photo of GrassNCloud

GrassNCloud

Tik tok

Tuần Cảm ơn !!! - Say thanks with a Hug 's Week

,

Cảm ơn, cảm ơn mọi người! (Không phải bắt chước chú Lại Văn Sâm đâu nhé p). Hôm nay là ngày 15/8/2007, Ngày Cảm ơn đầu tiên bigsmile trong một tuần (15/8 tới 21/8) - Mới mở rộng ra thành một tuần vì còn nhiều người chưa biết. Và p thêm một cái ôm nữa.

It's really wonderful when people say "thank you" with their open arms! ^^



Hầu hết mỗi chúng ta ai ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghe tiếng "Cảm ơn" từ người khác. Người đó có thể là người thân trong gia đình, là bạn bè gần gũi, là đồng nghiệp, hay đơn giản chỉ từ một người xa lạ. Không phải đó là một điều kỳ diệu hay sao ^^. Đơn giản thôi phải không. Hạnh phúc đâu phải ở đâu đó xa xôi nhỉ.

GNC muốn gửi lời cảm ơn này tới tất cả mọi thành viên Opera mà GNC đã biết và sắp tới sẽ biết, tới tất cả mọi người ^^.
(Xin hãy đọc tiếp, bài viết sẽ được tiếp tục mỗi ngày nếu có thể ^^)

Tới Tatchan, người bạn đầu tiên trên Opera. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng GNC rất thích những bản nhạc trên blog của Tatchan. Qua đó GNC thấy được phần nào tâm hồn của người thưởng thức nhạc trên blog đó. Ngoài ra Tatchan còn là một lý do quan trọng cho 1 dịp gặp gỡ khác ^^. Rất cảm ơn vì đã trở thành lý do đó. Mong là sẽ được gặp trong thời gian gần nhất.

Tới Phạm Lâm, người bạn đã giới thiệu blog Opera với GNC. Phạm Lâm cũng đã giúp đỡ GNC rất nhiều từ việc làm blog tới công việc bình thường. Hơn nữa, nhờ Phạm Lâm mà GNC biết được rất nhiều bạn bè trên Opera khác (người nổi tiếng mà p). Cám ơn nhé bigsmile. Luôn vui vẻ!

Tới gia đình chị Hiền, bé Đan Quỳnh, bé Bích Khuê (tên mới được công bố trên blog nên GNC mới dám nói ở đây p). Đan Quỳnh rất đáng yêu và đã làm GNC cười rất nhiều vơi bao nhiêu video clip ngộ nghĩnh yes. Quỳnh làm ca sĩ thật quá xuất sắc, kiêm luôn nhạc sĩ. Quỳnh còn cho bé bé bằng bông đi sơ tán bằng ...xe đạp cơ lol. Còn sau đó lại thể hiện vũ đạo cũng xuất sắc không kém làm mẹ Hiền giật cả mình yes. Rồi còn Cún (bé Bích Khuê), giống chị, rất dễ thương và cười thì đã vô cùng bigsmile. Khỏi ốm nhanh nhé Cún, rùi còn tiếp tục làm diễn viên cho mẹ nữa chứ. GNC thấy là bé đã sẵn sàng sau một thời gian dài nghiên cứu kỹ càng (chứ không phải bé không trình diễn như lúc đầu mẹ nghĩ đâu nhé). Không uổng công mẹ bé rình suốt mấy tháng lol. Cám ơn mẹ 2 bé, nhờ có chị mà em biết thêm nhiều thứ, có hứng thú hơn với việc tìm hiểu blog Opera. Sự nhiệt tình của chị, nó... lây bigsmile. Đó cũng chính là lý do em có thể có được nhiều điều khác. Cảm ơn cả gia đình nhé ^^

