè:



thêm cả đồ chơi nữa kìa, cái hộp này đi đâu Ớt cũng mang theo, kể cả đi nhà thờ bigsmile bigsmile Ớt cứ đợi đến ngày đi học để khi đến tiết "khoe của" Ớt khoe cô giáo & các bạn





Cc cũng hớn hở súng xính với nhiều bộ áo đẹp cái thì ngoại may đến ngày cuối gấp quá không may kịp vội đi mua thêm tiếp tế sợ cháu ít đồ



Cc còn bộ như này nữa với sọc đỏ, mẹ vẫn để dành cho em sang thu cùng với bộ bông lay ơn màu cam nhạt kiểu tàu rất dễ thương







Nhất nhất quý giá với Cc là những cái bao gối vải phi bóng màu cam này.. em mê từ khi mới lọt lòng mẹ, lúc đó ngoại may 1 cặp 1 bao gối đầu 1 bao gối ôm cho em, ngoại chăm sóc cho em lúc nhỏ đến 2 tháng tuổi nên khi ngoại về VN em cứ theo mùi của 2 cái bao gối này em hít hà mỗi khi đi ngủ, chẳng cần mẹ hay daddy nhưng không thể thiếu 1 món nghiền này. Ngoại thấy em thích màu cam nên không quên lựa cho em đôi dép màu cam luôn



Ớt đc ngoại mua cho tới 5 bộ ngủ, ngoại biết Ớt thích sọc nên lựa 5 sọc 5 màu khác nhau:



Ớt còn có thêm đồ chơi cây súng ngoại gởi nữa, chiều đến daddy đi làm về là 2 cha con bỏ pin vào bằng bằng bip bíp.. thật khoái trá.

Thật lý thú với những gói bột canh, ngoại thấy 13 gói sợ số 13 nó xui lại nhặt thêm gói nữa rồi bảo 14 chưa tròn thôi thêm gói nữa cho thành chục rưỡi... nhà con nêm đến khi nào mới hết mà cứ vẫn sợ con gái ở xa thiếu thốn, thèm vị việt..... LÒNG MẸ là thế ngoại nhỉ? rồi nào nui chữ, nui sò, ..., con xin mẹ Ty gởi có 4 kg... ngoại thêm thắt GÓI GHÉM ..làm sao tới 12kg... ngại ngùng quá đỗi...

[ỚT & CC & MẸ CÁM ƠN NGOẠI NHIỀU NHIỀU LẮM LẮM LẮM NGOẠI ƠI...

Của một đồng nhưng công một nén ngoại ghom ghóp gói ghém vội vàng gởi nhà 2 chị TY nhân lúc 2 chị lên Xì Gòn.. rồi chịu nặng xách nặng 12kg quà về Trà Vinh, cám ơn em gì bên nhà mẹ chị TY thật nhiều nhiều lắm.. nặng quá em hả???? rồi đến ngày ra sân bay TSN về lại US.. nhà 2 chị TY đóng gói chuyển đến VA cho nhà Ớt.

Anh Em TaĐược Thấy George

Comments

Micong - PrincipessaMicong Monday, August 23, 2010 9:32:21 PM

Đọc bài này của chị mà cứ thấy rưng rưng... Mẹ nào bà nào cũng rất là lo lắng cho con cho cháu không lúc nào nguôi đâu chị nhỉ!

Ớt trông mặc sọc lại càng dài người smile Còn CC đáng yêu quá! Hình như có 1 tấm chụp khi em bị sổ mũi thì phải hả chị?

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, August 23, 2010 9:41:01 PM

Mẹ là thế N nhỉ?

Originally posted by Micong:

Ớt trông mặc sọc lại càng dài người

thế mà mê sọc lắm cô ơi.

Originally posted by Micong:

Còn CC đáng yêu quá! Hình như có 1 tấm chụp khi em bị sổ mũi thì phải hả chị?

