Chùa Nhà Hổng Thiêng!

,

Từ ngày ở đây đến giờ có bao giờ có dịp ra tham quan hết được các địa danh, những đài tưởng niệm hay danh lam thắm cảnh ở Washington, D.C.,





có thời gian làm việc gần đó mấy năm liền, sát bên mà cũng chẳng đoái hoài gì đến vì cứ cuốn theo nhịp sống tất bật của học của hành của công của việc. Vả lại chỉ biết 1 mạch từ trường đến chỗ làm rồi chỗ làm về nhà chứ đường đi ngoài đó rất phức tạp dễ lạc như chơi.

Vào dịp lễ 30/5 & anh em Ớt có chị bà con tên Tít làm việc bên Chicago tới thăm, nên Cc muốn "khoe" những địa danh vùng Cc ở thế là Chủ nhật cả nhà & khách có 1 "chuyến" tham quan vùng Hoa Thịnh Đốn này, nhưng vẫn chưa đi hết đc lại hẹn lần khác đi tiếp:

Ðài Tưởng Niệm Lincoln



Thủ đô Hoa Kỳ Washington, D.C. có rất nhiều đài kỷ niệm nhằm vinh danh tưởng nhớ những vị tổng thống có công với đất nước, những chiến sĩ hy sinh trong các cuộc chiến như Tháp Washington, Ðài Tưởng Niệm Lincoln, Ðài Tưởng Niệm Jefferson, Ðài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Ðệ Nhị Thế Chiến, Chiến Tranh Việt Nam, Chiến Tranh Triều Tiên. Tất cả những đài tưởng niệm, dinh Tổng Thống, tòa nhà Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện cũng như các viện bảo tàng đều nằm trên dãy đất công viên xanh mát National Mall bên cạnh dòng sông Potomac ở trung tâm thủ đô Washington, D.C.



Nhà Trắng & Thủ Đô nước Mỹ:



Ðài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Ðệ Nhị Thế Chiến







Tháp Washington Trên công viên National Mall gần tòa Bạch Cung là Ðài Tưởng Niệm Washington (Washington Monument) xây theo kiểu cột tháp xem giờ (obelisk) của người Ai Cập ngày xưa bằng đá hoa cương trắng lấy từ vài nơi ở miền Ðông nước Mỹ.









Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam





Khu Tưởng Niệm Chiến Binh Triều Tiên






Bờ hồ ở giữa Ðài Tưởng Niệm Abraham Lincoln & Ðài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Ðệ Nhị, nhìn từ phía tượng đài Lincoln ra Tháp Cây Viết Chì.



Mì LạnhBa Bi Kiu

Comments

Kidkidkenshin1412 Saturday, June 5, 2010 6:20:07 AM

em thích Cc quá chị ơi. Ớt thì em hổng khen nữa đâu p

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, June 5, 2010 7:24:14 AM

Cám ơn Kid, Cc theo anh phá lắm Kid ơi.

Kidkidkenshin1412 Saturday, June 5, 2010 7:25:06 AM

Em gái mà chị oi, có người cưng và phá là phá theo bigsmile

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Saturday, June 5, 2010 7:27:42 AM

Học phá theo anh nhanh kinh khủng á Kid ơi.

Kidkidkenshin1412 Saturday, June 5, 2010 7:29:14 AM

hhahaha, da, trẻ con mà chị ơi, mà có hai anh em, tự chơi với nhau cũng vui.

Micong - PrincipessaMicong Saturday, June 5, 2010 4:19:36 PM

2 anh em đáng yêu quá! Khen hoài khen mãi bigsmile

quianhlaluli Saturday, June 5, 2010 5:08:20 PM

chỗ đẹp vậy mà ko đi, đúng là bụt nhà ko thiêng em à

Kim chị Kim emmebemon Saturday, June 5, 2010 10:37:22 PM

choy, em muon di cho do lam chi oi, ma k biet khi nao moi duoc di, huhu

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Monday, June 7, 2010 4:29:20 AM

Originally posted by Micong:

2 anh em đáng yêu quá


cám ơn cô nhiều lắm, nhưng phá khủng khiếp cô ơi.

Originally posted by laluli:

đúng là bụt nhà ko thiêng em à


bao giờ cũng thế chị nhỉ?

Originally posted by mebemon:

em muon di cho do lam chi oi, ma k biet khi nao moi duoc di


em đi dễ mà, chưa có dịp thôi, khi nào đi đc hú chị hen, nếu có dự định đi em đi vào mùa hoa anh đảo nở (nếu cả nhà không bị dị ứng phấn hoa) khoảng đầu tháng tư còn đẹp hơn nhiều á em.

Me3thangnhoc Tuesday, June 15, 2010 12:31:51 AM

Hôm do chi di nong dê so.. nên cung kg co di hêt duoc.. phân chi di toan ba gia & tre con.. nên mêt qua chung luôn... lân toi chi qua em..mây chi em minh di nua hen...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, June 15, 2010 9:46:39 PM

đúng á chị, như chị em mình đây còn mỏi chân chưa đi hết nổi nữa huống chi ông già, bà lão & con trẻ chị hen! Hy vọng đc dịp mình đi chung sẽ đi hết mới thôi chị hen

Me3thangnhoc Wednesday, June 16, 2010 12:18:21 AM

chi nghi di mua nao mat mat dê chiu on.. hôm do di ngay thang 7 do.. nong thây mô luôn.. chiu khôn gnôi...

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Wednesday, June 16, 2010 2:34:16 AM

dạ như tụi em đi hôm 28/5 mát mẻ dễ chịu, nghe nói đi tháng 4 còn đẹp hơn nhiều lắm khí hậu ôn hòa mát mẻ hoa anh đào nở rộ cực đẹp nhưng ngặt nỗi lúc đó nhà em "bế quan tỏa cảng" do dị ứng phấn hoa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31