Vui...vui... và nhẹ nhàng..! yes

, ,

Mấy hôm nay thấy tâm hồn khoan khoái nhẹ nhàng bay bổng...... mọi năm thì gấp rút không kịp thời gian... thế mà năm nay may mắn quá... rất vui.. và nhẹ nhàng nữa...VIỆC CÔNG ĐÃ HOÀN TẤT ...sau 4 cái trắng đêm tập trung cho xong danh sách gởi thiệp chúc mừng Xmas và cám ơn cho PAS vào ngày 15, tâm hồn nhẹ nhà khoan khoái hẳn ra... sợ nhất cái vụ việc "thừa" này... thế nhưng năm nào cũng phải chỉnh sửa, mà toàn những cái tên và địa chỉ hầm bà lằng...nhức cái đầu ... nhưng đc trả lương cao hơn mà lị... phải cố gắng chứ nhỉ???..Hy vọng cái bảng lương cuối này có kha khá xiền thưởng hi hì hì...

Hơi buồn tí
Sáng dậy cho Ớt đi học, tìm đc cái phiếu giảm giá 30% ở tiệm Kohls áp dụng từ hôm nay 15-24/12, mừng hú hồn... hôm ni là nhàn rỗi rồi.. và có dự định trao đổi với TY thẻ hội viên 1 ngày mua thực phẩm ở BJ's, cái phiếu mua sắm ở BJ's $25 của nhà chỉ vài giờ đồng hồ là hết hạn ... trong khi nhà 2 chị TY cần phiếu 30% off để mua sắm quần áo ngay cho ngày đầu tiên áp dụng giảm giá, ... bên có rượu bên có thịt tuyệt vời nhỉ??? THẾ NHƯNG... Cô Xuyên quá bận rộn và muốn gặp mẹ Ớt ở Kohls sát bên nhà cô Xuyên để mua sắm. Ước gì ở tiệm Kohls bên chổ Ty ở cũng có BJ's như tiệm Kohls gần nhà Ớt thì tuyệt vời quá...sao bi giờ???

Vui càng vui hơn, yes!

Quyết định đường ai nấy đi vậy... cô Xuyên thì bàn ghé Kohls bên đó và nói với thu ngân là có phiếu giảm giá 30% nhưng đã mất,
Mẹ Ớt vội binh đường khác, a lô cho bác CA, "chó ngháp phải ruồi" thôi chứ chắc chắn hôm nay bác phải đi làm...và nhà bác cách BJ's thì càng xa lắc, MAY SAO đc nghỉ U RA thay ca thế thợ nên bác đc nghỉ !!!!!! bác đang ngồi dán tem bỏ thiệp cám ơn khách hàng ... bác cám ơn rối rít cái vụ 2 cái thiệp mẹ Ớt "chế" và gởi in cho bác với giá rẻ bác không phải ngồi viết từng thiệp rồi đóng mộc tên tiệm mà lại rẻ hơn đi mua 300 thiệp rồi mấy ngày ròng rã viết viết ghi ghi... bác nói xong rồi...
Thiệp tiệm của CA nhé:





ta đa... 2 chị em đi BJ's nhá... mua cả kẹo cây gậy ông già Noel cho Ớt & Cc nữa, daddy & mẹ có kem đánh răng đặc biệt chỉ có BJ's mới có này... , không quên mua cà phê sữa của Pháp - cũng chỉ có ở đây mới có - cho anh em Ớt ngửi hơi thơm nồng hương Vani của ly cà phê mỗi Chủ Nhật với daddy này..., mua loại bánh hình sao ít đường nhiều chất dinh dưỡng cho trẻ do BJ's đặc biệt sản xuất để anh em Ớt nhâm nhi..., thích thật... đang lo hết kem đánh răng, có phiếu mua sắm.. sài sát mí thấy nó đã gì đâu...bigsmile bigsmile bigsmile .

