My Opera is closing 3rd of March

Chuyện hôm qua

sao lạ thế này

chuyện hôm qua

Có bạn nào trong số các bạn chưa từng Yêu hay Mến một ai đó chưa ? Thật khó tin khi các bạn trả lời chưa đấy ! Vậy thì người bạn yêu là ai ? Có ai gặp hoàn cảnh yêu người anh chị em bà con chưa ? Gặp hoàn cảnh ấy thật khổ ! Chắc tình huống này ít ai gặp hoặc gặp rồi cũng tránh .
Xin thưa với các bạn tôi đang rất khổ tâm về việc này . Tôi yêu Phương , một tình yêu thật sự , một cảm giác kì lạ khi đứng trước mặt và nhìn Phương . Phương là người chị bà con của tôi, nhưng nhỏ hơn tôi 2 tuổi . Chúng tôi chơi rất thân với nhau , và đôi lúc cũng biết lo lắng quan tâm về nhau . Không biết tình yêu của tôi có phải là đơn phương dại dột lắm không , nhưng nhìn Phương tôi cảm nhận được Phương cũng mến (nếu không muốn nói là Yêu) tôi lắm .
Chuyện hôm qua là gì , chuyện của chúng tôi ấy . Không biết lí trí mách bảo hay tôi uống say quá mà tôi đã nói hết tình cảm của mình cho Phương nghe trong lúc cô ấy đưa tôi về từ sinh nhật bà ngoại . Phương chạy xe đạp chở tôi , ngồi sau tôi cố gắng ôm chạt vào bụng Phương và nói một câu rất trẻ con , một cách thổ lộ mà tôi không dám nghĩ tới trước đó . Và rồi Phương ...............(tiếp ở bài sau nhé)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28