Gold Trading diary

Nhật ký giao dịch vàng!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

----- Chào mừng đến với Hà Giang's WeBlog -----

Thông báo cùng bạn bè tôi

Rất tiếc, do điều kiện công việc cũng như một số điều kiện bất khả kháng, hiện tại mình không có nhiều thời gian để chia sẻ kiến thức cùng các bạn nhiều như trước. Tuy nhiên rất sẵn lòng trao đổi với các bạn tất cả các vấn đề về đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản hay bất cứ vấn đề gì về cuộc sống thông qua blog, mời các bạn cứ comment và mình sẽ reply ngay khi có thể.

Kiến thức là kho báu không chỉ của riêng ai, đừng ngần ngại chia sẻ nó.
----------------------------------
Thân ái - GoldTradingDiary - và "Không đơn giản chỉ là giao dịch" ------

Nhật ký vui vui

Hơn 1 tuần rồi mình không vào lệnh nào, tuy vẫn theo giỏi và nhận định hàng ngày nhưng mấy hôm nay bận quá, không có time chờ vào lệnh, cũng như sợ vào rồi lại không có time đánh giá để chốt, nên thôi. Cũng không sao, vì thật sự mình chưa có cái nhìn tổng quan về thị trường lắm. Cần tích lũy thêm. Cũng không nóng vội được, cái gì cũng cần có một thời gian để " ngộ ra kiến thức, đưa nó vào thực tiễn chiến đấu.

Thị trường vẫn vậy, lên lên xuống xuống.Và mình đang học cách đứng nhìn.Muốn chiến thắng, từ bỏ lòng tham lam của con người, vượt lên khỏi những cái tầm thường để vướn tới tầm cao mới.

Dạo này mình tâm lý mình cũng không được tốt, lúc nào cũng phân vân như đứng giữa ngã ba đường. Đi đường này thì tiếc đường kia, đi đường kia được một lúc thì quay lại chạy bên này,lung ta lung tung.

Làm cái gì cũng được, tuy nhiên phải có mục đích, cho dù là thất bại.Thằng bạn lựu đạn nó nói mình thế.Mình hiểu mang máng và đang đi tìm cái mục đích của mình cho cái cuộc sống khốn khổ này.

Mượn lời thị trường để ngẫm về cuộc sống,và " Không đơn giản chỉ là giao dịch " .....
Chụp cái ảnh vàng hôm qua để vào đây cho vui.



"Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên".
Nếu có một điểm tựa, mọi việc lớn trở nên thật dễ dàng. Việc khó khăn nhất là làm sao có được điểm tựa, còn có rồi thì bạn chỉ việc kéo nhẹ là cả trái đất quay cuồng trong tay bạn.





Giao dịch vàng ngày 22-07-2010

Hôm nay, đến giờ phút này chưa có giao dịch nào, tuần này mình chỉ theo giỏi, quan sát và tiếp tục tìm kiếm kinh nghiệm chứ không giao dịch.Dục tốc bất đạt, không có con đường nào quá dài với người bước đi thong thả, thua lỗ nhiều nhưng cứu lại vốn cũng chẳng mấy chốc, thế nên cũng không nóng vội được. Thị trường phức tạp hơn mình đánh giá nhiều, người chết nhan nhản, mình cũng đâu có phải xuất chúng đến mức học phát là hiểu ngay, cũng cần có thời gian lĩnh ngộ các kiến thức.

Có lẽ tuần sau lại phải tiếp tục lên xxx học tiếp, nghiên cứu kinh nghiệm những bực tiền bối đã và đang giao dịch trên đấy.

Vàng đợt này biến động tuy không nằm ngoài các quy luật chung, nhưng không theo xu hướng rõ ràng, nên tài khoản nhỏ của mình có vẻ không thích hợp lắm.Giá cả giao động trong vùng 1180 - 1200,tuy nhiên lên xuống liên tục.



