Giađình Chuột con dễ thương

Em có một ước ao, em có một khác khao :))))

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Xin chào cả nhà!!!!!!!!



Hôm nay là ngày đầu tiên cả nhà chuột gia nhập opera đó
Mong mọi người giúp đỡ nhiều nhé!!!!!!!!!!!!
Gia đình con đây.



Cũng như các chị, em là người phụ nữ trẻ, còn nhiều hoài bão, nhiều ước mơ. Nhưng tất cả đầu gác qua một bên khi bắt đầu lập gia đình, ra sức tạo dựng gia đình nhỏ của mình. Tính đến nay em lập gia được 4 năm, con em được 2 tuổi 7 tháng rồi. Mới chừng đó thôi mà sao nhiều lúc cảm giác thấm mệt, chắc tại em ma cây quá hay sao nhỉ. cry Tuy nhiên vẫn luôn cố gắng và phấn đấu để gia đình mình không thua ai, con mình không thua ai...Nhớ lại cái thưở đi học thiết kế, thật nhiều ước mơ nhưng bây giờ chỉ làm linh tinh thôi. Ngoài công việc ở công ty, gia đình, con cái... bếp núc bánh trái bây giờ là nguồn vui thêm cho mình. "Nhìn con trai háo hức săm soi, hỏi tới hỏi lui mẹ đang làm gì, làm bánh cho chuột ăn hả, rối cười khoái chí lol " Hạnh phúc không gì bằng các chị nhỉ. Vào bếp cũng có nhiều thật nhiều chuyện vui lắm, mỗi lần mẹ thấy làm bánh bị hư là sẽ được nghe câu : "làm lại thử xem nhưng không quên kèm theo câu điện lên giá rồi nha con ..hi...hi..hi ". Hoặc anh xã cũng tíu ta tíu tít thức tới 12h khuya phụ làm bánh sinh nhật.
Vậy thôi như thế cũng đủ cho bạn bước tiếp con đường đời này. Hãy bằng lòng và phấn tấu tạo dựng với những gì mình đang có.




BÁNH KEM SỐ 16_Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6/2012

Đúng ra là còn 4 ngày nữa mới là 1/6 nhưng 30 là con không còn học ở RUBY nữa mà về học gần nhà . Nên mẹ làm bánh cho con vào lớp ăn với các bạn cho vui. Nhờ các cô chụp hình mà không biết có không nữa.
Hỏi con thích hình gì, con bảo mẹ vẽ chim "anrybot" theo như con đọc, mà chim màu quàng nha mẹ. smile
Con nhìn bánh bánh xong giơ ngón tay lên nói : OK OK OK mẹ.
Haizzz... lúc này anh 3-4 tuổi nên trong giai đoạn lý sự lắm.
Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết các bạn nhỉ



Read more...

Chả giò thịt gà

Làm món này theo công thức trên Kênh14
Ngon tuyệt cú mèo các bác ạ.

Read more...

Chả giò thịt gà

Làm món này theo công thức trên Kênh14
Ngon tuyệt cú mèo các bác ạ.

Read more...

Kem dừa

Ngoại Chuột thèm kem sữa dừa, chạy vòng vòng ghé nhà chi naninonu thấy công thức này xin về làm cho ngoại ăn.
Thơm béo vô cùng nhưng không được mịn màng như của chị.
Thành phẩm đây






Râu câu sữa lá dứa

Qua nhà em cutechick thấy cái món này, thèm lắm mà chưa làm được. Hôm qua mua bó lá dứa rồi mà lại quên mua dừa. Còn gói thạch dẻo vị sữa. Lấy ra làm luôn.
Cám ơn em cutechic nhé.

Read more...

Pancake

Vài hình ảnh cho món pancake, ông ngoại thèm bánh này quá trời. Đi ra Hớn Phong mua cho được bịch bột Pancake pha sẵn. Công nhận thơm ngon mềm mại vô cùng.


Bánh Su Kem Mè Đen

Anh xã nhờ làm bánh su cho mấy bạn đồng nghiệp ăn. Lục tới lục lui thấy hộp mè đen.
A ha hay là mình bỏ mè đen vào bánh ăn cho lạ nhỉ. rolleyes
Thế là có bánh su mè đen ra đời

Công thức : vẫn trung thành theo công thức của em Dumboine. Bánh rất ngon yes (hehehe chị có sửa xíu nha)
Cám ơn bé nhé.

Read more...

LOVE SWISS ROLL

Vì là mua được màu Willton nên cũng yên tâm thử màu, sợ mấy màu kia cho nhiều mới lên màu mà nhiều quá thì sẽ đắng ngét.
Bây giờ thì phá thôi, tuy cực chút xíu nhưng cực xinh, siêu cute luôn bigsmile theo như bé Út nhà mình nói. Nói xong thì mai Hai cho em đem vào lớp nha , khen để xin mà mad lol



Read more...

Mứt lá dứa

Lá dứa dư nhiều quá, chợt nghĩ hay mình làm nhân là dứa nhỉ. Dạo mạng vòng vòng thì thấy gọi là mứt lá dứa.
Công thức này mình xin ở : http://bepnhabill.wordpress.com/ . Cám ơn chị nhé

Read more...

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31