Skip navigation.

Ngọc Hến

Muốn ăn thì lăn vào bếp! ^^

Cà ri Bò

Mấy hôm nay trời xấu xí, mưa ướt lướt thướt! Thật là ghét quá đi! Đã thế hôm qua phải mò lên sân bay lấy đồ! Thôi rồi là mệt ý!
Phải tẩm bổ để giữ phong độ bếu khỏe bếu địep! Hí hí!
Lâu rồi ko đi chợ nên trong tủ còn mỗi chịt bò mới lại trứng! Thôi thì nghĩ ra cái gì thì làm cái đấy vậy! Hơ hơ!

Cà ri bòa:



Nguyên liệu:

- 300g thịt bò thái hình khối vuông kích thước 2,5-3 cm

- 20g hành khô băm nhuyễn

- 15 g tỏi băm nhuyễn

- 20 g gừng tươi

- 20Bột cà ri

- 5g bột quế

- 1 nhánh hồi

- 250g khoai tây, carrotte

- 100ml sữa tươi

Thực hiện:

Ướp thịt bò với gia vị, mắm vừa ăn với tỏi, gừng trước khoảng 30 phút.
Đun nóng dầu để phi hành khô, tỏi cho thơm. Vặn lửa vừa,cho bột cà ri vào đảo. Khi đã có mùi thơm và hỗn hợp trở nên vàng cho thêm thịt bò vào, đảo đều. Cứ đun như vậy trước khoảng 20 phút, sau đó mới cho khoai tây, carrotte vào.Vặn lửa nhỏ, om cho đến khi thịt và khoai mềm.
Cho vào hỗn hợp sữa tươi, nêm lại cho vừa, đun thêm khoảng 10 phút và được.

Sau khi đã chế biến xong, trình bày món ăn cho đẹp mắt, dùng nóng cùng với cơm trắng. ^^

Rồi thì cuối cùng khuyến mãi thêm món trứng yêu thích của tớ! hehe

Cơm curry rang tôm cua



Hôm nào vui thì nấu cơm rất thích cầu kỳ!
Hôm nào buồn chán thì ko nấu gì! Ăn bánh mì hoặc là mì tôm!
Hôm nào dở dở ương ương thì tốt nhất là nên ngồi chờ cho bình thường rồi nấu tiếp!

Chẹp! Thế là bây h: 23h 12 phút mới dc ăn cơm! Hehe, hôm nay mình nấu cơm cho những 2 người ăn nhé! ^^ là mình hôm nay và mình ngày mai đấy!
Hơ hơ, hình như lại bị ẩm ương rồi! @__@



Món cơm rang này gồm có:
- 2 bát cơm trắng
- 2 thìa súp hạt ngô
- 2 thìa súp carrotte thái hạt lựu
- 2 thìa súp đầy thịt cua
- 2 thìa súp tôm
- 1 quả trứng
- Hành lá, hành khô, cà chua bi, dưa chuột
- Hạt nêm, mắm, curry

Thật là ẩm ương rồi! Ko viết dc tiếp nữa! T___T

Aiiiiii bánh mì đê!!!!!!!!!!!!!

Cho 2 bánh mì bỏ túi nilon chuyển phát nhanh đi Marseille hộ tôi nhé! ^^

Bánh mì này ấp ủ mấy hôm, dc nghỉ 1 cái phải làm thử ngay! Hihi, cũng khá thành công đấy chứ nhỉ! Chỉ tội là bánh mình làm hơi to 1 tý! Chưa dc xinh xắn, đáng yêu cho lắm nhưng ăn thì dc cái no lâu! Hihi, bánh này làm tặng riêng cho "Bố các bé" nhé! flirt

Nguyên liệu nhé:
- 250g bột mì
- 2 trứng
- 50g bơ
- 25g đường
- 5g muối
- 120ml sữa tươi + 1 thìa súp sữa tươi
- 5g men nở bánh mì

- Carrotte thái hạt lựu (3mm x 3mm)
- Hành lá
- Thịt cua
- Mayonnaise
- Ngô
- Pâté