Nhật ký giao dịch vàng ngày 21-07-2010

Mấy hôm nay không có giao dịch nào, 2 ngày nghỉ và ngày hôm qua không giao dịch.Hôm nay nếu có cơ hội phải vào làm một phát cho vui.

Thị trường vẫn vậy, lên xuống chẳng ai đoán trước được.Tuần trước mình thua liền mấy lệnh vì nóng vội hấp tấp, nên giờ cũng không muốn mạo hiểm làm liều, cái gì nó cũng cần thời gian của nó, mình cần tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như kỹ năng.Dục tốc bất đạt, bài học từ tuần trước phải ghi nhớ.

Đã gần 2 tháng trôi qua, tài khoản vẫn vậy, cứ 2 tuần có lời thì tuần sau lại mất hết.Đôi lúc cứ mường tượng như mình đang đánh bạc thật, nói thì nói vậy, chứ vào giao dịch thật, mình cũng không biết là đang đánh bạc hay đang kinh doanh nữa.

Không biết có lớp học nào về phân tích kỹ thuật không biết, đi học phát cho nó chuyên nghiệp.Trong thời gian này phải tranh thủ làm việc chính cho tốt,ổn định thu nhập để an tâm giao dịch.

Tuần này mình bắt đầu lại từ đầu, từng giao dịch một, cân nhắc kỹ càng.Có thể hiện tại chỉ là bước lùi tạm thời cho một đợt lên của mình, lần trước mình còn mất nhiều hơn, càng ngày càng mất ít,( giống như việc điều chỉnh giá, đáy sau cao hơn đáy trước). Thế là vui rồi.

Chiến thắng bản thân là vượt qua tất cả.

Đây là hình ảnh giá cả thị trường mấy ngày qua.



Ngày hôm qua, sàn xxx chỗ mình dự đoán trúng phóc.Nhắn tin chúc mừng nhà đầu tư lia lịa, chẳng biết có nhà đầu tư nào theo nó không? Các nhà tư vấn nhận định với tỉ lệ thắng là tương đối, tuy nhiên họ nhận định trong vùng mua, vùng bán rồi dính chốt lời thì chúc mừng, thế nên nó cũng mông lung lắm.Nhiều bữa mà đánh theo thì chết sặc tiết.Không ai bằng chính mình, xem cho vui chứ theo nó thì cũng mệt.

Tài khoản nhỏ bé của mình bao lâu mới có lời đây nhỉ?Thôi chịu khó nghiên cứu, nghèo thì lâu nhưng giàu thì trong một ngày, bỏ dở công việc coi như công sức mình đi toi, ai biết được mình đến gần điểm đích rồi mà mình không biết cũng nên.Thành công là một quá trình chứ không phải một điểm đến.

Chúc mình may mắn trong tuần này!

Nhật ký giao dịch vàng ngày 13-07-2010

Lại thất bại, lần này là do nguyên nhân chủ qua, sau ngày thất bại hôm qua, lúc 2h sáng mình đã nóng vội làm thêm một lệnh và dính chốt lỗ.
Mắc phải các sai lầm sau:
+ Tâm lý cố gỡ gạc, điều đại kỵ nói đi nói lại mà vẫn mắc, đúng là "tâm lý luôn luôn lặp lại".
+ Vào lệnh không có kỷ luật, không theo hệ thống trading định sẵn.

Lệnh Sell: 1198.63 SL: 1200.21 TP : 1195 và dính chốt lỗ với số lỗ là 832k.


Vậy đầu tuần này mình đã thua mất hơn 1M rồi.

Phải lấy lại tâm lý chiến đấu, bình tĩnh nhận định, không vội vàng hấp tấp, đặc biệt chú ý không vào lệnh khi không có sự chắc chắn và tự tin về chiến thuật.

Thất bại chỉ là tạm thời.Thành công là cả quá trình chứ không phải chỉ một hai lệnh.

Hãy nhớ rằng " dục tốc bất đạt".

