Ngọc Hến

Muốn ăn thì lăn vào bếp! ^^

Bánh cuốn_ "rouleaux d'hiver" ^^



Mình vẫn chưa đạt đến trình độ tự pha bột nên vẫn phải mua bột pha sẵn về tráng! Hơ hơ
Bánh cuốn này phục vụ nhu cầu của bạn Nhung nhinh nên cho rất chi là nhiều thịt! Hôm ý làm bị thiếu hành khô nên nhìn xa cứ như cái nem ý nhờ! Cơ mà ăn thì vẫn ổn lắm! p


Còn đây là bánh cuốn tôm, mình chế ra bánh này vì tối hôm trc làm hết nhân, còn thừa bột đến sáng hôm sau dậy mình tráng tiếp rồi lấy thịt tôm rang lên trộn với hành lá phi với dầu ăn. Ngon! Ăn hơi giống bánh bèo! ^^

Cà ri gà Bánh khúc

Comments

Tôm và NấmTomxiu Saturday, June 13, 2009 5:11:42 PM

cái này tôi làm chứ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31