Cách làm:
- Cho sữa vào lò vi sóng để khoảng 40s cho sữa âm ấm rồi cho men nở vào sữa ngâm cho nở.
- Trong 1 tô lớn, cho bột, đường, muối vào trộn đều.
- Sau đó cho bơ mềm vào bóp lẫn với bột cho nhuyễn.
- Tiếp tục cho dần dần chỗ sữa v men nở vảo tô, nhào cho tới khi bột dai, ko dính tay là đc.
- Ủ bột 30 phút.
- Sau khi ủ xong cắt bột thành các miếng nhỏ để tạo hình. Riêng với bánh hình bím tóc thì cán bột rồi cắt thành 3 đoạn sau đó tết thành hình.
- Bánh có nhân thì cán bột mỏng chừng 1cm, xếp pâté cắt khúc, ngô, carrotte, hành lên trên rồi cuộn lại. Nếu muốn bánh có thẩm mĩ hơn thì để 2 đầu bánh nhỏ và lấy dao khứa lên thân bánh vài đường.
- Để bánh vào khay nướng đã lót giấy nến, phết lên mặt bánh 1 lớp dầu ăn, để bánh nghỉ 30 nữa. Sau đó phết lòng đỏ trứng đánh tan với 2 thìa súp sữa tươi.
- Phụt mayonnaise lên mặt bánh .
- Nướng bánh trong lò 200°C khoảng 25 phút, khi nào bề mặt bánh vàng là chín! ^^

Thân tặng chuyên gia tiêu thụ bánh mì! :heart: :heart: :heart:

Cơm gà Vĩ Dạ


Hì hì, tên nghe ăn chơi thế thôi chứ cơm gà Vĩ Dạ chính là cơm ăn với gỏi gà và nước mắm pha gừng.
Hồi đầu mới nghe mình cứ nghĩ đến món gì cầu kỳ với lại phải dùng trong khung cảnh rất chi lãng mạn! Thì món cơm này xuất phát từ Huế mờ lị! Hihi, thôi thì ăn 1 rồi tưởng tượng đang ngắm sông Hương nhá! :D :D :D

Chiều nay ... mà ko phải, dạo này bị lười nên làm món này ăn cho nhanh! T__T

Chả cốm và trứng cuộn

Chả cốm



Nhắc đến cốm là nhớ ngay đến mùa thu, đến hoa sen và mình còn nhớ cả dọc đường Cầu Giấy hồi bé bố trở đi học, mấy cô bác bán cốm ngồi dọc đường với những cái thúng đựng đầy cốm thơm lừng, cảm giác như cả đoạn đường ấy được ươm đầy hương cốm. Có hôm nào mẹ đi đón thì mẹ sẽ mua cốm về để cả nhà được 1 bữa chè cốm ngon hết sẩy, ko thì nhâm nhi cốm với chén trà sen. Thật ra thú vui nhâm nhi kia thì chỉ người lớn mới thích, còn mình thì thích mẹ gói cho 1 nắm cốm vào lá sen rồi chạy đi chơi cơ!

Cốm nhà mình thí chưa đến mùa, đợi tiếp viện sang thì lâu lắm! Nên dùng tạm cốm mua bên này vậy. Để đổi bữa cho cả tuần vừa rồi ăn uống ko ra hồn vì đi làm chả có thời gian! Haizzz, công việc thì chả có gì sao mà cứ mệt thế ko biết! T____T
Nên là hôm nay: Chả cốm sẵn sàngggggggggggggggg!!!!!!!!! ^^:hat:

- 1,5 lạng cốm
- 2,5 lạng thịt nạc vai xay
- Trộn đều hết với nhau, thêm tí nước mắm, hạt tiêu, 1 thìa dầu ăn. Mình ko cho hành, tỏi gì vì sợ mất mùi đặc trưng của cốm. Thực ra cốm bên này cũng chỉ có tý thơm thôi, cho hành vào thì ko còn dấu hiệu của hương cốm! Hơ hơ
Sau khi đã trộn đều các thành phần với nhau thì nặn từng viên nho nhỏ, hơi dẹt rồi cho vào xửng hấp qua (công đoạn này để cho chả ko bị chảy nước khi rán), sau đó mới rán vàng. Ăn chấm nước mắm chanh ớt. Tuyệt cú mèo!

