Ngọc Hến

Muốn ăn thì lăn vào bếp! ^^

Cơm gà Vĩ Dạ


Hì hì, tên nghe ăn chơi thế thôi chứ cơm gà Vĩ Dạ chính là cơm ăn với gỏi gà và nước mắm pha gừng.
Hồi đầu mới nghe mình cứ nghĩ đến món gì cầu kỳ với lại phải dùng trong khung cảnh rất chi lãng mạn! Thì món cơm này xuất phát từ Huế mờ lị! Hihi, thôi thì ăn 1 rồi tưởng tượng đang ngắm sông Hương nhá! bigsmile bigsmile bigsmile

Chiều nay ... mà ko phải, dạo này bị lười nên làm món này ăn cho nhanh! T__T

Chả cốm và trứng cuộnAiiiiii bánh mì đê!!!!!!!!!!!!!

Comments

Tôm và NấmTomxiu Wednesday, June 3, 2009 10:33:37 PM

Tuấn sứt xuất thân từ thôn Vĩ Dạ đấy em bigsmile

Tôm và NấmTomxiu Wednesday, June 3, 2009 10:34:32 PM

cho anh 1 xuất nhưng bớt cơm thêm thịt yes

• Little Girl ~ ♥littlegirl92 Thursday, June 4, 2009 2:53:22 AM

tình hình là xem entry này vào đúng bữa trưa .. [ chưa có cơm ăn ]



ực ực... faint

Napu Friday, June 5, 2009 9:18:05 PM

Lại bị cái titre lừa tình nữa rồi bigsmile Cứ tưởng món nào mới toe chứ lol Cơm gà hấp dẫn quá, tớ cũng mới ăn ơm gà này, nhưng trông ko ngon như thế đâu, vì thiếu rau râm knockout

Ngọc HếnHến Saturday, June 6, 2009 7:04:01 PM

Hihi, thì nấu ăn cũng là 1 nghệ thuật để lừa tình mờ! Hihi!!!
Tớ vẫn còn rau răm này! Lấy ko, tớ kdo cho ít! ^^

Napu Saturday, June 6, 2009 10:42:22 PM

Giờ thì ko cần nữa, khi nào cần lại tìm Hến xin rau nhé, rau mà cũng đi xin, nhục như con trùng trục =))

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31