Đi học
Wednesday, December 1, 2010 10:09:49 AM
Thấm thoắt đã tròn năm con là "sinh viên trường Maica" rồi, một năm có thật nhiều thay đổi.
Con gái mẹ từ cô bé còm nhom đi học "bị đuổi về" vì tội lười ăn nay đã phổng phao nhất lớp, ai nhìn cũng phải "quở" là lớn hơn tuổi, đã biết giúp cô giáo làm "lớp trưởng" để quản lớp.
Một năm đi học con cao lên được 9cm, tăng được 4.5kg và số buổi nghỉ học rất ít. Một năm đi học con học được rất nhiều thứ và cũng ương bướng hơn rất nhiều. Nhưng tựu chung lại mẹ thấy con gái mẹ rất hợp với việc đi học và việc đó làm mẹ yên tâm rất nhiều.
Ngày đầu tiên con đi học:
Tham gia hội chợ Tết Maica:
Sinh nhật 4 tuổi tại lớp:

Tổng kết năm học 2008-2009:
Biểu diễn văn nghệ chào mừng trong lễ khai giảng năm học mới 2010-2011

Mẹ post lại đây tờ hướng dẫn mẹ gửi cô ngày đầu con đến lớp để làm kỷ niệm, để biết con gái mẹ đã tiến bộ hơn rất nhiều
NGUYỄN HẢI NINH – 30/04/2006
ĐẶC ĐIỂM SINH HOẠT VÀ TÍNH CÁCH
- Tên gọi ở nhà: bé Thỏ
- Chiều cao: 99cm
- Cân nặng: 15,5 kg
• Ăn uống:
- Dị ứng với thịt bò và bí đỏ khi bắt đầu ăn dặm (ăn vào trớ ra), không ăn 2 loại thức ăn này từ đó đến giờ. Tuy nhiên cô có thể cho ăn thử lại để xem phản ứng của cháu.
- Các thức ăn thường ăn: Tôm rim, canh cua, chim, gà, trứng, tim bầu dục, xúc xích, cá quả.
- Không thích ăn thịt lợn
- Không ăn cháo, chỉ ăn cơm. Lười nhai, hay nuốt chửng. Ở nhà thức ăn phải cắt nhỏ xíu và trộn vào cơm (trừ xúc xích và tôm)
- Vẫn uống sữa bằng bình, nằm uống và phải có người cầm bình cho. Nếu để cháu tự cầm cháu sẽ cắn núm ti lại nằm chơi. Khi uống phải uống một mạch (7-12p), nếu rút bình ra cháu sẽ ko chịu uống lại nữa.
- Mẹ gửi sữa Dumex, nhờ cô cho cháu uống vào bữa sữa của lớp hoặc vào các bữa cháu ko ăn được thức ăn của trường.
- Mẹ luôn chuẩn bị mì tôm, xúc xích và bánh Chocopie trong balo, nếu bữa nào cháu ko theo được thức ăn của lớp, nhờ cô thay thế giúp.
• Vệ sinh:
- Khi cháu lấy tay bo bím là cháu buồn tè, có thể cháu sẽ gọi cô cho tè hoặc không vì khi mải chơi có khi vẫn tè dầm và ị đùn.
• Năng khiếu:
- Thích học tiếng Anh, thích vẽ và chơi các trò chơi lắp ghép.
• Tính cách:
- Tương đối dễ hòa nhập nhưng đôi khi gặp người lạ cháu hay sợ và nhắm tịt mắt lại, gồng người lên.
- Nói nhiều, hiếu động.
- Chơi xong chưa biết dọn đồ chơi.
• Sức khỏe:
- Đề kháng tốt, ít ốm vặt. Chưa ốm nặng bao giờ. Chưa nằm viện lần nào.
- Trường hợp thấy cháu hắt hơi có mũi, nhờ cô cho cháu uống ngay Tiffy (mẹ chuẩn bị sẵn một lọ trong balo của cháu)
• Lịch sinh hoạt ở nhà (để cô điều chỉnh cho cháu quen dần với giờ ở lớp)
- 6h30: Uống sữa (150ml)
- 8h: Dậy và vệ sinh cá nhân
- 8h30: Ăn sáng (bún, bánh, phở, mì)
- 11h00: Ăn cơm trưa
- 12h30: Ngủ trưa
- 14h00: uống sữa (150ml) - 14h30: ngủ dậy
- 15h00: tắm
- 16h00: uống sữa (150ml)
- 18h30: ăn cơm tối
- Ăn hoa quả, sữa chua
- 20h30: uống sữa (150ml)
Con gái mẹ từ cô bé còm nhom đi học "bị đuổi về" vì tội lười ăn nay đã phổng phao nhất lớp, ai nhìn cũng phải "quở" là lớn hơn tuổi, đã biết giúp cô giáo làm "lớp trưởng" để quản lớp.
Một năm đi học con cao lên được 9cm, tăng được 4.5kg và số buổi nghỉ học rất ít. Một năm đi học con học được rất nhiều thứ và cũng ương bướng hơn rất nhiều. Nhưng tựu chung lại mẹ thấy con gái mẹ rất hợp với việc đi học và việc đó làm mẹ yên tâm rất nhiều.
Ngày đầu tiên con đi học:
Tham gia hội chợ Tết Maica:
Sinh nhật 4 tuổi tại lớp:

Tổng kết năm học 2008-2009:
Biểu diễn văn nghệ chào mừng trong lễ khai giảng năm học mới 2010-2011
Mẹ post lại đây tờ hướng dẫn mẹ gửi cô ngày đầu con đến lớp để làm kỷ niệm, để biết con gái mẹ đã tiến bộ hơn rất nhiều
NGUYỄN HẢI NINH – 30/04/2006
ĐẶC ĐIỂM SINH HOẠT VÀ TÍNH CÁCH
- Tên gọi ở nhà: bé Thỏ
- Chiều cao: 99cm
- Cân nặng: 15,5 kg
• Ăn uống:
- Dị ứng với thịt bò và bí đỏ khi bắt đầu ăn dặm (ăn vào trớ ra), không ăn 2 loại thức ăn này từ đó đến giờ. Tuy nhiên cô có thể cho ăn thử lại để xem phản ứng của cháu.
- Các thức ăn thường ăn: Tôm rim, canh cua, chim, gà, trứng, tim bầu dục, xúc xích, cá quả.
- Không thích ăn thịt lợn
- Không ăn cháo, chỉ ăn cơm. Lười nhai, hay nuốt chửng. Ở nhà thức ăn phải cắt nhỏ xíu và trộn vào cơm (trừ xúc xích và tôm)
- Vẫn uống sữa bằng bình, nằm uống và phải có người cầm bình cho. Nếu để cháu tự cầm cháu sẽ cắn núm ti lại nằm chơi. Khi uống phải uống một mạch (7-12p), nếu rút bình ra cháu sẽ ko chịu uống lại nữa.
- Mẹ gửi sữa Dumex, nhờ cô cho cháu uống vào bữa sữa của lớp hoặc vào các bữa cháu ko ăn được thức ăn của trường.
- Mẹ luôn chuẩn bị mì tôm, xúc xích và bánh Chocopie trong balo, nếu bữa nào cháu ko theo được thức ăn của lớp, nhờ cô thay thế giúp.
• Vệ sinh:
- Khi cháu lấy tay bo bím là cháu buồn tè, có thể cháu sẽ gọi cô cho tè hoặc không vì khi mải chơi có khi vẫn tè dầm và ị đùn.
• Năng khiếu:
- Thích học tiếng Anh, thích vẽ và chơi các trò chơi lắp ghép.
• Tính cách:
- Tương đối dễ hòa nhập nhưng đôi khi gặp người lạ cháu hay sợ và nhắm tịt mắt lại, gồng người lên.
- Nói nhiều, hiếu động.
- Chơi xong chưa biết dọn đồ chơi.
• Sức khỏe:
- Đề kháng tốt, ít ốm vặt. Chưa ốm nặng bao giờ. Chưa nằm viện lần nào.
- Trường hợp thấy cháu hắt hơi có mũi, nhờ cô cho cháu uống ngay Tiffy (mẹ chuẩn bị sẵn một lọ trong balo của cháu)
• Lịch sinh hoạt ở nhà (để cô điều chỉnh cho cháu quen dần với giờ ở lớp)
- 6h30: Uống sữa (150ml)
- 8h: Dậy và vệ sinh cá nhân
- 8h30: Ăn sáng (bún, bánh, phở, mì)
- 11h00: Ăn cơm trưa
- 12h30: Ngủ trưa
- 14h00: uống sữa (150ml) - 14h30: ngủ dậy
- 15h00: tắm
- 16h00: uống sữa (150ml)
- 18h30: ăn cơm tối
- Ăn hoa quả, sữa chua
- 20h30: uống sữa (150ml)