Tới bé Chip Mun (Hà Linh). Những câu chuyện mà bé kể rất ư là thú vị nhá lol. Từ việc bé mọc 2 cái răng, tới cái kiểu đi độc quyền, rồi bé bị đưa vào... cũi lol hay lúc bé đứng bênh bênh, cả mấy "tai nạn" nghề nghiệp ngoài ý muốn khi bé chổng mông viết blog bằng laptop của bố yes, cả lúc bé bị mắng rồi bị đánh đòn sad... Gần đây không qua được blog của bé nhiều. Nhưng hôm nay là ngày cảm ơn mà bigsmile, thế nên, hì, Chip Mun à, cám ơn nha. Chip Mun không chỉ là niềm hạnh phúc của bố mẹ, của ông bà của gia đình Chip Mun mà còn là niềm hạnh phúc của nhiều nhiều người nữa đó. Vậy nên cười nhiều nha^^. Sắp tới Sinh nhật lần đầu tiên rồi đó bigsmile, cả Nước sẽ cùng cám ơn Chip Mun lol

To Fatimah (Zenya Blog). I want to say thank you again (because I said it sometimes before p). Thank you for your words! Thank you for your songs! Thank you for your picture! They always bring me great feelings. They help me a lots. More than you can image ^^. I love them! I hope someday I can make a journey to a beautiful country like Egypt with Nile river.

Tới Concobebe. Hì, chính xác là tới bố Cò. Bố Cò là một người rất thú vị ^^. Nhiệt tình, vui vẻ và rất quan tâm tới gia đình. Bố Cò đã góp phần lớn vận động cùng với GNC, chị Hiền, wallpearl, Phạm Lâm,... để tạo nên một diễn đàn tiếng Việt chính thức trên Opera như ngày nay. Công nghệ lăng xê của bố Cò phải nói là rất tuyệt bigsmile. Và một lần nữa, cũng như chị Hiền, bố Cò và mẹ Cò đến với nhau qua một cộng đồng trên mạng. Hình ảnh hạnh phúc của gia đình luôn khiến GNC mỉm cười mỗi khi ghé thăm. (Có điều, phải nói là Cò đẹp trai, kháu khỉnh hơn bố :|). Cảm ơn nhé, gia đình 4 người hạnh phúc của Cò^^.

Tới chú Tâm (dinhvivetinGPS)bé Na (daongochuyen). Những bài học về Google Earth và SketchUp của chú rất hay. Chú là một người lớn tuổi làm blog rất nhiệt tình mà cháu biết. Cảm ơn về món quà mà chú và bé Na đã tặng ^^. Ngôi nhà đẹp lắm ạ. Hiện nay do hơi bận nên cháu chưa tiếp tục vẽ nhà được p. Nhưng khi có thời gian cháu sẽ làm và nhờ chú duyệt. Hì. Bé Na, tuy còn nhỏ mà cũng giỏi ghê, cùng bố vẽ được nhà trươc cả GNC nữa ^^. Nhớ mấy tấm hình hôm Sinh nhật bé, nhìn vui lắm. Tình cảm bé dành cho bà, cho bố, cho mẹ và cho chị luôn ấm áp. Đó là món quà rất đáng quý mà bé dành cho mọi người trong đó có GNC. Bé Na cũng cười nhiều vào nhé, bé cười rất đáng yêu!

Còn rất nhiều người trên blog Opera mà GNC muốn nói lời cám ơn nữa, nếu nói hết ra thì dài quá p. Xin hẹn một dịp khác.

Hãy cùng nhau nói lời cám ơn với những người có thể thấy bạn, có thể nghe bạn ngay lúc này nhé. Và hãy nhớ hôm nay là "Ngày Cảm ơn". Cảm ơn tất cả mọi người nhiều ^^

Một điều nữa, cảm ơn chính GNC p. Cảm ơn nhiều lắm!
============ **+** =============

Ngày 16/8/2007 - Ngày thứ 2 của tuần lễ Cảm ơn ^^:
Vậy là đã qua một ngày mới. Một ngày hết sức tuyệt vời cùa GNC đã trôi qua. Cảm giác cảm ơn mọi người và nhận lại những lời cảm ơn, những cái ôm tượng trưng thân thiện thật là khó tả. Rất thoải mái, dễ chịu và thanh thản ^^. GNC sẽ tiếp tục thực hiện điều này. Xin gửi lời cảm ơn của GNC tới

Anh ChanhPC. Anh đã giúp GNC có được cơ hội tham gia một buổi offline tuyệt vời ^^. Đó là những khoảng khắc mà mọi người chắc chắn không thể quên được. Dù một nửa GNC không thể tham gia, nhưng cũng có thể cảm nhận được điều ấy. Và quan trọng là nưa kia đã tham gia ^^. Cảm ơn anh nhiều. Chắc chắn kế hoạch sắp tới của anh sẽ lại thành công như vậy. Cảm ơn vì những hoạt động vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa anh đã dành cho cộng đồng blog Opera. Cảm ơn nhịp cầu anh đã nối mọi người lại với nhau. Những bàn tay nắm lấy bàn tay phải không ạ ^^.

