HOÀNG QUÂN

SYM motor

Gia đình

,



Mỗi chúng ta ai cũng có gia đình.Ai cũng có cha,có mẹ.Khi ta có nỗi buồn hay niềm vui thì mẹ chính là nơi chia sẻ còn khi ta vấp ngã thì Cha là nguồn động viên,chỉ bảo ta vượt qua khó khăn.
Có nhiều người thật may mắn vì đã có cả cha mẹ nhưng cũng còn rất nhiều người không có niềm hạnh phúc đó.Dù có khi này khi khác,có những bực tức,giận hờn nhưng tận đáy lòng những người con đều có lòng kính yêu bố mẹ.Nguyện mong muốn cho bố mẹ được hạnh phúc!
Tôi viết những dòng này để chia sẻ với người bạn của tôi,khi mẹ bạn vừa mất bởi căn bệnh ung thư dáng ghét,cũng như để chia sẻ với những người bạn không còn cha,còn mẹ.
Hãy tự hỏi nếu ta không có cha mẹ thì ta là gì!
Gửi tặng các bạn bài "mẹ yêu""cha yêu"



Cảm nghĩ của bạn!


TRỞ VỀ GIAO DIỆN BAN ĐẦU

Viết Block để làm gì?Xem Giờ!

Comments

Hoàng Thanh NgaHoangThanhNga Tuesday, November 3, 2009 2:18:00 PM

thanks bạn nhiều nha,một tuần mới thành công nhé

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31