National university of civil engineering (NUCE)

Đức Hạnh K50 Đại Học Xây Dựng

Subscribe to RSS feed

Sticky post

HANH_DHXD


[/ALIGN][/ALIGN]
Present is present<
Cuộc sống này roài cũng sẽ thay đổi con người rồi cũng sẽ đổi thay.Vẫn biết sẽ có một ngày tôi không còn như xưa được nữa. Thời gian cứ trôi một mùa hè mới lại sắp tới . Hình ảnh những mùa hè xua cứ ùa về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ những ngày he nóng bức ngôi dưới bóng cây đầu ngõ chơi đùa với lũ bạn cùng xom'. tôi nhớ những buổi chiều được ngồi cạnh ông. ông ngo^i đọc báo còn tôi loay hoay nghịnh chơi đùa cùng cún con.tôi nhớ những bữa cơm có ông bà cha mẹ chị quây quần cái cảm giác hạnh phúc đó sau bao năm tôi mới thật sự cảm nhận được và chân trọng biêt bao . Đó là những kỉ niệm đẹp mà chắc chẳng bao giờ tôi quên. Mỗi khi buồn và cả những khi vui tôi đều nhìn về nơi ấy .Mỗi khi ngồi bên bàn học tôi thường dành một khoảng thời gian để nghĩ về tất cả nhưng mỗi khi nghĩ về nơi ấy là lòng tôi lại cẩm thấy vui và hạnh phúc đó là một cảm giác khó tả.Lúc nào tôi cũng thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một gia đình tuyệt vời .Một khao khát cháy bỏng của tôi là Mình cần phải làm được một điều gì đó thật lớn lao để phụng dưỡng cha mẹ sau này. và nghĩ xa hơn là Tạo cho con cái mình sau này một cuộc sống hạnh phúc như tôi đã từng có.

Bây giờ tôi đã là một sinh viên ở tuổi 20 với đầy hoài bão cháy bỏng cái tuổi mà người ta nói là đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người .Tôi sẽ cố gắng hết mình để sau này khỏi phải hối tiếc để rồi lại phải nói ước j cho thời gian trở lại để tôi quay trở lại tuổi 20 để làm lốt những việc mà tôi chưa làm được.
Qúa khứ thì hạnh phúc vậy .ước mơ về một tương lai thì huy hoàng . Nhưng tôi luôn tự nhủ lòng mình đừng sống mà cứ chìm đắm trong nhừng hoài niệm êm đềm của quá khứ hoặc những ảo tưởng về tương lai tôi luôn cố gắng để sống trọn vẹn từng ngày .vẫn biết để được như vậy là rất khó nhưng phải cố gắng hết sức
Có 2 câu nói về cuộc sống mà tôi tâm đắc nhất đó là""Bạn chớ lên băng qua cuộc đời nhanh đến lỗi không những bạn quên mất nơi mình đang sống mà còn có khi quên cả mất mình đang đi về đâu" và""Quá khứ là lịc sử tương lai là màu nhiệm còn hiện tại là món quà của cuộc sống"". trong tiếng anh có một cách chơi chữ rât hay mà tôi rât thích đó là từ Hiện Tại & Món quà là 2 từ đồng âm


5 năm sau [/SIZE][/U]
Trời vậy là 5 năm đại học sắp qua đi.Nhìn lại cái blog thới sinh viên này mà lòng cảm thấy man mác buồn buồn vì những năm tháng đẹp đẽ của thời cắp sach đến trường sắp qua đi.biết nói j bây nhờ.xin hãy cho tôi 1 giấc mơ về nhưng ngày tháng êm đêm ngày xưa đó để tôi có thể chìm đắm ở nơi đó mà quên đi nhưng bon chen của cuộc đời này.Ngày xưa ước mơ học đại học để sau này có cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng sao học sắp xong rồi mình lại quên đi cái múc đích của mình ngày xưa nhỉ.Phải chăng những ngày tháng sinh viên đã làm cho mình kém cỏi hơn đi so với khi còn nhỏ sao.cũng không hẳn như vậy có lẽ cái cảm giác bùi ngủi hụt hẫng của mỗi con người ta khi chia tay thầy cô chia tay bạn bè hỏi ai không buồn nhưng sao vơi tôi nó lại buồn đến như vậy nhỉ. 5 năm trước tôi bước chân vào giảng đường đại học nhưng ngày tháng nơi đây cũng đã trở thành những ngày tháng kỉ niêm kỉ niệm. bao nhiêu người bạn mới quen từ khắp thành thị đến nông thôn chúng mình sống bên nhau như nhưng người thân yêu nhất. Rồi ngày nào chúng ta sẽ chia tay nhau "EM" ở lại nơi này còn tôi có thể sẽ đến một phương trời rất xa. nhưng phút giây tương phùng như mới ngày hôm qua thiết tha và in đậm trong tâm tưởng cho dũ sau đây có xa nhau ngàn trùng . xin gửi tơi tất cả nhưng người bạn của tôi ở khắp mọi miền mình xin ghi tận đáy lòng mình nhưng j mọi người đã giúp đỡ minh nhưng năm tháng qua. xin chúc mọi người sớm thành công trong cuộc sống

