DUYÊN TÌNH ĐỊNH MỆNH

TẬP THƠ HỒ DUY HẠ

Subscribe to RSS feed

"To Make You Feel My Love"



"Con hơn cha là nhà có phước"

Trong buổi Grace Lounge ở Nhà thờ Ân Điển tổ chức Ngày 12 Tháng 5 Năm 2012, quy tụ các bạn được mời các nhà thờ bạn và dành cho tất cả mọi thế hệ, chúng tôi cũng được mời ghi tên để chia sẻ những kinh nghiệm của mình, thật vui và cảm động, khi trẻ già hòa mình trong công việc chung.

Tuổi trẻ tài cao, các em đã trang hoàng với chủ đề Hawaii culture, nên tất cả đều phải như đang ở Hawaii.

Từng tiếc mục, thức ăn, các bạn đã dự bị ngoài món hot dog và hamburger do nhà thờ đãi, các bạn đã tự làm và mang đến những món ăn thật ngon đầy ắp tình yêu thương, cậu út nhà ta cũng làm 1 món mà các bạn đã request, mẹ đi làm nên không thể nào giúp cho con được, sorry nhen!

Cô em dâu đã giữ lời hứa và đem các cháu đến dự, tôi cũng hãnh diện bên cạnh mình cũng còn có em và các cháu đến ủng hộ.

Gia đình chúng tôi và 3 cậu ấm chung niềm tin để hầu việc Đức Giê Hô Va, " Ta và nhà ta hầu việc Ngài"
Chúng tôi có sự bình an thật từ nơi Chúa ban, mặc dầu chung quanh chúng tôi đều là những bức tường thử thách lớn, nhưng đặt để niềm tin nơi Ngài thì chúng tôi không lo lắng buồn nản, chúng tôi vui những gì Chúa ban cho.

Màn đêm buôn dần, từng cơn gió nhẹ se se lạnh, chương trình càng về đêm thêm phần hấp dẫn, những người lớn sợ lạnh và bệnh vì mai này là Ngày Mừng Lễ Mẹ, nên cũng mong cho kết thúc sớm, nhưng tuổi trẻ hào hứng chắc còn có nhiều tiếc mục hấp dẫn nên để lâu về khuya..

Tiếng vỗ tay la ó thêm phần sôi nổi, cậu giữa làm MC tối nay, mẹ thật vui khi con cũng có giòng máu khôi hài của ba, nhưng trau dồi thêm thì con sẽ hơn ba đó, người được giới thiệu là cậu cả nhà ta, với nụ cười tự hào mà muốn giới thiệu cho mọi người biết một điều mà cậu muốn nói ra đây

"Here is my serenade to Trish Nguyen"
Me singing "To Make You Feel My Love" to Trish

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l0h172t0dSg

Nỗi vui mừng nước mắt mẹ rơi, vì thấy con đã thật sự bày tỏ tình yêu trước Hội Thánh, con dấu kín để dành cho ngày hôm nay, tỏ tình với người con gái con để ý...

Bài hát vừa chấm dứt tiếng reo la của các bạn làm mẹ ngậm ngùi sung sướng, một tình yêu lãng mạn dễ thương, như hôm nào ba đã dành cho mẹ..

Ngày nghỉ của mẹ, đáng lẻ mẹ phải làm thêm những việc nhà dở dang nhưng vì mãi mê thơ và suy gẫm những lời văn thư của các bạn, bất chợt mẹ thấy you tub này, mẹ quá xúc động viết lên những cảm xúc này...

Những đứa con ngoan của mẹ ơi! các con đã trưởng thành rồi, đàn chim non nay đã lớn sẽ rời tổ một ngày rất gần, ba mẹ rất vui và hãnh diện. Nguyện xin Thiên Chúa luôn bảo bọc, che chở gia đình ta mãi phước hạnh vui thỏa.

Như một món quà cho ngày cưới 33 năm của ba mẹ
San Jose Ngày 24 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

LAM LŨ


LAM LŨ

Có người Mễ bán dạo
Học nói tiếng Việt Nam
Tiếng rao người lanh lãnh
Công việc của anh làm

Một thùng dâu tươi rói
"Em đẹp lắm : mua đi"
Tôi cười, nghe ngộ nghĩnh
Anh nói tôi cười phì

Giật mình anh ngơ ngẫn
Cô hiểu tôi nói không
Bán dạo để sinh sống
Cô mua tôi vui lòng

Có người Mễ bán dạo
Lam lũ từng bước chân
Gặp ai cũng rao bán
Chẳng câu nệ ngại ngần

Chút tình người đồng cảm
Tôi lặng buồn thương tâm
Nhìn bóng anh khuất dạng
Từng bước khua âm thầm ...