Niềm vui nhân đôi... sau 1 tiếng đi Bj's, vội vàng online liền để mà tính công làm việc nữa... check email thấy đc $40 phiếu tặng mua sắm qua mạng từ hãng 1800 Flowers. Cách đây 10 ngày đã đc 1 phiếu $40 rồi mà nhỉ??? không tin vào mắt mình mẹ ớt vội lấy số pin thì ra cái thứ 2..TRỜI THƯƠNG NGƯỜI LÀNH phiếu $40 hôm nọ mua hộp socola cho Boss $49.99 với 50% off và $20 coupon hết có $4.99, còn hơn $30.
Hý hửng vào mua ngay 2 phần quà to cho 2 ông boss to bự cho kịp Xmas chớ...

Tên rất kêu :

HOLIDAY SWEETS TREATS TOWER



nhưng phải trả ship sao bi giờ???? lưỡng lự chua mua, 1 tiếng sau... tự nhiên cái email nữa từ hắn ... cho free ship... quay ngược lại giỏ hàng... vẫn nguyên ở đó.. thế nhé...

rồi và code 20% off và 50% off của ngày hôm 15, tính ra trả bao nhiêu cho 2 cái TOWER ấy....và còn dư bi nhiêu trong phiếu nhỉ??

Cám ơn... cám ơn... tất cả những gì đã có đang có và SẼ có... rất nhiều người nói YOU ARE LUCKY...
??????????????????

hứng thú quá... về làm chả giò 120 cuốn... khổ hoa dồn thịt...cho mẹ và daddy, súp Miso, canh bí.cho Ớt & Cc.. cá chiên sả... thịnh soạn luôn... Ớt thấy mẹ lăng xăng vui vẻ Ớt hỏi mẹ ơi Hôm nay Sinh nhật ai vậy mẹ??????
Mẹ bảo SN cả nhà mẹ, daddy, Ớt & Cc.

Xin mời cùng ăn canh tầu hũ kiểu nhật nghi ngút khói với anh em Ớt nhé



Rồi húp canh bí truyền thống với gia đình OtCc nào:



Mì Udon kiểu Nhật :



Xin thêm khổ hoa dồn thịt ạ:



Xin mời cùng hành trình chả giò với gia đình nhé:









Xin mời xin mời cùng chung vui với gia đình Ớt, niềm vui sẽ tăng lên gấp bội.

bigsmile love cheers

6 BÍ QUYẾT NẤU CHÁO NGONBão Tuyết 19/12/09

Comments

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Friday, December 18, 2009 1:13:14 AM

em qua ăn nè chị ơi! bao nhiêu là món chị giới thiệu em nên ăn món nào đi chị!

GẤUMẸMimi75 Friday, December 18, 2009 1:16:19 AM

Ngon wa Bich oi!! Bich kheo tay qua!

Me3thangnhoc Friday, December 18, 2009 1:20:03 AM

cái gì mà lăng xăng lích xích thế... như thế này thì chị cũng phải bắt chước mẹ ớt mà lò mò... shopping trên mạng quá... hihi... nghe cái gì giảm giá cái phát ham liền.. hihihihih

Me3thangnhoc Friday, December 18, 2009 1:22:20 AM

thôi thôi hổng duợc rồi.. yêu cầu Tưuờng vi đổi tên nick đi.. mắt mũi nhá nhem như chị nhìn 2 thằng nhóc với 3 thằng nhóc nó cứ lộn tùng xèo.. vậy nếu Vi thích nick đó thì cứ giử chị sẽ đổi cái khác cho đỏ nhầm vậy... bigsmile

bedethuongbe de thuong Friday, December 18, 2009 1:44:06 AM

Nghe Cô Bích kể chuyện shopping mà mẹ TY còn mê nữa nè huống chi chị Thy ...hihi.......Nhưng mà tuần này mẹ TY đang khùng điên vì chuyện riêng ko có màn vụ shopping nữa huống hồ chạy vô nói chuyện với tụi cashier ,Cám ơn cô Bích tường thuật lại nhá , nghe hấp dẫn quá cơ .