Trứng cuộn


Chẹp, dạo này mình bị xì tin nên hay lân la vào Kênh 14 của các bạn tuổi teen để ngó ngàng, hóng hớt. Thấy các bạn ý có Bento, ben tủng gì đấy hay hay. Với lại xem "Zai over Hoa" thấy các bạn ý hay làm cơm hộp cho nhau ăn! Nhìn hay ho lắm nhá! Thế là mình cũng đú đởn thử làm trứng cuộn mai mang đi làm ăn cho nó xì tin! Hihi Với lại tranh thủ làm chả cốm có giò sống nên bớt lại 1 ít để làm! Hihi

Nguyên liệu:
- 2 quả trứng gà
- 4 thìa súp giò sống trộn cốm
- 2 thìa súp quả đậu thái nhỏ
- 1 thìa cafe nước mắm, hạt tiêu
- Sữa tươi, bột mì

Cách làm:
- Trứng đánh tan, cho 2 thìa súp sữa tươi và 1 thìa súp bột mì vào trộn đều.
- Để lửa nhỏ, tráng cho 2 mặt trứng vàng đều.
- Cho giò sống lên 1 mặt trứng, dàn đều như cách làm sushi. Dải đều đậu lên bề mặt giò rồi cuộn chặt tay.
- Hấp khoảng 15 phút là chín.

Hihi, đáng ra nếu có thêm carot thì sẽ đẹp hơn! P: Nhưng tiếc là nhà mình lại hết mất rồi. Ko sao, lần sau làm sẽ chuẩn bị kỹ hơn! ^^

Voilà! Bon appétit!!!!!!!! ^^

Cupcake blueberry



Lượn lờ nhiều blog nấu ăn, thấy ai nấu cũng ngon, cũng giỏi. Chị Nồi Niêu mình xem blog chị ý lâu rồi và rất chi ngưỡng mộ! Hôm nay, sáng đẹp giời còn bây giờ thì ko đẹp lắm! Cơ mà để kỷ niệm buổi sáng đẹp zời và ngày nói dối sếp để nghỉ lăn lóc ở nhà, mình làm bánh này để ăn cho đỡ tội lỗi và nếu có hứng thú thì sẽ phần sếp vài cái! :D





Nguyên liệu:
3 cups bột đa dụng
1 gói bột nở
1/2 thìa cafe muối
1/3 cup bơ, để mềm
1/4 cup dầu loại không nặng mùi (vegetable oil)
1 cup đường
2 trứng loại lớn (3 trứng loại nhỏ)
1 thìa cafe vanille
1 1/2 cups kem chua sour cream hoặc buttermilk hoặc yogurt
1 1/2 - 2 cups blueberry

Cách làm:
- Bật lò 180°C.
- Trộn bột mì, bột nở, muối vào 1 cái tô.
- Trong 1 cái tô sạch khác, đánh bơ mềm với đường cho tới khi chuyển thành màu trắng ngà. Sau đó cho từng quả trứng vào đánh tan. Rồi cho tiếp vanille vào.
- Cứ lần lượt cho 1 ít kem vào đánh với hỗn hợp rồi lại cho 1 phần bột vào đánh tiếp. Cứ thế cho tới hết. Rồi tiếp tục cho dầu ăn.
- Và cuối cùng là cho blueberry nguyên quả vào trộn với bột.
- Với số nguyên liệu này thì làm được khoảng 24 cái bánh với đế nhỏ như của tớ!
- Cho bánh vào lò nướng khoảng 20 mà được.

Mọi người bảo tớ nên để ăn 1 mình hay để giành 1 ít đút lót sếp nhể? :whistle:

Cơm cánh con gà chiên mật con ong! Là lá la ^^



Hồi ở nhà, mẹ hay hỏi cả nhà thích ăn gì trước khi đi chợ. Hihi, mỗi người 1 món nhưng lúc nào mình cũng rất ưu tiên thịt gà! Gà luộc, gà quay, gà rán, gà rim nước mắm...! Ui, mình rất thích con gà! Vì phần thịt nào của nó cũng ngon! Nhất là cái đùi với cánh thì khỏi phải bàn. Hehe, Tôm xìu nhà mình chỉ thích ăn thịt lườn. Thích thú hết sẩy! Bao giờ mua gà về làm sẽ ko sợ bị ai tranh mất đùi với cánh nữa! Hehe!

Món cơm gà này làm xong, mình nhớ ngay đến 123, 1 thời để nhớ! Và bây giờ cũng vẫn rất nhớ! Đáng ra mình nên có carte fidélité của 123 My nhỉ? ^^

Sablé chocolat


Tăm tia mãi rồi cũng mua được bộ khuôn cắt bánh quy! Hehe, vừa rẻ vừa đẹp! Đúng là tâm lý phụ nữ, hàng giảm giá dù có thế nào thì cũng rất đáng được quan tâm! :D
Dạo này đi làm mình hay ăn sáng với bánh ngọt và sữa cho nhanh! Nên tranh thủ ngày nghỉ phải làm để ăn dần chứ nhỉ! ^^ Tuy là sẽ bị tăng lượng đường trong máu 1 cách đáng kể đấy! Cơ mà tín đồ ăn uống như mình thì có ngại gì! hihi

Ăn xôi khoai mỡ... nhớ bà!