Milpitas Ngày 23 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

DẠO QUANH


DẠO QUANH

Mùi hoa chanh thoang thoảng
Nở rộ ở sau hè
Em dạo quanh đứng ngắm
Con chim sẻ lắng nghe

Bài ca em vừa hát
Thương cho đàn chim non
Người thợ săn đứng núp
Con chim sẻ chẳng còn

Chim làm gì nên tội
Mà loài người nhẫn tâm
Lời bài ca có thật
Em xốn xang buồn thầm

Mặt trời lên tỏa ấm
Quả đất vẫn cuồn quay
Dạo vườn hoa em ngắm
Thoáng hương lòng đắm say
Gởi ai đó tình này ...

San Jose Ngày 24 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

BA MƯƠI BA NĂM TÌNH SỬ



Photobucket

BA MƯƠI BA NĂM TÌNH SỬ

Thấp thoảng cánh hoa phượng tím xinh
ba mươi ba tình sử hai mình
Trưa về nắng gắt em đi vội
Vĩa hè ai đó đứng lặng thinh...

Tiếng phone ring
Ngày qua vội
Anh rất tội
Đứng bên đường

Nắng tơ vương
Vàng hoe tóc
Anh cô độc
Đợi người yêu

Ánh nắng chiều
Màu hiu hắt
Thôi cũng đành
Em thả trôi...

Chiều nay rẻ lại đường ngôi
Dung dăng dung dẽ đắp bồi hương yêu
Ba mươi ba, còn những điều
Gom dòng ký ức mỹ miều trao nhau

Ngày vui thỏa nguyện tâm đầu
Ầu ơ ta hát đậm sâu nghĩa tình

Kỷ niệm 33 năm thành hôn
Ngày 21 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

TÌNH YÊU BÓNG TỎA ...


TÌNH YÊU BÓNG TỎA ...

Ngồi ôn nhớ lại vần thơ
Một thời nghiêng bóng hững hờ ánh trăng
Sương khuya thấm ướt thư xanh
Soi con chữ rõ ngọn ngành từ chương

Trăng treo lơ lững vô thường
Ngôn từ dẫn ý dễ thương mược mà
Nét chữ phượng múa chạm va
Trong đôi mắt đó dáng ngà ươm say

Quen nhau chỉ mới một ngày
Chiều về tạo nét rồng bay tỏ tình
Em ngồi suy gẫm lặng thinh
Cõi riêng mộng mị bóng hình ai đây

Một trái thơm tình đong đầy
Cất vào ký ức hây hây má hồng
Rồi từng trái táo em mong
Ngây thơ ngớ ngẩn trong lòng còn vương

Tình yêu bóng tỏa thiên đường
Chiều nay kể lại nhớ thương một thời
Moi ký ức thả ra chơi
Con trai phỏng vấn cuộc đời mẹ ba

Mai sau bóng xế tuổi già
Con ơi! Hãy nhớ, mẹ-ba, chuyện tình
Trong đời sống, dẫu hy sinh
Khắc ghi kỷ niệm bóng hình khi xưa...

Buổi cơm trưa
Tâm sự với cậu út về chuyện tình ba mẹ
San Jose Ngày 18 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

PHỦ VÂY..



Photobucket

PHỦ VÂY..

Giật mình nghe tiếng chuông ring
Gã khờ tôi đó tỏ tình qua phone
Mùi hoa chanh thoảng vào hồn
Xuyên qua khe cửa nụ hôn ngọt ngào

Hoa chanh nở rộ trên cao
Màu hoa quỳnh nở hồng đào phủ vây
Vàng thêm tím đỏ dáng gầy
Dạo quanh em ngắm quanh đây bóng quỳnh

Có con chim sẻ lặng thinh
Chuyền cành lay động, giật mình thả trôi
Tóc thưa lệch lạc đường ngôi
Ngồi phơi bóng nắng đắp bồi làn da

Soi mình yểu điệu thiết tha
Rực màu hoa nở vườn nhà mộng mơ
Cám ơn anh, một gã khờ
Chuông ring đánh thức bài thơ đón chào ..