Danh ngôn về thành công

Lang thang trên mạng, đọc mấy câu danh ngôn về "thành công" mang về nhà thỉnh thoảng đọc và suy ngẫm cho vui:
Trước hết, xin trao đổi quan điểm về thành công của tôi: Thành công có nghĩa là ta đạt được mục đích của mình.Mục đích của bạn dù lớn hay nhỏ, nhưng khi hoàn thành thì bạn có thể ngẩng cao đầu nói" Tôi đã thành công".Bạn thích một cô gái, trổ hết tài nghệ và tán tỉnh, cuối cùng chiếm được trái tim cô ấy, bạn nói " tôi thành công rồi.Muốn mua một cái áo đẹp, bạn góp tiền tiêu vặt, sau khi mang nó về nhà, bạn cũng có thể nói " Thành công rồi". Vậy, muốn biết bạn đã thành công hay chưa, phải xác định mục tiêutrước khi làm việc.



Hãy học cách sống vượt thành công của người khác
A.Fuirstenbeg
* Xung quanh ta có rất nhiều người mà ta ngưỡng mộ bởi vì một cái gì đó mà ta đạt được, tôi nghĩ việc phấn đấu, vượt qua những người xung quanh cũng là cách hay.Hãy là người vượt qua tất cả, để đạt được thành công, cho dù bạn đang thất nghiệp và đi bán "trà đá thuốc lá" thì cũng hãy là người bán hàng giỏi nhất trên phố.


Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.
A.Lincoln
Hãy cố gắng tránh xa những thất bại, tuy nhiên nếu đã mắc phải, thì coi nó như là điều hiển nhiên và vui vẻ chấp nhận để rồi lần sau không còn gặp nữa.Cái này chúng ta đã bàn kỹ trong phần Tâm lý giao dịch rồi nhỉ!


Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp
A schwarzenegger

Chẳng ai lười biếng mà lại có được thành công cả.Tôi chợt nhớ đến câu " há miệng chờ sung" và chợt buồn cười khi một ngày nào đó, cây sung nó cảm động và tặng bạn một quả vào " mũi" bigsmile



Không có nghèo gì bằng không có tài, không có gì hèn bằng không có chí.

Chỉ có những người lười biếng, không phấn đấu tu luyện tài năng thì mới nghèo,người nhụt chí thì mới hèn.Chúng ta không thế, phải không?



Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình.

Goethe
Làm mới biết.Không làm mà ngồi nghĩ thì chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Chẳng ai có thể lường trước được khó khăn cũng như thuận lợi khi đang " mơ" cả. Có câu: người tính không bằng trời tính.


Những ý tưởng cao đẹp là vốn liếng chỉ sinh lợi trong tay những người tài năng.

D. Rivarol.
Ý tưởng dẫu hay đến đâu mãi mãi vẫn là ý tưởng và chẳng bao giờ sinh lời được cả, trừ phi bạn chui ra khỏi cái chăn ấm " tưởng tượng" và bắt tay vào làm.



Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay

Lord Chesterfield
Ngày mai có việc của ngày mai,việc ngày hôm nay thì phải giải quyết hết.



Nếu không vấp phải một trở ngại nào nữa, tức là bạn đã đi chệch đường rồi đó.

M. Ghenin
Chẳng có con đường nào toàn hoa hồng cho bạn đi cả, mà nếu có thì hãy cẩn thận kẻo đâm phải gai.Hãy tính toán để chúng ta không gặp trở ngại, nhưng nếu chẳng bao giờ gặp trở ngại thì hãy xem xét lại cả đoạn đường.Có thể bạn đang lên Thiên đường đó.



Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến

A.Moravia
Thành công là một quá trình phấn đấu liên tục, không ngừng và không biết mệt mỏi.


Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán dược cách họ giải quyết khó khăn trong tương lai.

Bill Gates



Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.