Kim chị Kim emmebemon Friday, December 18, 2009 3:17:04 AM

Đầu óc em mấy nay lộn xộn nên em đọc cái vụ tường thuật shopping của chị mà chưa hiểu gì hết sad , mai vô đọc lại vậy smile .
Em vô ăn ké chả giò thôi chef

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, December 18, 2009 8:10:41 AM

em thích mì udn kiểu nhật wá chị ui. Em thich may con tôm nữa.

GẤUMẸMimi75 Friday, December 18, 2009 5:24:02 PM

Chi Thy dung doi Em doi rui vi Em la nguoi toi sau dau co lam chuyen khong phai duoc..Sorry chi nha..

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Friday, December 18, 2009 8:03:22 PM

Originally posted by hoa_cua_gio:

em qua ăn nè chị ơi! bao nhiêu là món chị giới thiệu em nên ăn món nào đi chị!


Thử mỗi thứ 1 chút rồi cho chị xin ý kiến nữa há... bigsmile love

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Friday, December 18, 2009 8:05:07 PM

Originally posted by Mimi75:

Ngon wa Bich oi!! Bich kheo tay qua!



Cám Ơn Vi nhiều lắm, chẳng khéo như VI tưởng VI ui... dân "dùi đục chấm nước cáy" mà Vi ơi wink p bigsmile

GẤUMẸMimi75 Friday, December 18, 2009 8:07:12 PM

Bich oi!! lam gi chu lam cha gio cong phu lam..hihi..Bich gioi qua!..nam nay Vi chang di mua gi het..hic hic..

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Friday, December 18, 2009 8:07:48 PM

Originally posted by Me3thangnhoc:

cái gì mà lăng xăng lích xích thế..


Dạ vui vui ... lắm chị ơi...mấy năm trước thấy cái vụ gift card này rồi mà thấy lu xu bu chưa hiểu nhưng năm nay làm liều... ai dè nó trúng... thử... chưa mất mát gì ráo mà...
bigsmile wink lol

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Friday, December 18, 2009 8:10:15 PM

Originally posted by be de thuong :

Nghe Cô Bích kể chuyện shopping mà mẹ TY còn mê nữa nè huống chi chị Thy ...hihi.....


Tui hông biết bên email tui nó gởi lộn hay là ai cũng đc 2 lần?? bà có thời gian kiểm tra meo chưa???? có hông? hay tại tui "KHỞI LỞI ÔNG TRỜI CỞ CHO... ???" ta????bigsmile

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Friday, December 18, 2009 8:12:04 PM

Originally posted by mebemon:

Em vô ăn ké chả giò thôi :chef:


Linh ơi ăn chả giò em nhé hy vọng sẽ vơi đi nỗi buồn flirt

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Friday, December 18, 2009 8:13:28 PM

Originally posted by smallkitchen:

em thích mì udn kiểu nhật wá chị ui. Em thich may con tôm nữa.


Mời Kid thử Udon đi em... 2 nhóc nhà chị ghiền món này lắm á em. Tụi nhỏ cũng thích Shushi nữa.. giống Kid quá nhỉ????bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, December 19, 2009 1:09:56 AM

Originally posted by GiaDinhOtCc:

giống Kid quá nhỉ????:D


Nghe thấy vui wá chị ơi. Em làm udon rùi, nó dính kinh khủng mà ăn thì vui vui. Hiihhi. Em thích con tôm chị cắt wá đi. Em hok làm dc. Hôm trước em cắt thử và xào nhưng nó teo lại còn xíu xiu hà. Em muốn học cắt tôm wá bigsmile . Chị chi em cắt sao nó tẻ cái sống lưng ra đẹp như vậy với.

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Sunday, December 20, 2009 4:15:20 AM

Originally posted by smallkitchen:

sao nó tẻ cái sống lưng ra đẹp như vậy với


nghe em nói chị mới để ý... hồi nào giờ không để ý vụ này... thì ra cũng có cái chị đc em khen... khoái thiệt...
Tôm tươi lúc rủa, chị hay cắt sống lưng dể lấy đường chỉ đất ra đó.. em cứa nhẹ ở sống lưng, trừa 1 chút ở đầu và ở đuôi đừng cắt quá, rồi kéo đường chỉ đất ra,

khi nước dùng nêm nếm xong, múc 1 chút ra chén nhỏ để riêng, để chén nước dùng này vào ngăn nước đá cho lạnh trước

sau đó mới cho mì vào nước dùng đang sôi, khi mì sôi và chín cũng là lúc chút nước dùng em múc ra chén hơi lạnh chút chút.

