My Opera is closing 3rd of March

nhỏ vào đây vài dòng tâm sự rằng đời cũng chỉ là m

mẹ

tóc mẹ trắng như khói chiều ôm ấp
quyện vườn cau ru lời hát ngọt ngào
tình bao la nhu ánh sáng trăng sao
tóc mẹ trắng quyện vườn cau thêm sáng.

mắt mẹ buồn như hồ thu êm ả
lòng thương con thâu vào mắt đại dương
lỡ con đau mẹ thức suốt canh trường
con rên khóc mẹ xót xa trong dạ.

miệng mẹ cười như bình minh buổi sáng
nụ cười hiền như hạt nắng trên cây
tuổi càng cao thân xác mẹ càng gầy
răng dần rụng lòng con càng lo sợ.

mỗi buổi chiều khi nắng vàng dần tắt
mẹ ra vườn săn sóc đám trầu cau
vườn trái kia do tay mẹ dãi dầu
nuôi con lớn lo cho con ăn học.

mẹ đã già con chưa nên danh phận
con làm sao đền đáp lại hiếu ân
rồi mai đây con và mẹ không gần
ai chăm sóc khi mẹ già đau ốm.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28