My Opera is closing 3rd of March

THỎ TRẮNG

Con là món quà của Thượng đế!

Làm thơ

Dạo này mẹ lười nhác, chả viết gì cho con. Mở lại blog nhìn bài post cuối cách đây cũng đến hơn nửa năm rồi tự mình cũng thấy xấu hổ.

Gần đây mẹ thấy "con tự nghĩ ra" vài câu vần vè đọc trên đường từ trường về nhà nhưng chưa thực sự ấn tượng lắm. Hôm thứ 7, sau buổi offline say sưa với Hội VBĐ trên đường về con rất vui và tự đưa ra chủ đề "Tổ ấm gia đình", mẹ gợi ý cho con 1 chút và con đã làm bố mẹ ngỡ ngàng về bài thơ đầu tiên có thể coi là "gần hoàn chỉnh", bố nhắc mẹ phải ghi lại cho con ngay

TỔ ẤM GIA ĐÌNH

Tổ ấm gia đình
Có ông có bà
Có cha có mẹ
Có chị có anh
Có cả em nữa
Mọi người yêu thương
Giúp đỡ (lẫn) nhau
Gia đình hạnh phúc
Em yêu tổ ấm gia đình của em

smile Con gái mẹ đã lớn thật sự rồi heart


Cập nhật kết quả khám sức khỏe tháng 11/2010 của con:
Cân nặng: 20kg
Chiều cao: 107.5cm
Nhận xét của cô giáo: Cân nặng không tăng, chiều cao tăng
Nhận xét của mọi người: Trông như học sinh lớp 1, mông cong quá cơ bigsmile

Con đi học vẽĐi học

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28