Mơ
Thursday, 17. January 2008, 14:35:43
Chiều chạy chơi xem bắt dế chẳng chịu về
Tôi mơ bánh xe đạp xoay đều theo nhịp thở
Sáng nhẹ bon, nụ cười mỉm thoáng môi
Tôi mơ sân trường ban trưa dìu dịu gió
Mưa lá rơi xao xuyến mắt nâu buồn
Tôi mơ con phố dài tràn ngập nắng
Với hàng kem đầy ắp tiếng cười vui
Tôi mơ ánh chiều tà buông đỉnh núi
Tím mây tím cả bóng ai ngồi
Tôi mơ tiếng sóng rì rào đêm biển vắng
Trăng chạy vui theo làm bóng đuổi gót chân
Tôi mơ một chiều thu mưa lạnh
Tay thêm ấm nhứng tiếng nói không lời
Tôi mơ cái quán nhỏ vui vui
Chơi xả láng rồi tùm lum sửa chữa
Tôi mơ những đêm hè trong vắt
Sao ngắm người, người ngắm những lung linh
Tôi còn mơ cái căn phòng bé xíu
Giấy, bút, sách, đĩa lại cả chuột, gấu, mèo
Còn mơ cả những cãi cọ, dỗi, giận hờn
Làm mặt lạnh sợ chẳng dám ho he
Rồi những lần giọt nước mắt nhẹ lăn
Nhìn đau lắm nhưng không dám lại gần.
Mơ thấy cái mặt mèo "xinh xắn"
Ai bảo ngủ say ôm riết mấy em mèo
Tôi mơ cái tựa vai nhè nhẹ
Mệt mỏi nhưng êm ái trong lòng
Mơ cái chân đau lưng mỏi
Hya, bốp... chữa một phát khỏi liền
Ngày qua ngày với vui, buồn, cười, khóc
Rồi cùng mơ trong giấc ngủ êm đềm
Tôi còn mơ, mơ nhiều, nhiều lắm lắm
Ngủ ngon nhé quần sọoc tóc ngang vai.
Mai tôi mơ tiếp ^^









