Giađình Chuột con dễ thương

Em có một ước ao, em có một khác khao :))))

Tết trung thu em rước đèn đi chơi....

Tết trung thu đáng nhớ, mấy đứa nhóc thì nhảy nhót tưng bừng theo nhạc tết trung thu Ông Ngoại mở, cò mình đang loay hoay xếp dĩa đồ ăn thì tèn ten ten cúp điện... Vừa khóc vừa cười, mấy chú nhà điện tâm lý ghê ta... furious chắc là cố tình đây nè.
Sau đây là loạt ảnh các chú nhỏ quậy tưng bừng sau khi ăn uống

Gia đình vui nhộn, nhoi như zòi...




He he he... Bây giờ thì nhào ra đường nhé. Chán ghê xóm gì chán bỏ xừ, nhà nào cũng kín mít, má 3 của chuột đem lồng đèn tới từng nhà cho mấy nhóc, thế mới chạy ra chơi...

Trùi ui anh Chuột lớn hơn hai gái nửa tuổi mà lại lùn hơn, hu hu hu đúng là chuột mà


Tụm ba nói chuyện gì hông biết nữa


Ngạc nhiên chuyện gì vậy nhỉ


Bây giờ thì cười hết ga luôn


Cuối cùng cũng chụm lại 1 chỗ để chụp đê


Đây là clip con hát tết trung thu, ăn gian thấy ớn bỏ bớt lời của người ta quá trời luôn, thôi kệ có còn hơn không.



Con vui trung thu đầu tiên ở trườngCon lớn rồi

Comments

cindyphuong2 Friday, September 16, 2011 12:58:36 PM

Nhìn vui quá ha em,làm chị nhớ về hồi nhỏ quá chừng bigsmile bigsmile bigsmile Khoái cái giọng của ca sĩ nhí trong clip ghê nơi ~~~

Nguyễn Thuỵ Hoàng AnhGiadinhChuotcondethuong Saturday, September 17, 2011 3:00:55 AM

Dạ, chỉ có tuổi thơ mới có sự hồn nhiên vô tư không phải lo lắng gì hết ha chị. Em cũng giống chị vậy nhớ lúc mình còn nhỏ.... love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.