Mirko Gomex



Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi



Nếu “điều đó không thể làm được” đã làm nản lòng các nhà lãnh đạo thế giới thì hẳn chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ đồ đá



Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ dễ của nó



Giờ tăm tối nhất là trước lúc rạng đông



Khẩu hiệu dẫn đến thành công là :” áp dụng – thích nghi – Cải tiến”



Hỏi bất kỳ kẻ thất bại nào bạn cũng nhận được câu trả lời: Thành công là nhờ may mắn



Nhiều người làm việc chỉ vì họ phải làm việc thì sẽ không bao giờ tiến bước



Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến



Chỉ có thành công duy nhất – đó là có khả năng sống cuộc sống của mình theo cách mình muốn



Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại



Người có học không phải là người biết nhiều mà là người biết rõ những gì mình phải biết và hiểu rõ những gì mình đã biết

Marius Grout



Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin



Không có con đường nào dài quá đối với kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc

La Bruyere



Tôi còn những lời hứa phải giữ, những dặm đường phải đi trước khi ngủ



Nền không chắc mà tường cao thì sự sụp đổ nằm sẵn nơi đó rồi

Hậu Hán Thơ

Thành đạt không phải ở người giúp đỡ mà chính do lòng tự tin

A. Braham Lincoln



Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình như thể đó là công việc cuối cùng

Marc aurele





Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Nguyễn Thái Học



Người hoàn thiện nhất là người đã giúp ích cho đồng loại nhiều nhất.

Kinh coran



Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại

Francois Mauriac



Không có gì hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm

Jean Ronstard



Tất cả mọi người đều ao ước có được nhiều hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải biết nhìn dời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả

Aristot



Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi, không phải để tìm ra chân lý mà là để gia tăng những gì mình đã biết

Julien Green



Nếu tôi biết điều gì tôi muốn tôi sẽ biết hơn điều gì tôi làm

Benjamin Constant



Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà tôi không tìm thấy nơi họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi

Afred de Vigny



Các yếu tố của nghệ thuật học tập là ý chí, trật tự và thời gian

M. Prévost



Chỉ những kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ mới biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó

Schiller



Con ong được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình nhưng cho tất cả

Saint J.Chrysistome



Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết

La Rochefoucould



Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất

Platon



Kẻ hoang phí sẽ là kẻ ăn mày trong tương lai. Kẻ tham lam là kẻ ăn mày suốt đời

Ngạn ngữ Balan



Học trò xoàng xĩnh là học trò không vượt được thầy

Léonard de Vinci



Hãy tham khảo ý kiến người khác cho kỹ càng trước khi bắt tay vào việc, và khi đã quyết định rồi thì hãy hành động ngay tức khắc

Sallust



Ba cái nền tảng của học vấn là: nhận xét nhiều, từng trải nhiều và học tập nhiều

Catherall



Biết điều mà ai cũng biết là không biết gì hết. Cái biết chỉ bắt đầu ở chỗ mà mọi người không biết

R. Gourmont



Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất

G.Lichtenberg



Bí quyết lớn nhất của thành công là thành thật. Không thành thật, không có phương pháp nào đắc dụng với bạn hết

E. Wheeler



Câu trả lời gọn nhất là hành động

Goethe



Đường tuy gần không đi không bao giờ đến, việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên

Tuân Tử



Đi vòng mà đến đích còn hơn đi thẳng mà ngã đau

Tục ngữ Anh



Đừng cho rằng cơ hội sẽ gõ cửa nhà bạn hai lần



Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian

Emerson



Lý tưởng ấp ủ trong tâm trí sẽ tạo nên những hành vi phù hợp với lý tưởng

E. Hubbart



Người anh hùng vĩ đại nhất là người làm chủ được những ước mơ của mình

Bhartrihary



Nếu bạn muốn giầu có thì chẳng những phải học cách làm ra tiền mà còn phải học cách sử dụng đồng tiền.

B. Franklin



Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả, nhưng hãy mong cho mình làm được hết sức mình

Anita Hill



Đừng để ai phiền trách bạn. Trong một việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn. Đừng đổi lỗi cho ai

Earvid Johnson



Nếu chẳng may bạn phạm lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi

Bàn về Tâm lý giao dịch - bài 2 - Những ai không nên đầu tư vàng

Bạn đã đọc qua Tâm lý giao dịch - bài 1, mời bạn trao đổi tiếp với tôi về phần 2.

