Nhỏ
Sunday, 8. June 2008, 13:48:52
Ngó liêu xiêu
Chiều hoang vắng
Nắng dần tắt
Lắt chắt vài chú ếch con
Lon ton, lon ton
Con đường nhỏ
Buổi chiều nhỏ
Nắng nhỏ nhỏ
Mấy chú ếch cũng nhỏ
Nhỏ cũng là cô bé
Một nụ hoa nhỏ
Nhỏ thích đi
Không gì nắm giữ
Không nắm giữ gì
Đi tìm một thứ
Một mục đích nhỏ
Một ý nghĩa nhỏ
Của cuộc sống nhỏ
Quá nhiều nhỏ bé
Có là lạc lõng... ?
Thế giới thật là to!
thơ của Cloud
8:48 PM - 8/06/2008
By lucie, # 8. June 2008, 14:20:13
By sincostoi, # 23. June 2008, 01:40:29
Nhớ, reo từng đêm yên lặng
Đêm, ủ trái tim nồng thắm
Tim, ấm lửa nhỏ yêu thương.
By GrassNCloud, # 25. June 2008, 04:10:36
Đêm đen trùm, bóng tối
Nhớ trắng từng giấc mơ
Nhỏ trong lòng thành phố
Thơ lóc cóc, lóc cóc...lăn...quay
By sincostoi, # 26. June 2008, 02:55:50