Em bỏ tôm đã cắt sống lưng vào nồi cho sôi với mì.. để ý tôm vừa chín tới đừng để tôm chín quá.. sẽ hết ngọt và bị cứng.. vớt tôm ra cái chén nước dùng lạnh hồi nãy rồi chút mì ra tô mới bỏ tôm vào tô mì lại... chén nước dùng lạnh làm tôm không bị lạt mà giữ tôm đẹp, ngọt,& mềm. Đa số làm tôm nấu chị đều làm vậy hết. Em làm thử nhé.

Me3thangnhoc Monday, December 21, 2009 6:39:08 PM

AI dám nói mẹ Ớt kg khéo léo chứ... cuốn chả giò tròn vo, cuốn nào cuốn nấy đều trân... đẹp quá chừng.. rồi còn bí quyết làm tôm nữa... đọc là thấy pro quá chời pro luôn rồi... vậy là tuần này mình khỏi sợ đói rồi, cô X, cô B cô nào cũng khéo.. ta no bụng rồi... hahahahhăh

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, December 22, 2009 4:53:54 AM

chị Thy cũng khéo nè.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, December 22, 2009 4:54:55 AM

hôm nay em kéo lên, em nhìn chả giò mà em thèm wá, 10cụôn như 1 đó chị ơi. Em muốn làm wá hihi

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, December 23, 2009 7:09:07 AM

Originally posted by Me3thangnhoc:

khéo léo chứ


Em lo chị "vỡ mộng" đẹp là cái chắc chị ba ui....
Kế hoạch bữa nay ra sao chị hen??? 'nhổ neo' chưa chị???

Originally posted by smallkitchen:

chị Thy cũng khéo nè.


Kid ơi... chị Ba mình là "xúi rách" mà em hen??? thèm mấy món chị làm lắm lắm á...
Kid à, chị ước sát nhà em... chôm 1 trong 5 cái khúc cây... ước mơ bấy lâu của chị á em à...

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, December 23, 2009 9:14:28 AM

hihi, em mà ở sát người dễ thương như chị, em làm tặng chứ em hok để chị chôm đâu.

Sophia120277 Wednesday, December 30, 2009 10:42:42 PM

Chuc mung nguoi may man nhe!! smile
Roi xin "nguoi man man" cho em an ke = em cung may man luon! he..he...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Thursday, December 31, 2009 7:52:55 AM

Originally posted by smallkitchen:

hihi, em mà ở sát người dễ thương như chị, em làm tặng chứ em hok để chị chôm đâu.


Chị báo cho Kid tin bùn là chị hay về VN lắm á... léo nhéo em "trốn" hông kịp cho coi.. bigsmile

Originally posted by Sophia120277:

Chuc mung nguoi may man nhe!! :smile:


Cám ơn Trân nhé,

Originally posted by Sophia120277:

Roi xin "nguoi man man" cho em an ke = em cung may man luon! he..he...


Trân ơi may mắn mà chia sẻ thì may mắn nhân theo cấp số bình phương á em...bigsmile ..... p hy vọng... hy vọng vậy... hy vọng không có tội mừ... hì hì... mà hy vọng thì thành công 1 nửa chỉ còn 1 nửa nữa à... hai chị em mình cũng "cố lên" "cố lên" "cố lên" nhé..bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, December 31, 2009 9:58:08 AM

Originally posted by GiaDinhOtCc:

Chị báo cho Kid tin bùn là chị hay về VN lắm á... léo nhéo em "trốn" hông kịp cho coi


Chị về thì em làm bánh chị ăn nha chị.

quianhlaluli Friday, January 1, 2010 9:29:14 AM

em ơi, những điều tốt đẹp đều chờ gia đình em đến lấy ở năm mới nhé! Vui và nhẹ nhàng thế này mãi nhe

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31