,

Ngày bé, hôm nào nhà bà ngoại có cỗ, mẹ với các dì, các bác lại bận rộn với hết món này đến món nọ. Duy chỉ có xôi là các mẹ ko phải lo tý nào. Vì phần này, bao giờ bà cũng chuẩn bị và làm hết từ đầu đến cuối. Bà không mua gạo sẵn từ trước, bà thường đặt cô bán gạo quen nhà mình từ lâu đến gần ngày có cỗ đong cho loại gạo nếp cái hoa vàng mới, hạt tròn đều, thơm phức. Mình rất thích nấu xôi cùng bà, được cùng bà trông bếp, được bà chỉ cho bao nhiêu điều rồi cuối cùng, thể nào cũng được bà phần cho riêng 1 đĩa xôi xinh xinh, giành riêng cho " chú Hến của bà"! Bà làm xôi vò, xôi gấc, xôi đỗ, xôi xéo rồi xôi cốm... Nhiều loại lắm mà loại nào mình cũng thích... Ôi, giá như bây giờ được về với bà!

Hôm qua, tình cờ thấy trên mạng có xôi khoai mỡ. Mình nhớ ngay tới bà nên chạy đi ngâm gạo để hôm nay làm. Muốn để bà ăn thử lắm... Xôi khoai mỡ vừa thơm mùi gạo nếp, mùi khoai lại có mùi thơm thanh thanh của dầu olive và rất bùi nữa. Lúc ăn xôi, mình cứ nhờ đến vị xôi sắn với xôi cốm của bà. Dù còn lâu lắm mới nấu xôi được như bà, nhưng dù sao, mình cũng đã có đĩa xôi của riêng mình do chính tay làm. ^^



Bà ơi, khi nào cháu về, bà cháu mình cùng nhau nấu xôi này nhé!

Kim chi ăn liền


Mấy hôm nay bị thèm kim chi quá nên ngủ dậy đi chợ với My, mình phải mua ngay nguyên liệu để làm 1 hũ kim chi. Buồn thế! Kêu gào mãi là thèm kim chi mà chả ai làm cho ăn! Đành phải tự làm vậy. Mặc dù biết chắc là ăn xong thì thế nào mặt cũng bị bọn mụn khủng bố thêm. Cơ mà các cụ bảo rồi " Có thực mới vực đc đạo"! Ăn đã, tính sau! Nhỉ? ^^ :D

Nguyên liệu:
- 1 cây cải thảo 125g
- 1 củ cái trắng
- 2 củ cà rốt
- Hành lá
- 25g gừng
- Ớt đỏ 50g hoặc 25g ớt khô đã xay (tùy khẩu vị vo thể cho thêm. Kim chi ko thể thiếu ớt mà!)
- 2 tép tỏi
- 60ml dấm
- 50g đường
- 50 g muối

Cách làm:
- Tách cải thảo thành từng lớp, rửa sạch, để ráo. Sau đó cắt miếng vừa ăn.
- Củ cải và cà rốt nạo vỏ, thái chỉ.
- Hành lá rửa sạch, thái khúc.
- Gừng cạo vỏ, thái chỉ.
- Tỏi đập dập, thái nhỏ.
- Ớt bỏ hạt, băm nhỏ.
- Cho cải thảo, củ cải, cà rốt vào 1 cái chậu sạch rồi cho muối, đường lên trên, sóc đều. Sau đó cho tiếp các gia vị trên vào đảo đều. Lưu ý, nên đi găng để trộn vì mồ hôi tay sẽ làm hỏng kim chi và trộn được đều hơn, lại tránh được bị bỏng ớt. Cứ trộn đều như vậy trong khoảng 20 phút, rồi cho kim chi vào 1 cái lọ thủy tinh, để tủ lạnh khoảng 20 phút nữa là dùng dc ngay.
- Món này tuy ăn liền được nhưng cũng để được trong tủ lạnh khoảng 2 - 3 ngày! Do đó, muối 1 cây cải thảo 1 lần để ăn dần trong khoảng thời gian đó là vừa. Món này thay được dưa nhà mình mà lại nhanh hơn, ăn cùng các món rán, nhiều chất béo thì hợp nhất rồi còn gì. ^^

Chẹp, cứ nấu ăn rồi ăn 1 mình cũng chán lắm ý! Giá mà có Tôm xìu ở đây nhỉ? awww
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30