San Jose Ngày 18 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

MỪNG NGÀY LỄ MẸ


Photobucket
MỪNG NGÀY LỄ MẸ

Món quà riêng tặng mẹ yêu
Nụ cười của mẹ mỹ miều làm sao
Nụ hôn trao mẹ ngọt ngào
Như vần dương tỏ ánh sao sáng ngời

Con thương mẹ nhất trên đời
Nhân Ngày Hiền Mẫu tuyệt vời bên con
Niềm vui có mẹ sắc son
Tình con tình mẹ vuông tròn như nhau

Mẹ già con trẻ mái đầu
Hoa râm tóc bạc đậm sâu nghĩa tình
Có gì sánh được ơn sinh
Mẹ ơi! Con mẹ bóng hình nhớ ơn

Chiều thơ ca nhạc tiếng đờn
Bên mẹ nủng nịu dỗi hờn chút nha
Ôm mẹ sưởi ấm chiều tà
Mừng Ngày Lễ Mẹ bài ca chúc mừng..

Happy Mother's Day đến mẹ và các bạn
Anh chị Tiến - Thanh, anh chị Hoàng - Danh, Xuân Thanh
Bà ngoại Patrick, em dâu Phượng, OX đã đến và ủng hộ, để
tình mẹ tình con vun tròn..

San Jose Ngày 13 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy Hạ



Photobucket

NGÀY LỄ MẸ


Photobucket

NGÀY LỄ MẸ

"I may not always find the words to show how much I care, But, Mom, there's one thing you must know__my love is always there."

HAPPY MOTHER'S DAY

Nước mắt mẹ lăn dài, bởi những giòng chữ trong tấm card này .... Rồi bên kia của tấm thiệp có 4 mẫu chữ áp vào đôi mắt mẹ:

Em là vầng trăng sáng
Soi đường con bước theo..

Love you ___ DĐA

MOM!

With out you, I would't be the man I am today. I wouldn't be caring, loving and gentle. I wouldn't know how to serve, sacrafice and work. With out you, I would be mean unclean and hates green beans!
Thank you mom for everything, and thank you GOD for an angel I call mom.
Love you mom
Daniel

You are truly supermom!
Thanks for allways being there for me and looking our for my best interests.
Love
Timothy

Dear Mom,

your fish soup is bomb!
I want to marry it..Is that wrong?
It's so yummy in my tummy even if it'sa little raw and make my butthole runny. hahahaha.........
I love your fish soup, even as a child...
It drove me wild and made me fat and so plump that my dimples no longer show when I smile.
But my love for your fish soup is just mild... Compared to how much I LOVE YOU

LOVE you mom
Samuel

Mừng lễ mẹ
hạnh phúc đầy
Quây quần vui thỏa ngất ngây nụ cười
Cám ơn đời
giòng lệ rơi
Bên anh góp cả tiếng cười con thơ
Niềm hãnh diện
đến bất ngờ
Đàn con của mẹ vô bờ mến yêu
Thỏ thẻ duy nhất một điều
Trong Ngày Lễ Mẹ có nhiều khắc ghi
Niềm vui thỏa nguyện còn gì ....

San Jose Ngày 13 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VÀ LỄ MẸ



MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VÀ LỄ MẸ

Làm người nữ nhân từ Cứu Chúa
Bởi tình yêu sống thật niềm tin
Ngôi hai xuống thế vì nhân loại
Phước hạnh Ngài ban quên chính mình

Phụ nữ chúng mình diễm phúc thay
Tài nguyên hoa lợi Chúa ban đầy
Chồng, con và cháu là gia sản
Hình ảnh tuyệt vời ai sánh đây

Mừng phụ nữ và Ngày Lễ Mẹ
Chung niềm tin sánh bước bên nhau
Đắp xây Nhà CHÚA cùng vui thỏa
Nguyên thủy Ngài ban phước nhiệm màu

Kinh thánh vẽ cho một bức tranh
Những người nữ không ai sánh bằng
Cảnh vườn Chúa tạo còn lưu dấu
Sự sống chu toàn bao phủ quanh

Người nữ chúng ta được đặc ân
Chuyên tâm Lời Chúa thật ân cần
Nhân Ngày Hiền Mẫu quây quần chúc
Phước hạnh Nhà Cha trong tình thân./.