WallPearl. Một bloger nhiệt tình, vui vẻ, và luôn sẵn sàng chia sẻ. Cảm ơn vì những điều wallpearl làm từ khi diễn đàn Opera Viêt đang hình thành. Cảm ơn vì đã luôn tích cực trong các hoạt động của diễn đàn. Và cảm ơn vì đã trở thành một moderator đầy trách nhiệm nhưng cũng rất...ờ, dịu dàng p (phải dùng từ này mô tả, vì khá nhiều người nhầm WallPearl là con gái lol). Nhờ có WallPearl mà bây giờ diễn đàn tiếp tục hoạt động một cách đều đặn. Và những câu chuyện tám qua tám lại của WallPearl, chị Liên, NgheCon18, Pandora cũng hết sức thú vị lol. Một WallPearl thân thiện ^^, cảm ơn nhé!

Asmallvirus. Cảm ơn vì bài viết và bản nhạc "The weakness in me". Một bản nhạc tuyệt vời càng tuyệt vời hơn với những cảm nhật chân thành, sâu sắc. Giai điệu bài hát như lắng đọng sâu hơn trong tâm trí người nghe qua những dòng tâm sự. Cảm xúc không bao giờ già nua, nó luôn tươi mới như lần đầu mỗi khi vừa nghe vừa đọc lại bài viết ấy. Cảm ơn về giấc mơ kỳ lạ và thú vị ấy ^^. Cũng từng mơ những giấc mơ như vậy, đặc biệt là những giấc mơ về quãng thời gian đi học cấp 3. Nhớ lại và tưởng tượng ra luôn khiến GNC có thể cười thoải mái ^^. Một nụ cười hạnh phúc là món quà tuyệt vời đúng không, hì. Cảm ơn!

Chị Liên ròm ^^. Mặc dù có nhắn cho chị rồi, nhưng em vẫn muốn nói lại rằng em rất thích khu vườn nhà chị. Tấm hình những cây đào nó khiến em ngay lập tức muốn ngồi luôn dưới gốc á bigsmile. Nhìn những bông hoa, những quả dâu rồi cái cầu thang đá là ngay lập tức em hình dung ra cả một không gian mà mình luôn mong muốn. Có cây cối, có hoa trái, có gió, có nắng, có bóng mát và tràn ngập hương cỏ p. Được thả mình vào thiên nhiên luôn khiến tâm hồn thư thái đúng không ạ.

Whitejasmine. Một thành viên Opera Hải Phòng mà mãi sau này GNC mới biết là ở Hải Phòng p. Cảm ơn hình ảnh 12 chòm sao cung Hoàng đạo nhé. Chính từ bài viết đó mà GNC biết tới Whitejasmine. Đây cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Opera mà GNC gặp trực tiếp trừ Lâm già xấu xa bigsmile. Những bài viết về cuộc sống ở trọ tại Hà Nội khiến GNC nhớ lại những năm tháng sinh viên của mình. Những năm tháng phải nói là hạnh phúc nhất cho tới bây giờ của GNC. Từng con phố, từng quán cơm, từng quán nước ấy gắn liền với những kỷ niệm không bao giờ phai. Cảm ơn Whitejasmine đã khiến GNC sống lại cuộc sống ấy dù chỉ là trong ý nghĩ, trong khoảnh khắc. Hơn nữa, cũng như WallPearl, Whitejasmine là một người chịu khó mày mò, tìm hiểu về Opera Blog và luôn sẵn sàng chia sẻ những điều đã trải qua và học hỏi được. Whitejasmine hiện giờ cũng là một Moderator của diễn đàn Opera Blog Việt trên Opera bigsmile. Cảm ơn vì đã luôn sẵn sàng, luôn hết mình để giúp diễn đàn đứng vững. Cố gắng nhé!

