Ngọc Hến

Muốn ăn thì lăn vào bếp! ^^

Kim chi ăn liền


Mấy hôm nay bị thèm kim chi quá nên ngủ dậy đi chợ với My, mình phải mua ngay nguyên liệu để làm 1 hũ kim chi. Buồn thế! Kêu gào mãi là thèm kim chi mà chả ai làm cho ăn! Đành phải tự làm vậy. Mặc dù biết chắc là ăn xong thì thế nào mặt cũng bị bọn mụn khủng bố thêm. Cơ mà các cụ bảo rồi " Có thực mới vực đc đạo"! Ăn đã, tính sau! Nhỉ? ^^ bigsmile

Nguyên liệu:
- 1 cây cải thảo 125g
- 1 củ cái trắng
- 2 củ cà rốt
- Hành lá
- 25g gừng
- Ớt đỏ 50g hoặc 25g ớt khô đã xay (tùy khẩu vị vo thể cho thêm. Kim chi ko thể thiếu ớt mà!)
- 2 tép tỏi
- 60ml dấm
- 50g đường
- 50 g muối

Cách làm:
- Tách cải thảo thành từng lớp, rửa sạch, để ráo. Sau đó cắt miếng vừa ăn.
- Củ cải và cà rốt nạo vỏ, thái chỉ.
- Hành lá rửa sạch, thái khúc.
- Gừng cạo vỏ, thái chỉ.
- Tỏi đập dập, thái nhỏ.
- Ớt bỏ hạt, băm nhỏ.
- Cho cải thảo, củ cải, cà rốt vào 1 cái chậu sạch rồi cho muối, đường lên trên, sóc đều. Sau đó cho tiếp các gia vị trên vào đảo đều. Lưu ý, nên đi găng để trộn vì mồ hôi tay sẽ làm hỏng kim chi và trộn được đều hơn, lại tránh được bị bỏng ớt. Cứ trộn đều như vậy trong khoảng 20 phút, rồi cho kim chi vào 1 cái lọ thủy tinh, để tủ lạnh khoảng 20 phút nữa là dùng dc ngay.
- Món này tuy ăn liền được nhưng cũng để được trong tủ lạnh khoảng 2 - 3 ngày! Do đó, muối 1 cây cải thảo 1 lần để ăn dần trong khoảng thời gian đó là vừa. Món này thay được dưa nhà mình mà lại nhanh hơn, ăn cùng các món rán, nhiều chất béo thì hợp nhất rồi còn gì. ^^

Chẹp, cứ nấu ăn rồi ăn 1 mình cũng chán lắm ý! Giá mà có Tôm xìu ở đây nhỉ? awww

Cháo thịt bí đỏ & Bánh ko nhớĂn xôi khoai mỡ... nhớ bà!

Comments

em be MyEmbeMy Friday, May 15, 2009 9:49:01 PM

Năng suất thế con này, kêu dau tay inh ỏi cơ mà, mà mai ko qua là xung công quỹ cái gói agar đấy p

Tôm và NấmTomxiu Friday, May 15, 2009 10:04:39 PM

Ôi thật là ngon; em ơi em là con nhà ai mà nấu ăn ngon thế; vào blog em mà anh cảm thấy một thiên đường ẩm thực đang mở ra, các thiên thần bê các món ăn vừa bay vừa đút cho nhau ăn. Thức ăn rơi vãi khắp nơi; đâu đâu cũng toàn food. Oh my god!

Tôm và NấmTomxiu Friday, May 15, 2009 10:06:44 PM

Nhân tiện anh có mấy thắc mắc nho nhỏ về cách nấu của vài món phức tạp như là trứng nấu nước sôi; phòng tôm tẩm dầu nóng hay là mì gói hâm gia vị mì...Em rảnh thì giải đáp mấy băn khoăn cho anh nhé!

