My Opera is closing 3rd of March

THỎ TRẮNG

Con là món quà của Thượng đế!

Subscribe to RSS feed

Con đi học vẽ

Con gái mẹ chả kiên nhẫn gì cả, làm gì cũng chỉ được 1 tí là bỏ dở. Me quyết định cho con đi học vẽ để rèn tính kiên nhẫn.Cô giáo của con là cô Yến, nghiêm khắc- nhẹ nhàng và khéo léo.

Buổi đầu tiên con học vẽ con sâu là những hình tròn nối tiếp nhau nhưng mẹ đã làm mất tờ tranh con sâu mất rồi sad còn con sâu con dán bằng xốp thì bố lại quên không mang về, giờ chỉ còn 2 bức này thôi.



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28