Tạm thời thế đã ^^. Một ngày vui vẻ, hạnh phúc nhé!
============ **+** =============

Đã sang ngày 17/8, ngày thứ 3 trong Tuần cảm ơn này. Có thể ai đó cho rằng GNC đang làm một điều vô ích và có phần ngốc nghếch. Hì, cái đó tùy mọi người đánh giá. Bản thân GNC thấy rất thích thú khi viết ra những dòng cảm ơn như vậy. Nó phần nào giúp GNC nhìn lại chính mình, nhìn lại những ấn tượng với gia đình, bạn bè, với người xung quanh. Thấy vui^^.

Người đầu tiên hôm nay muốn nhắc tới đó là Haavard.

Thank you Haavard! Thank you for your idea about an Official Vietnamese Forum on Opera. Thank you for letting us have a great place to gather all Vietnamese members. This forum helps us a lots. Vietnamese Opera Members have become a big family. All members can helps each other. We can share knowledges, feelings, informations, etc... not only on our blog but in a place where many people will come. That's the beginning point for many things. You've done a great works for us. And you gave me chance to give my best to do something. I tried my best and really happy each time I look at our flag on Opera Forum's Page. Thank you for all working!

Chị Rachel. Em cảm ơn vì tấm hình cưới rất đẹp ấy. Một ngày nắng vàng tuyệt vời tràn ngập hạnh phúc. Blog chị đem lại cho em rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ. Nhưng hình ảnh của chị luôn hiện lên với nụ cười ấy. Dù đó có là những bài viết trăn trở, lo lắng, đau đớn đôi khi vô vọng thì cuối cùng em vẫn nhớ tới hình ảnh đó. Em mong sẽ được một lần nhìn thấy tận mắt. Em thấy được một sự đồng cảm, một sự chân thành của chính bản thân. Hơn nữa, một ý tưởng đã bắt đầu nảy sinh từ đó. Em sẽ thực hiện vào một ngày sắp tới. Hãy luôn giữ mãi nụ cười ấy ạ.

Cảm ơn chị, chị Hạt Đậu. Cảm ơn vì đã để em thấy mình có thể chia sẻ. Cảm ơn vì đã giúp em viết ra được những lời động viên đầy hy vọng. Niềm hy vọng ấy từ chính bản thân em, cho em cũng có được những hy vọng vào những việc mình sẽ làm. Đến với blog của chị qua một bài viết đầy trăn trở. Nhưng rồi sau đó, dần dần blog của chị đã nhiều hơn những bài viết vui vẻ. Cho dù là gì đi nữa, đó cũng là những nỗ lực của chị phải không. Đối diện, chấp nhận và phấn đấu bên cạnh những người bạn đang dần đến với chị nhiều hơn. Nó cho em một niềm tin lớn hơn vào bản thân. Điều này luôn rất cần thiết với mỗi người đúng không ạ ^^. Chúc chị sớm đạt được ước nguyện!

Em gửi tới chị MyBlueRose lời cảm ơn của một người học trò. Mặc dù cảm nhận đầu tiên không phải ở góc độ học trò, nhưng những trăn trở, suy tư trong công việc dạy học của chị khiến GNC rất nhớ tới cô giáo của mình. Đó là một người vô cùng quan trọng đối với GNC. Hình ảnh người cô ấy tái hiện rõ ràng hơn qua những tâm sự của chị. Em đã đến thăm cô sau đó ít hôm ^^. Cảm ơn chị đã khiến em không sao nhãng đi những tình cảm mình trân trọng.

Một cô giáo nữa GNC muốn cảm ơn đó là cô Vân Chi. Cô là một người tâm huyết với nghề, tâm huyết với học sinh. Chính cô đã là nguồn động lực giúp GNC nhiệt tình hơn với Opera Blog. Đó là một giai đoạn không dễ dàng, GNC đã không để ý được nhiều tới việc tìm hiểu Opera blog. Thắc mắc của cô khiến GNC tiếp tục có hứng thú hơn và chịu khó mày mò hơn. Em thích nhất cái vụ con kiến nó bò dưới gầm bàn đó cô ạ bigsmile. Thật khâm phục chị Hiền và cô Chi, 2 người ham học hỏi vô cùng mà GNC biết ^^.