Ngọc HếnHến Friday, May 15, 2009 10:37:56 PM

Sao lại có kiểu người nhà khen nhau thế này? Hí hí!
Cơ mà ko khen thì cũng ko xong đâu ý nhờ! ^^

My chó: Ui zời, đau tay thì đau tay chứ, về nhà làm gì có ai, kêu đau thì ai thương! Hơ hơ, với lại thèm kim chi quá! Ko làm thì ngồi nhìn cái cải thảo rồi tưởng tượng đấy là kim chi à?

Em bé Tôm: Mấy món đấy cao siêu chết đi dc! Em cũng đang luyện nhưng chưa đạt đến độ chín muồi nên chưa dám giải đáp đâu anh ạ! :X

em be MyEmbeMy Friday, May 15, 2009 10:39:00 PM

thôi con này ko phải dấu nghề đâu, bụng đầy trứng luộc ăn suốt còn giề.

Ngọc HếnHến Friday, May 15, 2009 10:40:59 PM

Thế bụng mày ít trứng nên mày ghen tị hả con này?

em be MyEmbeMy Friday, May 15, 2009 10:41:49 PM

Ít mà chất lượng.

P'titcochonheogacon Sunday, May 17, 2009 7:26:26 AM

hôm nọ chị làm kim chi, ăn cay chảy nước mắt nước mũi, anh nhà chị ko ăn được, ngửi xong bảo chị là "c'est bizarre". Chị thi thoảng cũng mới ăn, hôm nọ cho em bé gần nhà chị hết cả hũ, cho xong tiếc ngẩn ngơ, tự nhiên hôm qua thèm, tuần sau rảnh chị lại làm tiếp hihi

Ngọc HếnHến Sunday, May 17, 2009 7:29:40 PM

Em ăn mà nc mắt cứ chảy hết cả ra! Như kiểu cả đời chưa bao h dc ăn kim chi nên bị xúc động ý! bigsmile

Bui Duc MinhTom--Bi Thursday, May 21, 2009 12:40:00 AM

Cô Hến ơi, cháu Tôm bi bị ốm mấy hôm nay rồi, tại thay đổi thời tiết nên cháu bị Viêm Phế Quản, mẹ cháu bận chăm cháu nên không có thời gian sang nhà cô chơi...Thời tiết ở Hà nội chán thế đấy cô ạ

Ngọc HếnHến Thursday, May 21, 2009 1:03:53 PM

Thương em bé Tôm bi quá! sad Mau khỏi bệnh qua đây chơi với cô nhé!
Mấy hnay cô cũng bận đi làm nên về nhà mệt quá, chả làm dc món j mới cả! Hơ hơ

Napu Wednesday, June 10, 2009 1:20:57 AM

P làm kim chi nhưng mà ăn ko hết, để cũng hơi lâu rồi, có chế lại thành món gì khác được ko Hến nhở bigsmile

Cứ mỗi lần đọc comment của anh Tomxiu là cười nát cả ruột ih lol Nhà 2 người chắc rộn ràng lắm nhỉ lol

Ngọc HếnHến Wednesday, June 10, 2009 7:57:57 AM

Hihi, theo tớ thì nên rang với cơm hoặc xào với mì! T___T Tớ chỉ biết mỗi 2 món ý dính dáng đến kim chi ý!

Anh tomxiu nhà tớ bị nhắng nhít P ạ! Bệnh này y học ko chữa dc! Hihi, cơ mà bệnh nhân bị bệnh này thường rất đáng yêu! Hí hí lol whistle banana

em be MyEmbeMy Wednesday, June 10, 2009 8:34:26 AM

ho hom truoc tiec cho kim chi minh dem xao voi gan vi nha co san gan eo cay vai chuong a.
Theo my thi kim chi xao thit lon an cung duoc day, ma rang com thi ngon hon. O gan Opera co hang nhat ban com rang kim chi ngon phet.

Napu Wednesday, June 10, 2009 2:25:54 PM

Ừ nhỉ, sao P lại ko nghĩ ra cái món cơm rang nhở idea
@Hến : lancer chàng vừa vừa thôi kẻo có người phổng hết cả mũi ih devil

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31