Đây là Blog riêng của Gia Linh. Các ấy ghé qua chơi với tớ. Yêu các ấy nhắm.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Gia Linh Birthday tickers

baby

1-1-2011 cai tet cua meo con

Hom nay Gia Linh duoc di choi ca 1 buoi chieu, thich qua.

Read more...

Buổi sáng trời đẹp và người cũng đẹp

Hôm nay trời thật đẹp, mẹ con nhà công chuối (chúa) quyết định lưu lại vài tấm hình. Kết quả đây ạ

21 thang 17 ngay.

11,3 kg va 89cm la nhung con so dang ghi nho. Co len con gai yeu! Khong can 1met8, chi can 1met 75 thoi Ke ke

1-6 của Linh

Gia Linh queen , nàng bây giờ đã 20 tháng, biệt danh của nàng là " chuột nhát" đấy ạ. nhân dịp 1-6 nhà chuột nhát đã tổ chức cho nàng đi chơi, nhưng tiếc thay, đến công ty bố thì nàng sợ anh chuột Micky nên khóc quá trời, chẳng thể hiện được tý bản thân nào sad . (lạ nhỉ? chuột mà lại sợ chuột confused )
Sáng hôm sau, mẹ nàng quyết cho nàng đi chơi để cải thiện tình hình, nhưng một lần nữa kế hoạch đi chơi bờ hồ của nhà nàng lại bị phá hỏng bởi...trời mưa cry . Thế là nàng có cơ hội để vào công viên Nghĩa đô chơi thay vì ra bờ hồ xem con rùa yikes Tuy kế hoạch không được như mong muốn nhưng với nàng thì cá ở hồ gươm hay hồ Nghĩa tân cũng như nhau hết yes , nàng ta thích chí lắm, nhưng cũng không quên chốc chốc lại "mẹ bế ế ế ".
Buổi chiều nàng được ông bà và cô chú tặng cho một bất ngờ, đó là căn lều của riêng nàng, khỏi phải nói, nàng vui mừng đến rung rinh cả người party , nhảy nhót không ngớt jester , kèm theo đó là những âm thanh ở tần số cao được phát ra từ cái miệng xinh xinh của nàng sing làm xôn xao cả nhà hàng xóm. Tối đó nàng chơi trong lều của mình cho đến khi đi ngủ zzz và sáng hôm sau nàng không quên rủ "mẹ chèo" vào cùng nàng khi vừa thức giấc.
Có nhiều ảnh của nàng quá làm mẹ bối rối không biết chọn upload cái nào, thôi thì để bố nàng quyết định vậy ( ke ke vì mẹ nàng không biết resize nên không đăng được banana )

19 tháng, cao 85cm, nặng 10kg. Bác sỹ bảo cháu thế hơi còi tý, dưng chưa vấn đề gì.

Hôm nay ti toe vào bacsytructuyen.vn thấy cũng hoạt động chứ chả đến nỗi cho mình ngồi nhìn màn hình. Có điều hình như tra bảng hơi lâu tý. Bác sỹ bảo chỉ hơi còi tý, không vấn đề gì. Vào đây mách với mọi người.

DSC_0178

Cún yêu.

Cái này chụp hồi trước tết
Con chỉ chịu ngồi xe một tý thôi, còn toàn bắt bế, chụp ảnh làm điệu tý thì ngồi nhé.

DSC_0176_resize

Đua xe với bạn Mít hàng xóm. Đôi bạn cùng tiến. Bạn Mít hơn Gia Linh 4 ngày.

DSC_0142_resize

Cái góc này là chỗ ưa thích để trốn của Gia Linh. Chơi ú òa với bố ở cái góc này vui lắm.

DSC_0080_2_resize

Đuổi hươu nào

DSC_0122_resize

Ra vườn rau dạo chơi

DSC_0227_resize

Sinh nhật 1 tuổi của Gia Linh!

DSC_0198
DSC_0036 Chúc mừng sinh nhật con gái yêu. Chúc con hay ăn chóng nhớn, ngoan và học giỏi nha. Yêu bé nhiều nhiều

Sắp đến sinh nhật công chúa của cả nhà rùi!

Lâu rồi mẹ mới lại viết blog cho kún, dạo này con lớn thật rồi, thanh niên lắm, học tập chăm chỉ và có nhiều tiến bộ vựot bậc, cả nhà đều thấy vui và hài lòng vì có 1 em bé thông minh và ngoan ngoãn như kún. Bây giờ kún đã gọi được mẹ, bà, bác...kún nói khá tốt, không bị ngọng chút nào nhé. Mẹ tự hào lắm vì con gái mẹ biết nói sớm nhất trong số các bạn cùng tuổi. Còn các trò của kún thì mẹ kể ra đây không hết được, con múa dẻo, gõ của cầu thang máy cốc cốc, tự chơi ú oà, ...ai cũng khen cún của mẹ ngoan và thông minh. hi hi hi hi tự hào quá:D

Nuôi mấy chú cá nào!

Mọi người nhớ thả thức ăn cho cá của Gia Linh ăn nhé. Nhiều một chút cũng được, ăn nhiều cho chóng lớn. Iu iu.


May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31