Cũng muộn rồi, GNC xin dừng ở đây. Cảm ơn mọi người nữa nào p.
============ **+** =============


smile. Lại một ngày nữa bắt đầu. Hôm nay là ngày thứ 4. Bài viết của GNC cũng khá (quá) dài rùi p. Hẳn là rất khó để mọi người theo dõi nếu muốn phải không ^^ (bình thường GNC cũng hơi ngại đọc bài viết quá dài p). Hì, nhưng không hiểu sao lại muốn viết hết vào một bài như thế này. Cũng đã có ý nghĩ là sẽ chia ra mỗi ngày một bài, nhưng lại thôi. Hơi lan man một tí p.

GNC nhìn lại thì thấy cũng đã cảm ơn được khá nhiều những thành viên Opera mà GNC biết. Có thể còn bỏ sót một vài ai đó vì gần đây hơi có nhiều việc nên hay quên p. GNC không có nhiều người trong friend list. Không phải vì không muốn kết bạn, mà tự băn khoăn rằng mình đã tới mức để được gọi là "Bạn bè" với những người đó hay chưa? Hơi ngớ ngẩn nhỉ p. Vì thế GNC muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã ngỏ lời kết bạn với mình. Điều ấy chứng tỏ rằng họ đã thấy một điều gì đó ở GNC mà họ thấy ấn tượng hay đồng tình. Hy vọng là sẽ có điều kiện trao đổi nhiều hơn để GNC thấy rằng mình có thể được coi là "bạn" của những người đó.

GNC cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã comment tại blog này. Blog là nơi thể hiện suy nghĩ, tình cảm cá nhân vì thế GNC viết theo đúng những gì mình nhận thấy. Và sẽ luôn là như vậy. Cảm ơn các bạn đã, đang và hy vọng rằng sẽ chấp nhận những điều đó. Nhận được sự đồng tình, chia sẻ, đồng cảm của mọi người thì không còn gì bằng. Nhưng cho dù phản đối, không vừa ý các bạn vẫn để lại những ý kiến tranh luận cũng đã thể hiện sự quan tâm của bạn tới vấn đề GNC đã đề cập. Đó cũng là ý nghĩa và dấu hiệu của sự tồn tại.

Lời cảm ơn cho ngày hôm nay hơi lạ một chút phải không ^^. Thì đó, GNC viết những gì mà mình đang nghĩ, những điều mình thực sự muốn nói. vậy nên nó cũng trở thành rất đỗi bình thường nhỉ bigsmile.

Chờ đợi tới ngày tiếp theo. Thú vị phải không p
============ **+** =============


Vậy là cũng đến ngày thứ 5. Ngày hôm nay lại đúng vào ngày 19/8, một ngày mà cả nước đều đón mừng một dịp kỷ niệm trọng đại: Ngày Cách Mạng Tháng 8. Hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những con người đã làm nên mốc son lịch sử này. Mới vừa đây, GNC đã chúc mừng sinh nhật một bé gái rất đáng yêu: Bé Chip Mun (Đỗ Hà Linh) . Đúng hôm nay Chip Mun tròn 1 tuổi. Nhìn bức hình bé cười rất tươi, thoải mái ấy ai cũng đều thấy một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Đó chính là thành quả của những con người mà cách đây hơn 60 năm đã dũng cảm đứng lên chiến đấu. Ngày hôm nay, xin dành trọn tình cảm và lòng biết ơn đến với tất cả những người đã dám hy sinh bản thân để đánh đổi lấy những nụ cười hồn nhiên, vô tư và tràn đầy sức sống như vậy!
============ **+** =============
Một ngày thứ 6 không có gì...
============ **+** =============

