My Opera is closing 3rd of March

Gloxinia

Em trở về đúng nghĩa trái tim em....

Nếu…




Nếu một ngày em tình cờ quen anh…Thì em đã quen anh rồi đấy thôi, thì em sẽ kiếm chuyện để gây sự với anh, sẽ làm xấu mình trước mặt anh, sẽ nói những điều anh không thể hiểu,…Giả thiết này bỏ qua cũng được anh nhỉ, vì em đã lỡ quen anh mất rồi.

Nếu một ngày em có nhiều chuyện vui…Người đầu tiên em nghĩ đến và muốn chia sẻ sẽ là anh, em sẽ cầm điện thoại lên và thì thầm với nó, chỉ như vậy thôi vì em biết anh còn bận nhiều việc khác, mà em thì chẳng muốn làm phiền anh nhiều quá, em thì thầm và biết đâu đấy anh sẽ nghe được đúng không.

Nếu một ngày em buồn và khóc…Em muốn anh chạy ngay đến bên em và kéo em dậy, lau nước mắt cho em và cả chở em đi ăn kem nữa, ăn kem thì em sẽ quên mất mình đang khóc, nhưng điều đó lại không thể, vì anh ở xa em quá. Em sẽ nhắn một cái tin vu vơ, không đầu không cuối và gửi đi, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết vì sao mình nhận được những tin nhắn ấy, vì anh còn quá nhiều việc để suy nghĩ cơ mà còn em thì thật rắc rối.

Nếu một ngày em thấy nhớ anh…Em vẫn chỉ nhắn tin thôi, vì đó là cách liên lạc thường xuyên của em và anh mà, trong tin nhắn của em sẽ chẳng xuất hiện từ nhớ mà toàn là những câu khó chịu và muốn gây lộn, em muốn giấu nỗi nhớ của mình để một mình em biết mà thôi, còn anh thì cứ vô tâm như thế nhé, em sẽ nhớ đủ cho cả hai anh ạ…

Nếu một ngày em cảm thấy mất hết tự tin và chẳng còn động lực để cố gắng…Em muốn anh gọi điện mắng cho em một trận và khích lệ em, một cái nắm tay, một bờ vai hay chỉ một câu nói thôi, đừng bỏ em một mình trong lúc ấy, em hoang mang lắm anh à, nhưng hình như em vẫn phải tự vượt qua một mình thì phải, em chẳng đáng để anh dành nhiều sự quan tâm đến vậy.

Nếu một ngày em nhắn tin mà anh không nhắn lại, gọi điện mà anh không nghe máy…Em sẽ lo cuống lên và chẳng làm gì được nữa cả, lúc ấy em chỉ biết ngồi đợi điện thoại rung lên, nhưng em vẫn thường phải chờ mãi chờ mãi, nhưng anh cũng không biết là em lo lắng cho anh đúng không, em có là gì đâu, là người dưng thôi mà, thế nên dù rất giận anh nhưng hầu như lần nào em cũng bỏ qua, chưa lần nào em trách anh vì điều đó.

Nếu một ngày anh hứa với em mà không thực hiện…Những điều anh đã từng hứa với em em đều nhớ hết anh à, nhưng chắc là anh quên mất rồi, mỗi lần nghe anh hứa, em lại hi vọng, lại tin nhưng kết quả chẳng như em mong đợi, đó có thể chỉ là cách nói xã giao của anh mà thôi, vậy mà em thì mãi đợi, quá ngốc anh nhỉ.

Nếu một ngày em ra đường và thấy người ta tay trong tay hạnh phúc…Em sẽ mỉm cười và chúc phúc cho họ, hình như lúc ấy mắt em thoáng một chút buồn nữa, chẳng biết là em có khóc không, nhưng mình ở xa nhau mà và anh còn phải làm việc nữa, anh cứ làm việc của anh đi, em sẽ nhờ gió lau khô nước mắt và sẽ hết khóc nhanh thôi.
Nếu một ngày em thấy anh hào hứng kể với em về một cô gái khác hay thấy một cô gái khác quan tâm đến anh…Anh biết đấy, em sẽ chẳng nói rằng em rất ghét cô ấy, rất ghen tị với cô ấy, em chỉ cười và lặng lẽ lau nước mắt, cô ấy hơn em rất nhiều phải không, chẳng có lí do gì em làm anh mất vui cả, đó là người con gái anh quan tâm cơ mà, em đã nghĩ như vậy đấy, anh cũng cần có bạn, em đâu thể giữ anh cho riêng mình, như thế là ích kỉ.

