My Opera is closing 3rd of March

Gloxinia

Em trở về đúng nghĩa trái tim em....

Nhật kí online !




Có lẽ từ hôm nay sẽ quay trở lại với cái thói quen mà gần như mình đã bỏ hơn nửa năm, thói quen viết blog, đã từng yêu lắm cái blog dễ thương của mình, đã bị cuốn đi xa thật xa, rồi chợt nhận ra, mình đã thay đổi quá nhiều từ cái ngày ấy, nói nghe thật xa xôi, được nhiều mà mất hình như còn nhiều hơn nữa.
Nói là thất vọng thì cũng không đúng lắm, nhưng mà buồn, buồn đến phát khóc…Từ giờ sẽ lại viết, viết cho mình, cho người, cho những điều đã qua, đang diễn ra và sắp tới.Viết đơn giản là ghi lại những cảm xúc phức tạp trong lòng, để nhớ, để cảm, và để yêu. Chắc phải học yêu lại từ đầu thôi, hình như quên mất yêu thật lòng là như thế nào rồi.
23h, mưa, lạnh, ngồi nhớ nhiều người lắm, sẽ cố gắng nhớ hết tất cả, dõi theo tất cả và giấu tất cả trong tim, lại là Nắng ấm áp, hi vọng sẽ quay về kịp để lại ấm áp, trong trẻo, vui cười và nhẹ nhàng như Nắng, quay về để yêu thương….yêu thật lòng những gì đang có. 

Thư gửi Vicky….

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28