Đã sang ngày cuối cùng...
Cũng đã tới lúc. Có cảm giác như vừa trải qua một khoảng thời gian khá dài vậy. GNC đã đi cảm ơn khá nhiều người. Từ bạn bè cấp 3, bạn bè trên diễn đàn, một số người bạn đặc biệt và cả những người bạn GNC biết qua blog Opera (Còn thiếu nhiều người lắm, vì gạ mà GNC còn lại không có chịu viết p). Qua đó, GNC cũng nhận lại được vô cùng nhiều lời cảm ơn từ mọi người ^^. Vui lắm á. Trong vòng có một tuần thôi, bao nhiêu lời cảm ơn tới tấp được gửi tới... Không biết phải diễn tả thế nào nữa...

Đối với blog Opera, cũng gần tới ngày mà GNC viết bài viết đầu tiên của blog này rồi. Nó mang một ý nghĩa rất lớn đối với GNC. Một món quà? không, còn hơn thế nữa. Nó đã dần trở thành một người bạn, một người đồng hành với đầy đủ những cảm xúc của một con người. Ra đời đúng như đã nói, trong một khoảnh khắc mà cảm xúc không kìm chế được. Rất tự nhiên như vốn phải vậy đó ^^. Nó đã lưu giữ những dấu ấn khó phai trong suy nghĩ , tình cảm của GNC. Nhiều lúc rất vui vẻ, thoải mái; có khi lại buồn bã, lan man; rồi lại những lúc tức giận, bực dọc; không thì hào hứng, hồ hởi bigsmile; và cả những lúc không thể diễn tả nổi, những thời điểm không còn thấy mình đứng trên mặt đất, đầu óc không còn nghĩ nổi một điều đơn giản... rối rắm, trống rỗng... Dù chưa phải là tất cả, nhưng người bạn này đã luôn sẵn sàng đón nhận. Không những thế, còn giúp GNC rất nhiều...uhm, nhiều lắm.

Có những lúc tưởng chừng như phải bỏ dở, tưởng như chấm dứt, nhưng thật may mắn người bạn này vẫn còn tiếp tục gắn bó. Người bạn này chỉ tồn tại với một lý do thôi. Nghe có vẻ mong manh phải không? Nhưng đúng là thế. Một khi cái ý nghĩa ấy vẫn còn, thì người bạn này dù vui, dù buồn, dù giận, dù mệt mỏi, đau đớn, hay hạnh phúc... cũng luôn sẵn sàng chia sẻ. Chỉ một thôi, nhưng đó là tất cả, là mọi thứ.

Khi mà 2 thế giới tưởng chừng như hoàn toàn xa vời, hoàn toàn không bao giờ có thể với tới lại có những mối liên hệ, có sự giao tiếp và cộng hưởng. Điều ấy sẽ tạo nên một bức tranh kỳ diệu! ^^

(Không có cái kết thúc ấy ^^.)

Chắc có lẽ cũng chả còn mấy ai có đủ kiên nhẫn để đọc lại tới những đoạn này ^^. Cái dòng ngay trên đây thôi, đã từng mang một hy vọng vô cùng to lớn. Một hy vọng đã xóa đi biết bao những suy nghĩ, day dứt, đau đớn. Một hy vọng. Dẫu vậy, nó vẫn tới như nó sẽ phải tới. Chẳng có gì gọi là số phận ở đây hết. Mọi việc do 2 bàn tay này gây nên cả, không thể đổ lỗi, chạy trốn mãi được nữa.

Lời cảm ơn cuối cho ngày thứ 6 trống trải kia! Vô cùng cảm ơn...

Opera CSS Generator dành cho các theme yahoo360Khi mùa đông về

Comments

Thủy Hiềndanquynh Wednesday, August 15, 2007 6:27:34 AM

Chẳng biết nói gì hơn là một lời... cảm ơn bigsmile

Cám ơn em vì tất cả những gì em đã giúp chị, phần mềm, hướng dẫn,... để có những clips up chia sẻ cùng mọi người (và em luôn là người mà chị gửi link đầu tiên, hihihi...).

