Quà tặng của mẹ
Wednesday, October 7, 2009 9:53:09 AM
Con gái thân yêu!
Ngay từ hồi mới mang bầu con mẹ đã có ý định sẽ viết nhật ký cho con- như một món quà, để sau này con có thể đọc lại và biết mình lớn lên như thế nào. Và, khi con đủ lớn con sẽ tự viết tiếp nhật ký cho cuộc đời mình.
Nhưng, công việc và sự lười nhác cứ cuốn mẹ đi, ý định thì vẫn còn mà chưa bắt tay làm được. Mẹ thật có lỗi với con gái của mẹ nhỉ.
Blog này mẹ lập ra, là món quà chuộc lỗi với con, dù hơi muộn nhưng không sao. Con gái mẹ đã 3,5 tuổi rồi, con đang ở cái tuổi ngộ nghĩnh nhất, phát triển nhanh nhất cả về thể chất lẫn trí tuệ. Mẹ hứa với con, Bố Thành và Mẹ sẽ cố gắng ghi lại nhiều nhất những khoảnh khắc đẹp của con.
Món quà này mẹ tặng cho con, Thỏ con thân yêu của Mẹ!
Yêu con nhiều nhất trên đời.
[/ALIGN]