Nếu một ngày anh gặp chuyện bực mình nào đó mà bị em làm phiền…Anh đừng im lặng, hãy nói với em : “ anh cần một mình” , em sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ để anh một mình, nhưng anh nhớ nhé, em vẫn ở bênh cạnh, ở ngay đấy thôi, nếu anh cần em sẽ chạy lại ngay đấy, sẽ im lặng ngồi cạnh anh, để anh biết anh không một mình, vì em rất hiểu cảm giác một mình anh ạ, em vẫn hay vậy mà.

Nếu một ngày anh nhắn tin cho em nhưng em lại chỉ uhm, dạ, vâng và nói chuyện chán ngắt…Thì anh cũng đừng buồn nhé, đó là những lúc em cần một mình đấy anh ạ, em không muốn anh buồn vì em, không muốn anh phải lo cho em, em biết lúc ấy có thể anh đang vui và đang có chuyện cần chia sẻ nhưng em xin lỗi, em đã rất cố gắng, nhưng vẫn làm anh cụt hứng nhỉ, lúc ấy anh hãy tìm một người khác để chia sẻ nhé, không cần bận tâm đến em, chỉ cần chào em một tiếng thôi.

Nếu một ngày em nói em thích anh…Đừng cho đó là chuyện đùa nhé, vì đó là những lúc em dám nói thật ra tình cảm của mình, không phải lúc nào em cũng có thể nói ra những tình cảm ấy, và em không phải là người đem tình cảm của mình để mua vui cho người khác, anh hãy suy nghĩ nghiêm túc và nói thật những gì anh nghĩ về nó, đừng cười cợt hay tìm cách lảng tránh sang chuyện khác, nó sẽ làm em đau lòng lắm đấy, anh hãy nói rõ ràng là có hay không, em sẽ vui vẻ chấp nhận mà không hỏi lí do đâu.

Nếu một ngày anh không thấy tin nhắn của em nữa…Thì anh hãy nhớ rằng, khi ấy em đang rất nhớ anh và có thể là đang trốn ở một góc nào đó và khóc một mình, em đã phải kìm nén lắm, đã phải xóa cả số điện thoại của anh ra khỏi danh bạ để không nhắn tin cho anh, nhưng số điện thoại của anh, em vẫn chẳng quên được, em đã cố gắng thế nào anh không biết được đâu, em đếm một ngày, hai ngày,…và mỗi lần điện thoại rung, em lại hi vọng đó là anh, nhưng không phải. Anh đừng cho rằng em đã quên anh nhé, sẽ chẳng bao giờ em quên đâu anh ạ, chỉ là em đã giấu tình cảm của em rất kĩ rồi, để nếu một ngày anh với em vô tình gặp nhau ở đâu đó, mình vẫn có thể mỉm cười chào nhau như hai người bạn.

Nếu một ngày em biến mất…Anh đừng tìm em nhé, nhưng cũng đừng quên em nhanh quá, em sẽ rất buồn đấy, thi thoảng hãy nhớ đến em dù chỉ một chút thôi, chỉ là em không xuất hiện, không cho anh biết có sự tồn tại của em nữa thôi, còn em vẫn sẽ lặng lẽ dõi theo anh, vẫn quan tâm đến anh, sẽ hỏi thăm tin tức về anh, sẽ buồn và vui cùng với những niềm vui nỗi buồn của anh, sẽ khóc nhiều lắm khi nhớ anh, nhưng em biết, anh cần một người con gái tốt hơn em, giỏi giang hơn em và anh sẽ sống hạnh phúc với người ấy, em tin chắc là như vậy.

…….

Em biết, em không phải là một cô gái tốt, em quá ích kỉ và độc đoán đúng không, em chỉ làm theo những gì mình muốn và chẳng hề quan tâm đến cảm giác của anh. Nhưng anh đừng ghét em nhé, đến một lúc nào đó anh sẽ quên em thôi, vì mình chưa từng là gì cả, nhưng anh à, anh hãy đọc và làm những điều ấy cho người con gái anh yêu nhé, hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy, hãy làm cho cô ấy cười, đừng để cô ấy khóc nhiều như em. Giờ chúng ta là bạn nhé, em sẽ lại mỉm cười khi nói chuyện và có khi còn trêu chọc anh nữa đấy, nhưng cũng có thể là em sẽ biến mất theo đúng nghĩa của nó, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. đời còn dài, tình còn nhiều, đường đầy nắng và đồng đầy hoa



THẾ GIỚI MÀU ĐEN…Ngày bình yên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28