<Hà nội ngày cuối cùng của tháng 5 năm 2010 (kiti_dhxd)
>[/FONT][/COLOR][/B][/SIZE]


BÀN HỌC NÀY CŨNG ĐÃ ĐI VÀO KỈ NIỆM.


Nhìn những cây đàn guitar đã gắn bó với mình bao năm qua ,lòng càng cảm thấy buồn ra riết.Bao nhiêu kỉ niễm đẹp đẽ với cây đàn trong các buổi sinh nhật bạn bè thới sinh viên vẫn con in đậm trong tâm trí tôi.Nhớ nhất là buổi sinh nhật Ngọc Anh Tôi đã chơi bản "Không còn mùa thu" chắc đó cũng là cái sinh nhật cuối cùng mà tôi được tham dự với tư cách là 1 sinh viên không biết sau này ra trường rồi còn có được những dịp như vậy nưa không.một câu hát cuối cùng trong1 buổi sinh nhật cuối cuối cùng của thới sinh viên
""Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru mơ trên môi mềm
Em thơ như mùa xuân đầu
Nối dài đêm thâu"

Lời cuối cùng của tôi để khép lại những ngày tháng sinh viên đẹp đẽ.Và nó cũng đã sắp trở thành những ngày tháng kỉ niệm.Tôi xin cám ơn ai đã giúp đỡ tôi nhưng ngày tháng qua.cám ơn ai đã mắng tôi. cám ơn những kỉ vật đã gắn bó với tôi suốt quãng đới sinh viên. XIN TRI ÂN TẤT CẢ








Sticky post

HOA BỒ CÔNG ANH _LỜI TIÊN CHI CỦA TÌNH YÊU( HẠNH_KUTE)

idea RỒI CÓ MỘT NGÀY TO^I PHẢI ĐẾN ĐÀ LẠT ĐỂ ĐI TRÊN NHƯNG THẢM CỎ NGẬP TRÀN NHƯNG BỒ CÔNG ANH BAY THEO GIÓ. LÚC ĐẦU MÌNH NGHĨ LÀ Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ . KHI TÌNH CỜ TÌM HIỂU VỀ LOÀI HOA NÀY HẠNH MỚI BIẾT Ở ĐÀ LẠT CŨNG CÓ LOÀI HOA NAY
idea Ngày xưa, có một mảnh Đất yên bình yêu một bông Bồ Công Anh bé nhỏ . Nhưng Đất chưa bao giờ nói ra. Chỉ lặng lẽ, âm thầm chăm sóc và chờ đợi BCA lớn.
Bạn của Đất là Gió thường ghé qua chơi. BCA từ đó mà quen biết Gió. Một hôm, Đất đau đớn phát hiện ra rằng:bông BCA bé nhỏ và Gió đã yêu nhau.
sing Bồ Công Anh vẫn thường bảo với Gió :
"Em là Bồ Công Anh vì anh là Gió. Em sẽ theo anh đi đến cuối phương trời..."
"Vậy thì Bồ Công Anh ơi, em phải hứa...ko bao giờ trách hờn anh..."
Rồi Gió đưa bồ công anh bay đi.
Bay đi xa...
Xa mãi...
Xa...
BCA lâng lâng trong hạnh phúc.
BCA nào có còn nhớ tới miền đất yên bình nơi cũ.
Gió đã đưa BCA đi xa lắm lắm rồi...


sing sing Nhẹ bay nhẹ bay
Cánh hoa kia còn đây
Nhẹ rớt nhẹ rơi
Hoa Bồ Công Anh đó
Em ước mong sao tình yêu khẽ trao anh
Hoa trắng hoa bông bay tựa bức tranh.

Nhẹ bay nhẹ bay
Cánh hoa kia vụt bay
Nhẹ rớt nhẹ rơi
Trên cành cây đâm lá
Anh đến bên em nhẹ trao tiếng yêu thương
Hoa đó vẫn bay bay khẽ cười.

da .. di da di da di da ............

