Subscribe to RSS feed

Sài Gòn, 01 năm ngày trở lại

Không sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng với tôi, Sài Gòn là một cái gì đó thật ấn tượng và lôi cuốn. Sài Gòn, chốn phồn hoa đô hội – thành phố không bao giờ ngủ, nét đẹp của Sài Gòn chỉ mình nó mới có.

Tôi luôn nghĩ về Sài Gòn bằng một tình yêu chân thành, từ khi tôi còn nhỏ được nghe kể về những kỉ niệm ngày ba mẹ sống ở Sài Gòn, và khi tôi ra trường và vào sống trải nghiệm trong này tôi càng cảm thấy yêu mến mảnh đất này hơn. Mặc dù những kỉ niệm về Sài Gòn không nhiều, bởi tôi chỉ ở đó có vỏn vẹn tám tháng ở đó.

Tôi còn nhớ, ngày tôi chuẩn bị vào Sài Gòn lần đầu tiên, tôi không hồi hộp hay buồn một chút nào mà còn thấy vui nữa. Có lẽ sự háo hức trước một chân trời mới, thành hiện thực của một ước mơ lấp nhòa mọi ý nghĩ khác. Chia tay với mọi người, xung quanh là bạn bè và gia đình, mọi người đều lo lắng khi tôi chỉ có một mình ở một nơi xa lạ thì trái lại tôi thấy mình thật hạnh phúc. Thậm chí, khi vào đến nơi, tôi chẳng thấy mình bỡ ngỡ chút nào, mọi thứ dường như đã là thân thuộc. Rồi guồng quay của những thứ mới cuốn tôi vào. Bận rộn với công việc và làm quen với nơi mới. Đến khi nhìn lại, thì mọi thứ đã là nếp sống, tôi thích nếp sống của Sài Gòn. Đến bây giờ đôi lúc tôi cũng còn hối tiếc, tại sao khi mọi chuyện đã chở thành thân quen tôi lại quyết định rời xa nó.

Ngày trở lại, thật lạ là tôi lại có cảm giác hồi hộp khi bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất – mặc dù đây là lần thứ hai tối đến với mảnh đất này nó lại cho tôi cái cảm giác hồi hộp mà lần đầu tiên tôi không cảm nhận thấy. Cái cảm giác bước ra và hòa mình vào dòng người hối hả tấp nập của Sài Gòn thật khó tả. Giống như sống lại những ngày xưa cũ. Cảm giác như lâu lắm mới bắt gặp một cái gì đó thân quen. Không khí nóng nực, bụi bặm, hít lấy khói bụi của xe và chen chúc nhau trên đường, rồi những cơn mưa bất chợt, những cơn gió se lạnh của buổi chiều tự nhiên thấy đều hấp dẫn.

Tôi có cơ hội trở lại những nơi tôi đã đi qua. Công viên 30/4 trên đường Lê Duẩn, tôi có thể ngồi hàng giờ ở đây ngắm mọi người đi lại trên đường không biết chán. Quán cafe gần nơi ở của tôi ngày trước mà tôi hay uống, mặc dù phải nói là cafe Sài Gòn... hơi tệ. Đường Cộng Hòa, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường CM Tháng 8,... ngày nào lơ ngơ mới vào, tay cầm bản đồ tìm đường đi xin việc. Bến xe Miền Đông, tôi lỉnh kỉnh với bao nhiêu là đồ đạc và lần đầu tiên được thử “tay lái lụa” của mấy bác xe ôm Sài Gòn. Tôi cũng được ăn lại món hủ tiếu ưa thích, ngày trước tôi thường làm hai tô buổi tối mà nhiều hôm ăn no rồi vẫn thấy muốn ăn nữa,...

Về đêm Sài Gòn vẫn thức. Cuộc sống ở các quận trung tâm vẫn tiếp tục nhịp sống nhộn nhịp của ban ngày. Chạy vòng vòng trên các phố của Sài Gòn vào ban đêm thấy những con phố trung tâm Sài Gòn lấp lánh bởi muôn ngàn đèn hoa. Ngỡ ngàng khi đi dưới vô vàn ngọn đèn li ti giăng mắc trên những tàn cây, giăng ngang khoảng trời trên lòng đường. Chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để tận hưởng từng chút một nét đẹp của Sài Gòn.