Cc cám ơn cô N ạ,
em tinh thế? mấy hôm ấy cả nhà sổ mũi quá.. sốt nữa nên cái má em ửng đỏ nữa đấy.. nên mẹ mới lấy bộ dái tay ngoại gởi ra cho em mặc định để dành sang thu mới mặc cho Cc. Vì dài tay Cc không thích bận dài tay trừ khi em không khỏe trong người như hôm ấy.

Micong - PrincipessaMicong Monday, August 23, 2010 9:44:51 PM

Các nhóc này còn mải nghịch nên mặc dài tay là thấy vướng víu lắm mẹ ơi smile

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, August 23, 2010 10:24:46 PM

Ớt còn chịu mặc dài tay vì hay bị dị ứng khi muỗi cắn, còn Cc thì càng ngắn, càng mát em càng khoái. bigsmile

Me3thangnhoc Tuesday, August 24, 2010 2:50:08 AM

Ganh ti qua di... co Ngoai suong thiêt em hen... (hihi)
Ma ne.. Bich, dung noi chi nhiêu chuyên nghen.. ma cai gi thây la chi phai noi a... em coi chung cai kiên vong chân CC co chât qua kg em.. tai sao phai deo cho con nhu vây... con nit nên dung deo mây thu nhu vây, dê tay chân chay gion cho thoai mai... khoi so trung dau & cung kg so no nghen mach mau nêu lo ma no chât chôi do em oi... Con gai em la con dâu chi ma.. thuong thi chi nhac.. em dung giân hen...

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, August 24, 2010 3:33:18 PM

em thay tam cuoi cua Ot mà em bậ cười bigsmile

ktm-kđ-akhangtrang Tuesday, August 24, 2010 3:47:26 PM

ôi! mẹ B đáng bị la nghen.. ngoại gởi nhiều quà dzị mà hỏng cho ngoại coi!

hai anh em tươi rói với những món quà của ngoại kìa! ngoại nhìn thấy chắc hẳn là sung sướng và hạnh phúc lắm.

mk nhà này cũng thích chơi súng lắm.. mà mẹ mẹ hỏng cho chơi.. giải thích cho biết súng có tác dụng gì.. cho nên mặc dù là súng trò chơi, cũng hỏng chơi. (:

Kien ConConKien Tuesday, August 24, 2010 4:52:51 PM

LÒNG MẸ là thế


Đúng là...,
thương Ngoại gì đâu!!!

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, August 24, 2010 7:43:25 PM

Originally posted by Me3thangnhoc:

Ganh ti qua di

em nạnh với chị thì có nè... mấy nay cả nhà chị đc ngoại nấu ăn nữa kìa. Bên cạnh ngoại miết cả tháng đấy chị hen!!!! thích thế nhỉ?

Originally posted by Me3thangnhoc:

cai kiên vong chân CC co chât qua kg em

dạ chật lắm rồi chị. Quà ngoại đeo từ hồi về VN năm ngoái á, lúc nhỏ xíu ngoại mang sang 2 cái của cậu Triển cho thì nhỏ quá, nên khi về VN năm ngoái mấy dì mấy cậu sắm cho cặp kiềng khác, bằng bạc á chị, ngoại bảo đeo cho trống gió độc bigsmile happy đi nhà thờ tụi mỹ thấy cũng hỏi em cũng giải thích là bảo vệ khỏi bị gió độc tụi nó tưởng thiệt lol lol lol hỏi tới hỏi tới.... Cái vụ này ngoại cũng xuýt xoa là ko biết sớm để gởi cặp kiềng khác lớn hơn. Daddy cũng nói cắt ra chứ ko bắt đầu khít vào cổ chân nhưng Cc nũng nụi nhùng nhằng nên daddy lại thôi.
Còn cặp lắc thì rộng hơn tí bác VA cho hồi SN 2 tuổi cũng = bạc thôi chị ơi, con dâu Cc cám ơn mẹ chồng tương lai, rất quan tâm & lo cho con. flirt flirt flirt

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, August 24, 2010 7:44:03 PM

Originally posted by smallkitchen:

em thay tam cuoi cua Ot mà em bậ cười

Ớt cám ơn cô Kid nhiều ạ.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, August 24, 2010 7:44:47 PM

Originally posted by khangtrang:

hai anh em tươi rói với những món quà của ngoại kìa! ngoại nhìn thấy chắc hẳn là sung sướng và hạnh phúc lắm.

bà & cháu nôn lắm lắm mẹ mẹ ơi, mẹ B đáng đánh đòn thiệt.

