Thâu Đĩa
Sunday, March 7, 2010 3:34:35 PM
mấy ngày đầu 2 anh em đam mê với màn lắp lắp ráp ráp hình vào nhau. Cc vẫn thích ráp hình, riêng Ớt sau khi đã ráp thuần thục Ớt thích cuốn sách sắc màu này hơn, Ớt thích những trò chơi trong sách, thích đánh vần, thích tìm kiếm hình thể..., mỗi trang sách là 1 câu chuyện của mỗi anh hùng khác nhau... sau thời gian vần vò với những món chơi đó, trong những "người hùng" đó có "Toy story" là mẹ đã thâu ra đĩa cho 2 anh em xem cả
phần 1 & phần 2 hồi nào Ớt không nhớ, cứ thế lần lượt theo mỗi trang, vài hôm Ớt lại hỏi mẹ mẹ ơi mẹ thâu cho Ớt phim này giống trong sách nè Gia Đình Siêu Nhân
và tiếp và tiếp hết những phim... cho hết cuốn sách luôn, đến hôm nay là hết nhá con trai.
Chuyện học chữ thâu
, Nói mãi Ớt mới đổi đc từ chữa burn, download sang chữ thâu
, cũng tại mẹ & daddy cứ nói bơn bơn.. quen tai, quen miệng.. làm Ớt học theo (tai hại quá) riết rồi kêu con sửa khó quá..., có lần bác Châu Anh tới nhà chơi, bác nhắc đừng cho Ớt nói chữ burn không tốt mới giật mình tỉnh ngộ. Nhưng quen quá Ớt sửa khó quá, hên daddy thỏ thẻ con đừng nói bơn hay đao lốt cảnh sát nghe bắt daddy đóng phạt, không ở nhà với Ớt đc thế là từ đó Ớt bỏ đc 2 từ kia. Ở đây chuyện thâu băng đĩa là 1 sự sợ hãi, và không nên để con trẻ "học đòi" những chuyện như thế khi quá nhỏ, hồi về nhà ngoại muốn đi tìm đĩa gốc tiếng việt cho Ớt học để mua lại thật khó, dì út phải ra tới ngoài nhà sách lớn thành phố mới có, trong xóm nghèo nhà ngoại toàn đĩa mờ câm. Nói cho cùng, về VN mẹ đi mua đĩa chứ ở nhà mẹ toàn ra thư viện mượn về, đĩa nào hay mẹ thâu lại cho 2 anh em xem. Một số đĩa thư viện không có mẹ "thâu" trên mạng về cũng thế thôi, còn quá cha ở VN
, hồi đầu bì bõm còn thâu từ các host về sau này có thâu bằng cách gọi là torrent mẹ khoái trá, ung dung, vô tư bấm thâu... không mất thời gian nhiều như trước. 














naninonu # Tuesday, March 9, 2010 12:39:38 AM
Ở Mỹ chuyện này quan trọng chị há,Mỹ nó ghét lắm
Bếp XinhBepxinh09 # Tuesday, March 9, 2010 10:27:32 AM
Kidkidkenshin1412 # Tuesday, March 9, 2010 1:15:56 PM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Tuesday, March 9, 2010 9:03:21 PM
Originally posted by naninonu:
ừ, sao kỳ vậy ko biết
Originally posted by naninonu:
Originally posted by Bepxinh09:
vậy mà Ớt nó lại nghe em ơi, từ đó không bao giờ nói 2 chữ đó luôn... CHẮC NÓ BIẾT DADDY NÓ VÔ (SỐ) TỘI á
Originally posted by kidkenshin1412:
daddy nó là NHẬT mà....
Kidkidkenshin1412 # Wednesday, March 10, 2010 4:53:11 AM
Originally posted by GiaDinhOtCc:
Nhật cũng dễ hương mà chị, em thich nhật hơn hàn nhiều lắm.Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Thursday, March 11, 2010 3:23:40 AM
Originally posted by kidkenshin1412:
chị kết nhật lắm lắm em ơi, hồi đó xém lấy chồng nhật á. Vì hồi đang học năm cuối ĐHTH chị làm cho văn phòng tranh Sun Flower ông bà chủ người nhật hết sức tử tế & thân tình, từ đó chị đc biết nhiều về dất nc nhật & con người nhật, đặc biệt là món ăn nhật, lần nào ông bà về Tokyo quay sang VN lại chị đều có quà nhật dù bịch củ cả muối chua, cây quạt giấy hay... chị rất quý vì quý tấm chân tình của ông bà , giờ cây quạt giấy & cái bóp nhỏ chị vẫn mang theo và vẫn giữ bên chị.
Kidkidkenshin1412 # Thursday, March 11, 2010 8:18:08 AM
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Thursday, March 11, 2010 9:07:30 PM