Dường như ta đã

Nguồn: http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/32604/index.aspx



Radio: “Mây buồn trôi mãi trôi về nơi xa. Mây cũng tiếc nối tình chúng ta bao ngày qua. Mây buồn tha thiêt sáng mây trôi lặng lẽ"

Lời bài hát cứ du dương, đi sâu vào tâm trí đang rối rít với hàng chục câu hỏi, sự nghi ngờ, và hơn một nỗi lo, nỗi lo cho ngày mai hay nỗi lo mất chàng...

Thư: “Nhờ áng mây chiều gửi anh yêu của em ! (của em nhưng không phải của riêng em…). Anh, em tin chắc rằng giờ này anh đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày ôn thi vất vả , cùng chuyện gia đình phiền muộn nữa, chúng sẽ kéo anh vào giấc ngủ. Nơi mà em có thể tưởng tượng được cái cách anh nằm nghiêng một bên, cái miệng như đang cười, hay đôi mắt cái mũi, nhìn đến trẻ con đáng yêu cảu anh… Nghĩ như thế em vui lắm anh.”

Radio: “Ngoài hiên mưa rơi rơi, những giọt nước mắt không lời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ …”

Nhắm hờ đôi mắt để những lời bài hát thấm vào từng câu hỏi. Nhẹ nhàng với một nụ cười đến lạ, hàng nước mắt đã chạm đến khóe miệng … Và cô gái tiếp tục lá thư của mình.



Thư: “Anh ạ ! Chiều nay ở đây có mưa đó, anh biết không. Cơn mưa đầu hạ và nó bắt đầu ngay sau buổi thi của em. Lưỡng lự một chút trước khi đội mưa về phòng trọ. Em đã lo cho anh vì có lẽ lúc này anh cũng đang trên đường về. Em sợ anh ốm, em tưởng tượng ra anh phóng xe như thế nào trong trận mưa và không muốn tiếp tục với suy nghĩ đó nữa em đạt chân xuống đường. Như muốn cùng anh thưởng thức nó. Em tin như vậy cho đến khi về phòng trọ, dù quần áo ướt đầm dù mái tóc có bết thành từng mảng, chảy rò rò nước mà em vẫn vui. Nhưng anh mà biết chắc lại mắng em cho coi… Lâu lắm rồi em chẳng đi mưa mà, lâu lắm rồi em chẳng biết cảm giác này… “Cái gì vẫn có thể cháy trong mưa được hả anh”. Những cánh rơi ướt đầy nước long lanh, yếu đuối đến đẹp. Cũng một chiều sau mưa, anh còn nhớ không, bẻ cho em một cành phượng yếu đối, những cánh hoa vẫn cháy lên trong nước. “ Chúng thật mãnh liệt chúng vẫn cháy trong mưa, như chnhs ình yêu của anh dành cho em, mãi cháy sáng, dù cho …” Tiếng yêu đầu tiên của anh, nó làm dừng lại con tim của cô bé học trò cuối cấp. “Em cũng yêu anh” hôm đó và mãi đến bây giờ em chỉ muốn nói “yêu anh chỉ yêu mình anh thôi..”

Radio: “ Cuộc tình ngày nào nay cũng trôi xa mãi. Còn yêu nhau nữa không trái tim em như lặng câm… Yêu em yêu em mà sao vẫn cưa gian dối “

Trái tim nhỏ bé ấy chẳng lặng câm, nó đang thắt nghẹ lại, ép hàng lệ tuôn ra nhiều hơn, chẳng thể đừng được. Chẳng thể quen được dù chẳng phải lần đầu. Tình yêu phải trưng là đấu tranh… Cô gái hiểu được điều đó.



