Giađình Chuột con dễ thương

Em có một ước ao, em có một khác khao :))))

BÁNH KEM SỐ 14_ "BÁNH KEM TẶNG CÔ GIÁO CỦA CON"

,

Bánh này tặng các cô trong trường của Ku Chuột, nhìn cũng tàm tạm...
Chúc các cô của con luôn khỏe đẹp cùng các con.



Cái hộp mình tự làm vì không mua được hộp hình chữ nhật.



Tấm này con mới ngủ dậy mẹ bắt chụp hình rồi, sao mà con xí thế nhỉ, cái mặt ốm nhom nhìn tội quá hà ... hu hu hu

BÁNH KEM _ NO-14 " BÁNH KEM TẶNG MẸ CHỒNG"Nghêu hấp thái lan đê!!!!!!!!!!

Comments

Khanh VanTheresaPham Friday, March 16, 2012 7:19:55 AM

cả hai cái bánh chị làm dễ thương lắm chị, đơn giản mà lạ yes

Nguyễn Thuỵ Hoàng AnhGiadinhChuotcondethuong Friday, March 16, 2012 12:08:50 PM

uhm, làm cái gì mà gấp gút là hay bị không vừa ý lắm em, sad

Khanh VanTheresaPham Friday, March 16, 2012 9:04:58 PM

Banh nay Sao ma chi khong bua y?

Nguyễn Thuỵ Hoàng AnhGiadinhChuotcondethuong Saturday, March 17, 2012 5:00:36 AM

Nhìn thoáng qua thì thấy đẹp nhưng nhìn kỹ thì xấu lắm. Kem tươi nhờ anh xã đánh dùm quên dặn, đánh lâu quá kem cứng pha màu vào là bị rỗ luôn yuck
Lượng kem lấy ra bị thiếu nữa, chán chết luôn hà...o

Khanh VanTheresaPham Saturday, March 17, 2012 7:07:02 AM

ông xã chị giỏi quá vậy chị? whistle
Chị ơi! e góp ý nho nhỏ, chị để cái background màu đen e nhìn bị đau mắt lắm đó chị, nếu có gì phiền lòng chị đừng buồn e nha.

Nguyễn Thuỵ Hoàng AnhGiadinhChuotcondethuong Saturday, March 17, 2012 7:25:35 AM

vậy hả, tại chị thấy để nền đen thấy bài viết của mình nó nổi l6n dễ xem đó mà em.

Khanh VanTheresaPham Saturday, March 17, 2012 7:32:46 AM

dạ, thì đúng là nổi thật nhưng cái chữ màu trắng nó làm mình bị lóa mắt đó chị

Khanh VanTheresaPham Saturday, May 19, 2012 7:16:24 AM

chị! chị thường dùng ct chiffon nào cho cốt bánh vậy chị?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.