Những ai không nên đầu tư vàng?

Xuất phát từ vấn đề tâm lý, chúng ta phân ra một số người không nên đầu tư vàng.

+ Nếu một người không có nhiều tiền tiết kiệm, tiền để đầu tư, hay chỉ sống với thu nhập cố định và cần loại tài sản có thể sinh lời liên tục, vàng không phải là công cụ đầu tư phù hợp.

Nhìn con số thống kê những kẻ thua lỗ chúng ta hiểu ngay điều trên.Sàn vàng không phải chỉ sự cần cù là đủ và không phải lúc nào cũng sinh lời. Khi bạn mở tài khoản, bạn đang còn gặp rất nhiều vấn đề như hóa đơn điện thoại chưa thanh toán, sắp đến ngày phải nộp tiền nhà, xe lại hỏng rồi. Toàn bộ những điều đó bắt buộc bạn phải sinh lời trên sàn vàng, và ảnh hưởng mạnh đến tâm lý giao dịch của bạn. Bạn sẽ càng thê thảm hơn.Câu hỏi của bạn bây giờ là " Mai ta ăn gì đây nhỉ?"

Vàng không mang lại cổ tức hay lợi nhuận, hoặc mang đến cho bạn một khoản lãi suất nhất định. Có nhiều khoảng thời gian, vàng sẽ có giá trị dưới mức giá bạn đã bỏ ra để mua nó.Và bạn ít nhất phải có thu nhập để đứng vững kể cả khi không có lợi nhuận từ khoản đầu tư vàng.

+ Bạn là người không muốn mạo hiểm và thích những tài sản có tính ổn định cao hơn, vàng không phải là công cụ đầu tư phù hợp.
Vàng là mặt hàng đầu tư nhiều mạo hiểm và rủi ro,bạn không ưa mạo hiểm, sẽ không đủ can đảm để đầu tư vàng. Bạn ưa những khoản lợi nhuận ổn định, vàng không ổn định tí nào, lúc này đạt lợi nhuận, lúc sau đã thấy bay vèo, cái profit thì nhảy liên tục theo từng giây, đang vui vẻ vì profit (+), uống cốc nước vào đã thấy (-).Đầu tư vàng cần có một tinh thần vững chãi, giám chấp nhận thất bại và một tính cách ưa mạo hiểm cộng với một nỗ lực học hỏi phi thường,đức tính kỷ luật như sắt và kiên trì nhặt nhạnh như "con kiến".


Bạn thấy đấy, cái banner hiện thời của tôi mô tả sàn vàng là cả một biển lớn,đầy sóng gió và toàn sọ người và cướp biển.Chúng ta chỉ là những con thuyền nhỏ, tiến về mặt trời một cách mò mẫm, đi mà chưa biết sẽ đi về đâu.(Tôi chỉ vô tình tìm được thôi).

+ Chúng ta không nên đầu tư vào vàng chỉ vì những lời đồn đại trên thị trường rằng đây là một công cụ đầu tư hợp thời và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Quả thật nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn đang đánh bạc chứ không phải đầu tư rồi.



Vậy chúng ta đã phân loại được một số người không nên đầu tư vàng.Xin bổ sung thêm về điều thứ nhất một tý.Rằng không nhất thiết bạn đang thất nghiệp thì không thể đầu tư vào vàng, nếu bạn có được một khoản tiết kiệm đủ để mở tài khoản và đủ ăn cho đến khi bạn kiếm được việc mới.Đồng thời bạn đảm bảo được tâm lý một cách chắc chắn như chúng ta đã bàn, bạn vẫn có thể giao dịch tốt cho đến khi bạn kiếm được một công việc bổ sung nguồn thu nhập.Nếu bạn nỗ lực học hỏi và phấn đấu, có thể công việc tiếp theo của bạn sẽ là một trader chuyên nghiệp.