Hạt sương đọng trên
Cỏ hoang trên đồng xanh
Cùng đếm từng bông
Hoa Bồ Công Anh đó
Cơn gió kia mang nụ hôn rất thơ ngây
Hoa vấn vương quay quay bên đồi ...

Cùng nhau xòe bàn tay ra hứng từng cánh Bồ Công Anh
Anh chạy đi tìm mua thu cỏ xanh
Cánh hoa vẫn cứ xoay xoay bay bay
Mang tình yêu tràn đầy ...

Nhẹ bay nhẹ bay
Cánh hoa kia vụt bay
Nhẹ rớt nhẹ rơi
Trên cành cây đâm lá
Anh đến bên em nhẹ trao tiếng yêu thương
Hoa đó vẫn bay bay khẽ cười.

da .. di da di da di da ............

Hạt sương đọng trên
Cỏ hoang trên đồng xanh
Cùng đếm từng bông
Hoa Bồ Công Anh đó
Cơn gió kia mang nụ hôn rất thơ ngây
Hoa vấn vương quay quay bên đồi ...

Còn đây nghe bên tai tiếng người say tình yêu huýt sáo
Trên cánh đồng xanh xao màu cỏ
Chìm trong hạt sương khuôn mặt anh và em
Chìm trong mưa miền xanh lá cỏ






















SẼ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
SAU MỘT LẦN ĐƯỢC THẤY
NHỮNG NỤ HÔN VÀNG CHÁY
CỦA HOA BỒ CÔNG ANH
TRÊN MÁ CÁNH ĐỒNG XANH
NGẤT NGÂY VÀ BÁT NGÁT.



Từng cánh hoa, từng lời yêu - ghét
Từng nỗi niềm hồi hộp gửi theo
Cùng theo đuổi trò chơi bói ấy
Bằng những cánh hoa Bồ Công Anh''

Sticky post

DANH NGÔN TÌNH YÊU (HẠNH BOY)

sherlock









Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý
nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó
sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng
khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn
cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một
cánh cửa khác đang mở ra cho mình.


Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp
lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ
dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.


Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm
và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không
bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng
tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con
tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy .
….Người con gái ấy mang tên của Em ( DESPERADO0_INLOVE )



Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo
rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình
yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy
hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.



Đêm nay nhớ về nơi cũ..., anh lại có một cảm xúc đau đáu dâng trào, khiến lòng mình man mác, nhớ nhung khôn tả, cảm ơn em đã cho anh cái cảm xúc đó, một cảm xúc tuyệt vời thật với lòng mình mà đã từ lâu anh mới có được...
Cuộc đời thật không phải với chúng mình phải không em?đã cho ta gặp nhau trong giây lát, rồi lại phải xa nhau, rồi ở một góc trời nào đó, ta ngồi, ta nhớ về nhau, nhớ hòai không hết nhớ, rồi tưởng tượng ra khuôn mặt thân quen, nụ cười thỏai mái, điệu bộ trẻ con, cái nắc đầu nhè nhẹ, cặp môi khẽ mím...v.v...rồi em chỉ thích xem những bộ phim mới.những cuố truyện hay.... Trong đêm khuya, mưa nhỏ hạt, anh dìu em về trong lỗi khát khao... những chi tiết nhỏ thôi nhưng anh rất nhớ, nó như đang hiển hiện trước mắt anh, để những lúc rảnh việc anh nhớ tới và nhấm nháp kỷ niệm... có phải tình yêu là thế không?
Tình cảm của anh như thế đó, em có cảm nhận được điều gì...? hãy cố gắng phấn đấu em nhé, dù phải bon chen trong dòng đời tấp nập, cuộc đời có phũ phàng, nghiệt ngã đến đâu ta cũng có bản lĩnh vững vàng, vì một niềm tin tất thắng... hãy chứng tỏ tình cảm của mình, ở một góc trời nào đó có anh là người hiểu em và sãn sàng bảo vệ em...
Thôi nhé tạm biệt, chúc em một ngày mới tốt đẹp, đầy hạnh phúc... Hạnh.demo

Cuộc sống luôn ở phía trước, hãy bỏ qua nỗi buồn hôm nay để tìm kiếm niềm vui cho ngày mai. Đừng cố tô vẽ một thế giới toàn màu hồng nhưng hãy nhìn thế giời bằng màu hồng bạn ạ. Biết hy vọng sẽ không bao giờ thất vọng.
Luôn bên em. Thân ái!!!
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31