Daddy cũng ko cho Ớt chơi súng bao giờ, nên lúc năm ngoái Ớt về Vn, ngoại có cái súng đồ chơi thời cổ của cậu Ớt thích lắm, xin ngoại cho mang sang đây nhưng ngoại thấy daddy & mẹ ko thích cho Ớt chơi súng nên ngoại không đóng vào hành lý, vậy mà Ớt cứ nhắc hoài mỗi lần voice chat với ngoại, nên ngoại lại chiều cháu đợt này nhất định mua cho cháu cái súng mới heart heart

Originally posted by ConKien:

Đúng là...,
thương Ngoại gì đâu!!!

flirt flirt flirt luôn luôn thế mẹ Bim nhỉ?

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, August 24, 2010 7:50:22 PM

Originally posted by GiaDinhOtCc:

Ớt cám ơn cô Kid nhiều ạ.


smile

Me3thangnhoc Wednesday, August 25, 2010 1:21:51 AM

Nha chi toan la chi nâu an kg a em oi... Ngoai gia rôi, nâu cu quên mam. quên muôi... nên chi nâu kg a...
Hôi chi chua ban nha thi ngay nao ngoai cung an tôi troi, tôi trât, môi lân chi vê thây la cu sôt ruôt nhac Ngoai an com som hoai, ma Ngoai cu lui dui cai gi dâu ma lâu lac qua...
Tuân nay chi don vê Ottawa rôi, chi cho ông ba vê choi voi mây nho truoc khi tui no nhâp hoc tuân toi... cung la chi nâu kg do chu, Ngoai gio chi phu rua rau vây thôi...
Boi vây chi thây ai ma con ông ba duoc manh khoe chi thich lam... Em hô?ng thây chi di dâu cung nang ganh hang rong.. lu bu lo cho 3 dua nho & 2 nguoi gia không... cung may la chi cung khoe, chu nêu không không ai chiu nôi dâu em...

Kim chị Kim emmebemon Wednesday, August 25, 2010 3:35:38 AM

anh em nha Ot thich nhi, Ngoai thuong qua choy, gui bao nhieu la do kia

DpRabbit Wednesday, August 25, 2010 2:45:45 PM

Thương Ngoại ghê chưa, cưng cháu như trứng mỏng dzị đó gửi tặng biết bao nhiêu quà. heart

2 anh em mặc đồ mới nhìn lí lắc hén B. Ngoại cũng hay ha chọn cái gì cũng xinh và vừa vặn hết; chỉ có đôi giày đỏ cam của CC là "trừ hao" chút thôi. Bàn chân đeo cái lắc...ghét ghê luôn! Công tử Ớt mặc pajama soành điệu nha! 2 anh em nhanh nhanh về, hun chụt choẹt Ngoại đêiiiii.

Originally posted by GiaDinhOtCc:

Của một đồng nhưng công một nén


yes yes love love

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, August 25, 2010 7:30:38 PM

Originally posted by mebemon:

anh em nha Ot thich nhi, Ngoai thuong qua choy, gui bao nhieu la do kia

giống như Kim & ngoại vậy Kim hén love.

Originally posted by Me3thangnhoc:

Nha chi toan la chi nâu an kg a em oi... Ngoai gia rôi, nâu cu quên mam. quên muôi... nên chi nâu kg a...

ngoại nhà chị lớn tuổi hơn ngoại Ớt nhiều mà, đc gần ngoại là vui lắm lắm chị hen. Công nhận chị "bay" giỏi thiệt... như con én vậy á.

Originally posted by DpRabbit:

Thương Ngoại ghê chưa, cưng cháu như trứng mỏng dzị đó gửi tặng biết bao nhiêu quà.

cám ơn cô Thỏ, ngoại cưng tụi con lắm lắm cô ơi.