Thư: “ Tuần nào mình cũng gặp nhau hoặc là em về hoặc là anh lên đây, chỉ cách nhau 40km, xa nhau 168 giờ mà em cứ ngỡ như xa xa thật xa ấy. Những nụ hôn xua tan nỗi nhớ những cái ôm xiết chặt của anh làm em thấy thật gần anh. Lúc đó anh thực sự chỉ là của riêng em thôi phải không anh ? Tình yêu là gì hả anh. Là mang lại cho nhau niềm vui, hạnh phúc, như thế thì mình yêu nhau. Hay là một sự thủy chung duy nhất, như thế thì …

Radio: “ Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em, người ơi em muốn tin, tin tình yêu anh chân thành, dù em cố dấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu…”

Lần này thì nó đã xé tan lòng cô gái ra làm nhiều mảng, tủi hờn, oán trách, “ tại sao lại như vậy chứ, tại sao. Tại sao anh quá tham lam” Nức nở như không thootd lên thành lời mà chẳng muốn cầm bút viết nữa. Chỉ thêm đau, thêm buồn…

Nhưng cuốn băng thì vẫn vô tình cứ tiếp tục từng vòng quay đi vào quặn đau, chẳn chịu dùng lại, chỉ có những áng mây chỉ có những cơn gió là hiểu cô. Ngoài trời mưa vẫn rơi…

Radio: “ Thôi mình xa cách thôi tình đã mất Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn mi…”
Tôi thật là một kẻ có lỗi khi nói sự thật về người bạn thân cho cô gái này nghe. Tôi cứ nghĩ họ yêu nhau…

Tình yêu thực sự – không còn là một sự bồng bột của một chàng công tử, không chơi bời kẻ hào hoa. Vì đã có lần nó nói với tôi về “gia đình “. Khi cái sự yêu đương chơi bời mà có bận tâm về gia đình thì thực sự nó đã lên một mức khác rồi. Tình yêu tôi tin là vậy? Còn bạn nghĩ sao? Và kết cục của lá thư hay câu truyện tình yêu này sẽ thế nào. Hãy để lại lời bình và nói lên suy nghĩ về tình yêu của bạn nhé. Bạn thân.


Dường như ta đã
Artist: Mỹ Tâm

Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trùng xa mãi

Còn yêu nhau nữa không, trái tim em như lặng câm
Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây
Yêu em, yêu em mà sao vẫn cứ gian dối

Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc
Em không tin ta sẽ vang xa nhau từ đây

Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ như ngày thơ
Thôi đừng xa cách, thôi tình đã mất,
Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi

Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trùng xa mãi

Còn yêu nhau nữa không, trái tim em như lặng câm
Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây
Yêu em, yêu em mà sao vẫn cứ gian dối

Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc
Em không tin ta sẽ vang xa nhau từ đây

Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ như ngày thơ
Thôi đừng xa cách, thôi tình đã mất,
Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi

Ngàn ngôi sao sáng kia, nay dường như đã không còn
Vì anh đã nỡ xoá hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
Mây buồn đâu nữa, nay dường như đã,
Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em

Người ơi em muốn tin, tin tình yêu anh chân thành
Dù em cố giấu nước mắt ngàn thứ tha khi còn yêu
Yêu người tha thiết, nhưng người đâu biết
Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua









Năm 2010 của Thiên Hạt

Với những người sinh trong khoảng 23/10 tới 21/11, sự nghiệp năm tới sẽ sáng sủa, nhưng bạn cần lưu ý tới gia đình và sức khỏe nhiều hơn.


Trong tất cả các sinh vật thì Bò Cạp là người cực kì đam mê, bí ẩn, cuốn hút, đòi hỏi cao và chu đáo. Tận tình và chuyên tâm là hai đức tính quý giá nhất mà tự nhiên ban tặng cho bạn. Bò Cạp chú ý đến từng chi tiết.

Bò Cạp có thể rất hận thù và ghen tuông nếu những gì xảy ra đi ngược lại với mục tiêu của mình. Bạn cần phải tập cẩn trọng để chống lại tính cách này vì nó có thể phản tác dụng đấy.

Trong năm 2010, những Bò Cạp đang theo đuổi mục tiêu dài hạn có thể không đạt được thành công như mong muốn trong những tháng cuối của năm. Tuy nhiên, bạn không gặp phải kết quả nào quá tồi tệ trong năm mới này. Về mặt sự nghiệp và gia đình thì cả năm cũng chỉ trên trung bình. Nói chung, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và nhiệt tình trong công việc và hành động của mình.