Hơn hết, cám ơn em vì sự quan tâm tới tất cả mọi người bigsmile

Đào TâmdinhvivetinhGPS Wednesday, August 15, 2007 6:49:31 AM

Hay quá, được cảm ơn và cảm ơn!
Chú cảm ơn cháu về tất cả những gì đã được biểu lộ, không phải thành lời, từ những bài viết, comments trên blog của cháu.
(Nói thật, lúc đầu đọc blog, chú cứ nghĩ chủ nhân của nó là người rất từng trải rồi!)

Fatimahzenya Wednesday, August 15, 2007 10:06:43 AM

Hello Grass,

I am truely honored that you posted a "thank you " for me.
so many times we pour our hearts into our posts and they go unheard
however, on my blog I know I have regulars < YOU > who will cherish
my efforts and talent.

Thank YOU also for being loyal to my blog and accepting my posts
into your daily life and drawing some value of which I share.

always in my heart
Fatimah

Phạm Lâmphamlam Wednesday, August 15, 2007 11:26:39 AM

Cảm ơn cả cậu nữa Gafs (để khỏi nhầm lẫn với GNC). Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong công việc cũng như trong học tập. Đặc biệt trong đợt vừa rồi nếu không có cậu chắc tớ đã die rồi. Cảm ơn đã chia sẻ nhạc nhẽo, clip, phần mềm, đĩa điếc vv... cho tớ. Nhiều lúc không có cậu thật là khó khăn để tìm được một cái gì đó. Cảm ơn cậu vì cậu đã quan tâm tới tớ và mọi người. Tớ thật áy náy khi cậu cảm ơn tớ mà tớ chưa giúp được gì cho cậu. Cảm ơn vì những lời cảm ơn.

2x2Ever Wednesday, August 15, 2007 11:59:20 AM

Cảm ơn anh rất nhìu. Anh là người dạy em từ khái niệm PHP, Javascript ..., đã ghi cho em tận mấy cái đĩa lận bigsmile, rồi giảng giải cho em mặc dù nhìu lúc em không hiểu làm anh tốn rất nhìu thời gian, và còn vô vàn những điều khác em cần cảm ơn anh mà em không nhớ xuể. Cảm ơn anh vì tất cả mọi điều ^^

GrassNCloud Wednesday, August 15, 2007 1:41:05 PM

Cái này là tự nghĩ à p. GNC tự nghĩ ra ngày này và nhớ vậy thôi. Cũng là một dịp để mọi người cùng nhìn lại những điều mình đã được nhận, những người đã gần gũi, giúp đỡ mình, những điều bản thân vô cùng trân trọng nhưng vì một lý do nào đó chưa thể nói được thành lời.

Sẵn đây quảng cáo luôn để khỏi bị mang tiếng là... spam trên blog của mình. Ngày 20/8 tới là "Ngày Bắt chước" lol.

Roverove2012 Wednesday, August 15, 2007 2:48:00 PM

óe, cảm ơn luôn bigsmile

Đỗ Hà Linhdohalinh Wednesday, August 15, 2007 3:50:08 PM

Cảm ơn cô/chú GNC vì đã giúp cháu trang trí blog của cháu từ những ngày đầu tiên.
Cảm ơn vì đã luôn dành cho cháu sự quan tâm để mỗi lần viết blog cháu biết rằng sẽ có người cùng chia sẻ với cháu những phút giây hạnh phúc trẻ thơ.
Cảm ơn vì những bài viết của cô/chú đã mang lại cho cháu nhiều điều bổ ích về cuộc sống, về đối nhân xử thế, về sức khoẻ, về ẩm thực... Trong tương lai cháu sẽ cố tự tìm hiểu chứ không phải nhờ đến mẹ...
Một lần nữa, cháu thay mặt mẹ cảm ơn cô/ chú về tất cả.
Cảm ơn...