Originally posted by DpRabbit:

chỉ có đôi giày đỏ cam của CC là "trừ hao" chút thôi

cô Thỏ thấy rõ thiệt yes yes yes

Originally posted by DpRabbit:

2 anh em nhanh nhanh về, hun chụt choẹt Ngoại đêiiiii.

đang mong lắm cô Thỏ ơi. Ngoại cũng mong y như tụi con vậy love love love

PigandChicpigandchic Tuesday, August 31, 2010 4:47:35 AM

Em không ghanh với mẹ Bích như chị Thy nhưng mà nghĩ tới ngọai của anh em Ớt thì cũng thấy thương ngọai Tiger. Mẹ nào cũng thương con gái hết mẹ Bích hén. Đang định rủ mẹ Bích về Gò Té chơi nè, bigsmile

Me3thangnhoc Tuesday, August 31, 2010 5:41:12 PM

Hi''''''éééé.ééééééé Chi hô?ng co ganh a nghen... ai suong thi mung cho ho thôi.. chi chi? tu?i thân ti' te.o, te'o teo thôi....

Me3thangnhoc Tuesday, August 31, 2010 5:41:59 PM

ehehehe.. di Go' té ha?.. cho di.. cho chi gom thêm ''ông xanh xanh''.. chi du theo voi...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, September 2, 2010 4:00:36 AM

Originally posted by pigandchic:

Mẹ nào cũng thương con gái hết mẹ Bích hén.

thương lắm lắm H hen. Lòng mẹ là thế em ơi. Về liền về liền.... khi nào em có dự định về??? nuôi heo dành dụm nè?

Originally posted by Me3thangnhoc:

chi chi? tu?i thân ti' te.o, te'o teo thôi.

chị mà tủi thân thì tụi em tủi gì nhỉ??? ngày nào cũng có ngoại rồi.

Originally posted by Me3thangnhoc:

chi du theo voi...

giờ nuôi heo chị ơi.

Me3thangnhoc Thursday, September 2, 2010 4:09:00 AM

Em oi... không ai hiêu duoc nôi long dâu... Nhiêu thu kg thê noi lên duoc = loi KB a... cry cry cry

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, September 2, 2010 4:19:19 AM

Originally posted by Me3thangnhoc:

không ai hiêu duoc nôi long dâu.


sao thế chị ơi???? chị có số phone chưa? nếu cell phone của anh cuối tuần free hả chị? cuối tuần em gọi chị 888 phát, lâu quá 2 chị em mình chẳng nấu cháo cái phone rồi?

PigandChicpigandchic Thursday, September 2, 2010 4:38:05 PM

Chị ơi Tết năm sau đó, về được k mình đu càng máy bay mấy nhà nè, hi..hi. Nhớ ngọai quá rồi

Me3thangnhoc Thursday, September 2, 2010 5:43:24 PM

Men oi.. Têt nam sau, tuc la Têt 2011 do ha.. mau qua.. luc do ông heo cua chi con nhe hêu... cry cry cry cry

PigandChicpigandchic Thursday, September 2, 2010 7:36:39 PM

là Tết 2012 đó mẹ Thy. Tháng 2/2012

Me3thangnhoc Thursday, September 2, 2010 11:14:22 PM

em con nho cu canh ngay nao ve re? la di.. suong chêt.. con chi di hoc rôi.. nêu co di duoc thi di nham thang 12.. canh 2 tuân lê do.. rôi bât qua nghi thêm 1 tuân dâu tahng 1, chac bai vo cung chua nhiêu.. chu ma di ngay thang 2, con nit di hoc, co ngay nghi dâu ma di chu... cry cry cry cry cry cry

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Friday, September 3, 2010 4:15:48 AM

Originally posted by pigandchic:

là Tết 2012 đó mẹ Thy

vậy là kịp nuôi heo chị Thy ơi. Nhưng hơi kẹt cho chị Thy vì tụi nhỏ lúc đó đang đi học

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31