Sự nghiệp và tài chính

Trong tháng Giêng và tháng Hai, bạn sẽ có những thay đổi cần thiết ở chỗ làm việc và bạn may mắn nhận được một số tiền lớn hoặc được thăng chức. Tuy nhiên, kết quả thu được có thể không như mong đợi. Mối quan hệ với các đồng nghiệp của bạn có thể chỉ ở mức bình thường. Đầu năm không có gì đặc sắc nhưng bạn có thể đạt được thành công rực rỡ trong công việc và thăng tiến vào giữa năm. Cùng với vị trí mới này, bạn sẽ có cả tiền tài và danh vọng. Từ giữa năm trở đi, bức tranh tài chính của bạn rất tươi sáng – chúc mừng nhé!

Trong thời gian này, rất nhiều Bò Cạp cũng làm việc tốt và tích cực trong công tác từ thiện. Bạn sẽ gặt hái được những kết quả đáng ngạc nhiên từ những khoản đầu tư mà bạn mong ngóng bấy lâu nay. Trong tháng cuối cùng của năm, Bò Cạp sẽ có được kết quả khả quan từ những khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán.


Tình yêu

Năm nay, tình yêu của bạn bắt đầu bằng những đam mê, đôi khi theo xu hướng có được tất cả hoặc không gì cả. Tình yêu của của bạn sẽ như con ngựa chiến và Bò Cạp có thể tin tưởng vào khả năng thu hút và thuyết phục của mình. Nhưng một vài đôi sẽ phải đối mặt với “giông bão”, có thể dẫn đến tình trạng “mỗi người một nơi” tạm thời. Từ tháng Tám, mối quan hệ của hai bạn được cân bằng, bạn sẽ bước sang một chu kì mới và đó cũng là cơ sở để tình yêu của bạn thêm bền chặt.

Gia đình và cuộc sống xã hội

Giống như thành công trong sự nghiệp, hầu như tất cả các Bò Cạp sẽ có một cuộc sống gia đình không phẳng lặng trong nửa đầu năm nay; mối quan hệ giữa vợ chồng thì bất thường trong khi con cái vẫn yêu quí cha mẹ.

Đời sống xã hội có thể đem lại nhiều rung cảm tích cực trong đời sống của Bò Cạp. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm, Bò Cạp có thể gặp phải một số vấn đề khi những xung đột trong hôn nhân có thể phát sinh do không thường xuyên nói chuyện. Giải quyết các vấn đề một cách qua lại sẽ giúp bạn lấy lại được cân bằng trong mối quan hệ như trước đó.



Học hành và du lịch

Năm mới có thể rất phức tạp đối với các bạn còn đang đi học. Những nhà học thuật và các nhà nghiên cứu sẽ thấy năm 2010 này rất khó khăn vì có các vấn đề không lường trước được trong lĩnh vực nghiên cứu. Đáng tiếc là các bạn học sinh, sinh viên có thể không nhận được học bổng mà bạn luôn khao khát, trong khi đó thì những khoản tài trợ cho công việc nghiên cứu cũng gặp nhiều trục trặc.

Tuy nhiên, nửa sau của năm lại mang khá nhiều hy vọng cho những bạn làm công việc trong phòng thí nghiệm và các trung tâm nghiên cứu. Nếu bạn là học sinh, sinh viên thì những tháng cuối năm sẽ rất thuận lợi vì việc thi cử rất dễ dàng; trong các tháng này, bạn cũng sẽ có cơ hội để đi du lịch nước ngoài trong một thời hạn ngắn, hoặc đi du học. Những sinh viên chuyên ngành kỹ thuật và quản lý cũng sẽ học tập rất tốt trong thời gian này.

Sức khỏe

Hai quý đầu năm của bạn rất ổn vì bạn có được sức khỏe tốt nhất năm trong thời gian này. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại sẽ không may mắn cho tất cả Bò Cạp, khi bạn rất dễ bị biến chứng hay bị bệnh. Nhiều bạn sẽ phải vô cùng khó khăn phải khi đối mặt với chứng rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là trong khoảng từ Tháng Mười đến Tháng Mười Hai. Do vậy bạn nhớ chú ý việc ăn uống của mình nhé!







May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31