My Opera is closing 3rd of March

THỎ TRẮNG

Con là món quà của Thượng đế!

HÁO HỨC KHAI TRƯỜNG

Cuối cùng thì cái ngày bao mong đợi cũng đã đến- ngày khai trường đầu tiên của con- mẹ hiểu cảm giác hồi hộp, háo hức mong chờ với bao tò mò về những thứ rất mới: nào là chào cờ, nào là nghi thức đội, trường mới, lớp mới, cô giáo mới, bạn bè mới, nào là thời khóa biểu, nào là bán trú, là toán, là tiếng việt, là đạo đức, là tự nhiên xã hội.... Có những thứ con chưa biết, có cả những thứ con biết rồi nhưng khi được gọi với cái tên khác thì vẫn là cả một sự hào hứng rất riêng đối với con.

Xúng xính trong bộ đồng phục mới, con tự hào và sung sướng vì mình đã chính thức là học sinh tiểu học, con líu lo luôn mồm về cảm giác của mình làm mẹ cũng rơm rớm nước mắt, mẹ nghĩ là mẹ đã làm được một điều kỳ diệu đó là nhân đôi bản thân mình- bởi đúng 27 năm trước- mẹ chính là con bây giờ, cũng cảm giác ấy, giọng điệu ấy, mẹ hồn nhiên bước vào lớp 1 trường làng.


Sáu năm qua con sống trong cái chậu nhỏ của bố mẹ, bây giờ con ra nơi lớn hơn, là cái ao làng- nơi con phải tập bơi, mai kia lên cấp 2 là ra hồ lớn, lên cấp 3 là ra sông, sau đó là biển lớn. Rồi con sẽ bơi theo hướng nào, bơi được đến đâu là tùy vào sức của con. Điều bố mẹ có thể làm được cho con là dõi theo con từ những b­ước chập chững đầu tiên, là chọn cho con cái ao nước trong và lặng sóng, chọn cho con người thầy đầu tiên là người có tâm huyết để con hào hứng với sự nghiệp học bơi của mình. Có những khi con vui và hào hứng, rồi sẽ có cả những lúc con thấy khó khăn và chán nản, nhưng cón phải vượt qua, đó là nhiệm vụ của con, bố mẹ sẽ luôn bên con lúc con cần. Cố gắng lên con gái nhé.

GIỐNG NHAU NHƯ ĐÚC!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28