Tất cả chỉ là vấn đề tâm lý, nếu vượt qua chúng ta sẽ chiến thắng, bất kể bạn là ai.



Công cụ - Chiến thuật - Kinh nghiệm - Sách hay

Bàn về Tâm lý giao dịch - bài 1

Theo bạn, tại sao có đến 80% nhà giao dịch thất bại trong khi 20% lại thắng?Ngoại trừ một số nhà đầu tư giao dịch ẩu, một số coi giao dịch là giải trí và một số trader quá mới trong số 80% đó, thì tôi nghĩ cơ bản họ được đào tạo về kỹ năng phân tích thị trường là như nhau.

Cái khác nhau giữa họ là Tâm lý giao dịch. Và chính cái đó quyết định họ trên thương trường.

Tâm lý giao dịch - nói thì dài dòng nhưng tôi đúc rút được ý này là quan trọng nhất : Hãy biết chấp nhận thất bại.

Thất bại là cái không thể thiếu trong giao dịch.Không ai có thể có tỉ lệ thắng 100% và không có một hệ thống giao dịch nào có thể có 100% lần thắng.Bây giờ, chúng ta chấp nhận điều đó, tuy nhiên khi vào lệnh thì sao?

Bạn là một người thành công,có học vị,tự tin vào bản thân. Bạn nghĩ bạn không thể sai được.Các tính toán sắc sảo và phức tạp đến nỗi một người thường không thể hiểu nổi.Làm sao có thể sai được chứ.Không cần chốt lỗ đâu. Và bạn out.

Bạn đang có 1 lệnh, thị trường đi ngược hướng, tiền âm, và bạn vẫn nghĩ thị trường nó sẽ đảo chiều.Dời chốt lỗ 1 đoạn, rồi một đoạn nữa.Có thể hôm nay hơi nóng, giá nó trên trời xuống tắm biển.Và rồi bạn out.

Chúng ta ai cũng có một ham muốn là chiến thắng và thành công, nên việc chấp nhận thất bại là điều khó khăn.Cho nên việc giữ mãi một giao dịch lỗ là chuyện thường thấy.Nhưng bạn nên biết chúng ta đang "kinh doanh chứ không phải là đánh bạc", việc lời hay lỗ tính cho cả một quá trình, chứ không phải là một hay hai lệnh chúng ta đang giữ.

Một số nhà đầu tư lâu năm khuyên chúng ta như sau: Nếu thua liên tiếp hoặc thắng liên tiếp thì nên ngừng giao dịch.Vấn đề này cũng xuất phát từ vấn đề tâm lý. Thua liên tục, chúng ta sẽ nảy sinh tâm lý cay cú, muốn gỡ gạc để bớt lỗ.Lúc này chúng ta chẳng còn tỉnh táo mà phán đoán nữa, mọi thứ đều theo cảm tính.Và chắc chắn thất bại.
Thắng liên tục cũng vậy, đã thắng thì càng muốn thắng, khiến chúng ta chủ quan và sao nhãng hoặc quên đi kỉ luật của giao dịch.Cuối cùng " của thiên trả địa".

Hãy kiên định và kỉ luật với những thứ bạn đã đặt ra khi bạn còn tỉnh táo.Vấn đề này thể hiện ở một số trường hợp như sau:
Bạn có một hệ thống trading hiệu quả, đã test qua demo thành công và một hệ thống kinh doanh đã được thống nhất. Vào giao dịch thật, dính liền 5 lệnh thô lỗ.Bạn hoang mang và nghi ngờ hệ thống của mình. Cuối cùng thì sửa chữa hoặc thay đổi một cách nóng vội.Không phải vậy đâu bạn à, hệ thống trading nào cũng có lỗi. Khi bạn demo có thể thị trường nó hòa thuận, và hệ thống của bạn cho hiệu quả cao, không may gặp lúc nắng nóng, thị trường nhảy nhót, hệ thống của bạn tạm thời thô lỗ. Những lúc như thế bạn nên ngừng giao dịch tạm thời hay hơn là bỏ công bỏ sức lập một hệ thống mới phù hợp với thị trường hiện tại. Rồi đến lúc hệ thống mới cũng lỗi như vậy bạn sẽ phải làm gì? Bạn thua và nghĩ rằng không đủ khả năng, bạn tìm đến một nhà tư vấn, và một lúc nào đó,hệ thống nhà tư vấn cũng gặp lỗi. Lúc này thì tôi nghĩ bạn bế tắc hoàn toàn. Tự bạn đưa bạn vào thế bế tắc.Khuyên bạn nên out sớm trước lúc bị " đá".

