Subscribe to RSS feed

Tất cả đã tan biến rồi sao..!!!

Mọi thứ đã quên hết rồi sao? Có lẻ chúng ta thật quyết tâm, thật bản lĩnh...trong đó phải nói đến em. Anh nghĩ chúng ta phải mất thời gian khá lâu để quên nhau chứ. Không ngờ nhanh như vậy. Như vậy càng tốt cho em. Anh mong em sớm tìm được hạnh phúc mới.

Không ai có lỗi cả. Tất cả đều muốn tốt cho nhau.


em ơi.

2 tuần rùi chúng ta không gặp nhau. dạo này em thế nào rùi. anh nt, dt cho em cũng ko dc gì cả. Anh lo cho em quá à. Em có thể cho anh biết em khám bệnh sao rồi không.
mấy hôm rồi trong lòng anh thật bất an. Em đừng đối xử với anh như vậy. Em có thể cắt đứng liên lạc với anh còn anh thì không thể. Em có hiểu được điều đó ko.

có phải như vậy ???

Có lẽ anh cũng ko nên nói những điều vô ích này. Nhưng anh cảm thấy những điều em nói thật mâu thuẫn với nhau. Từ khi chúng mình chia tay với nhau có bao h em nghĩ thứ 7 or cn hẹn gặp anh? or em có những kế hoạch cho bạn bè em. Trưa nay anh chát với em anh đã bt dc điều đó. Em hỏi anh" có muốn nói gì với e?". Anh không biết em mong đợi anh nói điều gì. Anh ko thể nói những lời yêu thương với em nữa vì anh biết điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Mọi thứ với anh bây giờ cũng đã bão hòa, anh cũng ko còn cảm giác mọi thứ. Những ngày thứ 7 or cn ko còn như xưa, ko còn mong đợi gì cả. Tự đi tìm niềm vui riêng của mình.
Có lẽ chỉ còn mình anh muốn hẹn hò. Anh biết những điều anh nói ở đây thật vô lý. Anh cũng ko mong em đọc những ý nghĩ của anh lúc này.

Chủ nhật dài.........

Có lẽ anh cũng phải quyết tâm giống em thôi. Em đã thành công trong việc này. Anh thì chưa làm được nhưng rồi anh cũng phải cố gắng. Lẽ ra hôm nay anh sẽ được gặp em nhưng lại không được chắc đó cũng do ý trời. Anh đã chuẫn bị tâm trạng để trưa em qua gặp anh, bao nhiêu nỗi nhớ em như đang mún chiếm hết cả tâm trí của anh. Và rồi anh nghe điện thoại báo em không qua nữa tất cả như ko còn ý nghĩa gì với anh cả. Anh không tin đó là sự thật, anh cứ nhìn hoài vào cái điện thoại mong chờ em gọi để nghe rằng "em sẽ qua thăm anh". Mỗi lần có tiếng xe máy chạy vào là anh cứ ngỡ đó là em đang tới. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của anh. Có những lúc anh mún được nói chuyện với em nhưng anh không biết phải làm sao để điện thoại cho em. Anh đành phải chôn vùi cảm xúc của mình. Vài lần cũng thành quen ko còn ý nghĩ điện thoại cho em nữa. Và cũng từ đó anh chợt nhận ra anh ko còn là gì nữa đối với em, những tình cảm lúc này chỉ qua em đang thương hại, sợ anh bùn chán thôi. Anh không thể níu kéo tình cảm của em mãi vậy được.
Có lẽ, anh phải quên đi tất cả để không còn phải đâu khổ nữa. Tiếp tục cuộc sống mới với công việc hàng ngày. Đây là lời cuối cùng anh muốn dành cho em. Anh chúc em luôn vui vẻ trong cuộc sống, tìm được người em thương và mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em.

mua cai alo nhanh đi

Bực mình ghê, lúc cần việc mà ko ll dc gì cả.

mun ve que kiem an

ko mun lam gi ca, cv met moi qua, no vat can suc minh rui, hic hic

ai nói anh không ghé thăm chứ

Anh gọi em 2 cuộc dt nhưng em không nghe j cả. Bực cả mình. Anh không biết tụi mình sẽ ra sao cả. Chán như con dán.

đời là chuỗi ngày bùn

Bây h ko cần phải suy nghĩ nữa rùi!

Người ấy nói khi làm j lun suy nghĩ kĩ vì sợ người khác bùn nhưng hnay ng ấy đã làm mình tổn thương, lúc mình phát hiện ra tn đó thì ng ấy có rất nhìu time để giải thích nhưng ng ấy ko mún và tỏ vẻ ra giận lại mình và bỏ đi để mặc cho mọi chn, ko bt hành động của ng ấy như vậy là có suy nghĩ cho ng khác ko nữa, vậy mà ng ấy lun tự cho là mình ko làm ng khác tổn thương. Thực ra mình đọc tn đó từ lúc mình mới qua nhà ng ấy rùi nhưng mình nghĩ có mọi ng và hi vọng 1 điều j đó nên mình vẫn bình tĩnh, đến chiều mình hỏi tới thì tn đó đã ko còn, mình bt ko chỉ 1 tn đó mà trc đó cũng nhìu tn mà mình ko đọc dc thì ng ấy đã xoá mất rùi, ng ấy có chủ đích trong mọi chn nên đã ko mún để mình đọc tn, mình ko hiểu ng ấy nghĩ j nữa nhưng tưởng chừng hnay là 1 ngày thật vui thì ng ấy đã phá hoại tất cả, dạo gần đây trong những ngày nghỉ cuối tuần của mình là những chuỗi ngày bùn bã, mình đi làm rất mong đến cuối tuần nhưng cả tháng này cuối tuần nào cũng vô nghĩa, tuần sau mình sẽ bắt đầu là 1 con ng mới, 1 cuộc sống khác để cảm thấy iu đời hơn, mong ng ấy cũng nghĩ dc như mình để cho cuộc sống tươi đẹp hơn.Cuộc đời chỉ có tuổi trẻ là yêu đời và hạnh phúc nhất nên mình nghĩ mình và ng ấy ko nên để nó trôi qua vô nghĩa như vậy, hãy iu và sống ntn cho cuộc sống cảm thấy hạnh phúc nha.Mình mừng vì ng ấy có dc những ng bạn tốt, mình ko tìm dc ng chia sẻ tốt như vậy, ko ai hiểu dc mình, mong những ng bạn đó sẽ lun bên cạnh để giúp ng ấy chia sẻ nhìu hơn trong time sắp tới. về phần mình thì mình bt phải làm j để cho cả 2 ko còn nuối tiếc về nhau nữa. mỗi lần chúng mình giận và chia tay nhau mình rất bùn và mình bt trong những ngày sắp tới cả 2 sẽ bùn nhìu nhưng mình sẽ tìm dc niềm vui và mình mong ng ấy cũng vậy để cho mình cảm thấy an tâm về nhau hơn nha. Mong ng ấy sẽ thành công trong công việc và cuộc sống
May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31