Vi Nguyenboboxiboboxi Wednesday, August 15, 2007 4:50:44 PM

danh sách những blog dễ thương bên blog tớ vừa mới kết nạp thêm blog cậu...ghé xem nhé... smile

Unregistered user Wednesday, August 15, 2007 5:25:08 PM

Cavang writes: Thực sự thì tui phải cảm ơn cái NIIT tuyệt vời kia (í,ẹ kinh quá) vì đã xếp tui với lão vào 1 lớp, từ ngày biết lão đến giờ tui thấy nể lão quá, lão là 1 đứa nhiệt tình với bạn bè bằng tất cả những gì lão chưa có, đang có, và sắp có...hehehe. Thank You ! nào cùng cảm ơn NIIT yêu quý nào!!!!(tởm quá)

Phạm Lâmphamlam Wednesday, August 15, 2007 11:59:31 PM

GNC Hải Phòng và GNC SG viết chung cứ loạn cả lên, đọc mãi mới biết ai đang là người cảm ơn.

Hoàng ViệtWhitejasmine Thursday, August 16, 2007 1:34:24 AM

Em cũng cảm ơn anh An! Từ lúc quen anh em cũng đã học hỏi được rất nhiều thứ. Và anh cũng là người chia sẻ những cảm xúc khi em ở trên HN smile

NấmAsmallvirus Thursday, August 16, 2007 7:17:17 AM

Oh, Gafs là GNC đấy hả ^^, làm đọc comment mà suy nghĩ mãi ko đoán được là ai hihi, giờ thì bít rùi. Virus cũng cảm ơn hai bạn đã có lời khen tặng cho bài cảm nhận đó nhé ^^

GillyNghecon18 Thursday, August 16, 2007 9:48:06 AM

p 8 mà được tuyên dương hả Pearl

hì , tớ cũng cảm ơn GNC vì tất cả những gì bạn đã và sẽ làm cho mọi ngươi smile

Unregistered user Friday, August 17, 2007 6:02:09 AM

Be' Thu`y writes: Bài hay qua', Cháu thấy đưa tin trên http://www.danhsachblog.com

GrassNCloud Friday, August 17, 2007 6:13:26 AM

Cám ơn Bé Thùy ^^

Vân Chivanchi Saturday, August 18, 2007 5:01:56 PM

Hi hi... Thật bất ngờ khi thấy tên mình ở đây và được GNC cảm ơn. Xưa nay chỉ thấy mình nhiễu GNC, DanQuynh và các bạn chứ chưa thấy làm gì được cho ai (hic) và mọi người thì thật nhiệt tình. Riêng GNC thì đúng là "77 Hàng Đào" hì hì.

Cảm ơn GNC nha! Không chỉ vì những gì GNC đã làm và chia sẻ với cô mà vì cả những điều GNC đã cống hiến cho cộng đồng Blog Opera!



Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, August 19, 2007 12:31:04 AM

Đó đó tên Pearl và Nghé sắp 8 trong không khí trang nghiêm, mọi người giang tay ôm nhau thắm thiết lol

Cảm ơn em vì đã nhắn tin cho chị, cũng như viết trong blog này. Dù chưa biết em nhiều và cũng nói chuyện in ít nhưng chị cảm nhận em rất dễ mến, dễ gần gũi vì những phần comments của em trong các blog khác cũng đã cho thấy điều đó.

Big hug and kiss to uncle/auntie GNC from Tu and Dang.

DaoNgocHuyendaongochuyen Monday, August 20, 2007 10:41:42 AM

Chị Cỏ và Mây làm cô giáo, và được chị dạy thì...thật tuyệt ! Em thích đọc các bài viết của chị lắm ấy! Cảm ơn chị nhiều nhiều.

GrassNCloud Monday, August 20, 2007 11:12:07 AM

Cảm ơn bé Na ghé chơi nữa ^^

HatDauHat Dau Friday, August 24, 2007 12:05:19 PM

Hật Đậu cũng chẳng biết nói gì hơn ....
Cảm ơn em GNC, cảm ơn tất cả bạn bè trên Opera đã chia sẽ với Hạt Đậu, động viên Hạt Đậu trong những lúc khó khăn. Hạt Đậu từng ngày từng giờ mong cho điều ước của mình trở thành sự thật, để rồi chạy vào đây, Opera, hét lớn lên khoe với các bạn, chia sẻ niềm vui cùng các bạn.

[9] ¶√¶ξﺃζﺃ™meiji7189 Sunday, November 15, 2009 3:58:15 PM

Tiếp tục trải nỗi lòng nhé, Grass ^^!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.