Không chỉ người thua bị tâm lý mà người thắng cũng bị tâm lý.Bằng chứng là chúng ta thường xuyên chốt lời sớm, chốt xong thấy giá chạy vù vù.Hôm sau chúng ta chờ thêm tí nữa, giá nó lại quay đầu về 0.
Chúng ta luôn được dạy phải tối đa hóa lợi nhuận, nhưng như thế nào là đủ? Câu hỏi luôn là vấn đề nhức nhối của mọi người.Để chống tình trạng trên, chúng ta phải có hệ thống trading rõ ràng, lợi nhuận mong đợi tương ứng với khối lượng và với giao dịch là bao nhiêu?Trả lời được câu hỏi đó, chúng ta giải quyết được vấn đề trên. Đạt lợi nhuận mong đợi, chúng ta chốt ( nhưng cũng phải nhớ nguyên tắc giảm thiểu lỗ - nếu có biến động bất thường, thoát khỏi giao dịch). Nếu thị trường vẫn chuyển động theo hướng có lợi, đơn giản chúng ta vạch ra mức lợi nhuận mong đợi và chờ thêm, nếu giá quay đầu, chốt tại điểm đã vạch.


Tôi tin một điều thế này: Nếu bạn chiến thắng trên sàn giao dịch, có nghĩa là bạn đã vượt qua giới hạn của bản thân và ngược lại.Khi đó,bạn sẽ thắng trong mọi lĩnh vực.




Công cụ - Chiến thuật - Kinh nghiệm - Sách hay

Giao dịch vàng ngày 12-07-2010

Ngày giao dịch đầu tuần, kết quả không được như mong đợi lắm.

2 lệnh, 1 thua 1 thắng và thua > thắng.

Buy 1204,33 SL : 1202,53 TP: 1210 tuy nhiên chốt ở 1206,54.
Cho tín hiệu lên tốt, stoch đã ở mức thấp, 17,89 và sau đó giá lên thật.Tuy nhiên đến điểm 1206,54 stoch quay đầu đi xuống, MACD kém nên chốt.May sau đó, giá xuống chạm điểm chốt lỗ.

Lợi nhuận là 664k.

Buy 1205.05 SL: 1203.18 TP: 0.
Lệnh dính chốt lỗ.

Nhận thấy kịch bản đi lên của thị trường Mỹ-Âu, giá có thể sẽ đạt đến mức R1 = 1219.Tại điểm mua, stoch đi lên và %K cách xa %D, không hiểu tin tức xấu hay cái quái gì làm đường stoch gần như quay thẳng cổ đi xuống.
Lỗ 948k.
Lưu ý điểm vào ở lệnh này là hơi muộn.Thật ra là chưa hợp lý.

Vậy tổng kết lại lợi nhuận ngày là : - 284k. Thật buồn.2 tuần liên tục mở màn đầu tuần đều thất bại.May lần này thất bại ít hơn. Có lẽ một ngày nên vào 1 lệnh.

Thôi thì thua keo này ta bày keo khác.

Ghi nhớ : Nến nằm hoàn toàn ngoài Bollinger thì giá sẽ quay đầu mà không phát triển xu hướng nữa.
Không bao giờ được nôn nóng kiếm lợi nhuận để rồi thất bại đắng cay.

Công cụ - Chiến thuật - Kinh nghiệm - Sách hay
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31