Kính tặng các chị em phụ nữ trong Chúa
San Jose Ngày 11 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy Hạ


GÓI TRỌN YÊU THƯƠNG MỪNG LỄ MẸ



Photobucket
GÓI TRỌN YÊU THƯƠNG MỪNG LỄ MẸ

9 Tháng cưu mang bảo bọc con
Niềm vui trong dạ mẹ hao mòn
Đến ngày sinh nở mẹ sung sướng
Nhìn dáng con thơ chẳng héo hon

Tiếng khóc oe oe lệ mẹ rơi
Ôm bầu sửa mẹ lúc chào đời
Lời ru con ngủ trong bình thản
Gói trọn yêu thương, Mẹ tuyệt vời

Hồi tưởng năm nào trong quá khứ
Nguyện cầu trận chiến mong yên lành
Quân thù xâm lượt ba không ngại
Nhẹ tựa lông hồng bởi chiến tranh

Mẹ hởi! Con ngồi ôn nhớ lại
Tuổi xuân ôm ấp đàn con thơ
Gian nan cực khổ mẹ yên lặng
Chiến thắng đợi ba, mẹ vẫn chờ

Từng đứa con thơ lần lược ra
Hy sinh mẹ gánh chẳng kêu la
Mẹ cười sung sướng nhìn con lớn
Dấu tích mỗi khi ba tặng quà

Dìu dắt đàn con trong cuộc chiến
Bốn vùng chiến thuật mẹ không màn
Có chồng là lính niềm vinh dự
Hạnh phúc phủ đầy mẹ thỏa an

Nguồn cội nhớ về con góp lại
Bài thơ dâng mẹ để làm quà
Cuộc đời mẹ đã hy sinh quá
Vui hưởng an bình bên cạnh ba

Công dưỡng sinh thành mẹ của con
Mỗi năm Lễ Mẹ thật chu toàn
Bên ba có cả niềm vui thỏa
Quên hết bệnh đau giấc ngủ ngon

Mẫu tử tình thâm chia sẻ bùi
Ngôn từ con chữ tạo niềm vui
Sinh thành dưỡng dục công ơn mẹ
Thương mẹ vô biên con ngậm ngùi

Chúc mừng Lễ Mẹ Ngày Phước Hạnhh
Yêu thương trọn vẹn nghĩa phu thê
Đàn con, đàn cháu quây quần chúc
Chúc mẹ chiều nay bóng tỏa về

Chương trình ca nhạc mẹ thỏa thê
Giòng thơ tặng mẹ niềm ước mơ


Để tỏ lòng biết ơn trong Ngày Lễ Mẹ
Kính tặng Mẹ Nguyễn Thị Tài,
chúc mẹ luôn an vui bênh cạnh ba và đàn con,
dâu, rể, cháu ngoại, nội và chắc.

San Jose Ngày 3 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

QUÀ LỄ MẸ

Photobucket



Bình hoa Lễ Mẹ làm quà
Chị em trong CHÚA thiết tha vui mừng
Không chung cha mẹ, người dưng
Nhưng vì có CHÚA ta cùng xẻ chia...

Cám ơn chị Tuyết Nhung đã tặng bình hoa Ngày Lễ Mẹ

San Jose Ngày 1o Tháng 5 Nam ă012
Hồ Duy Hạ

Photobucket

Mời Các Bạn Tiếp Nối Giòng Thơ Tặng Mẹ Ngày Hiền Mẫu



Photobucket
Tháng Năm Lễ Mẹ làm quà
Tấm lòng cung kính thiết tha nguyện cầu .. HDH

lòng nhớ thương Mẹ buồn tênh
con mồ côi Mẹ lênh đênh biến đời ..TTHT


Đêm về nhớ Mẹ lệ rơi
Chơi vơi nỗi nhớ chơi vơi nỗi lòng VVT

MÙI HƯƠNG THOANG THOẢNG HOA CHANH


MÙI HƯƠNG THOANG THOẢNG HOA CHANH

Dạo vườn thoang thoảng hoa chanh
Quỳnh hoa đua nở yên lành thỏa vui
Công anh vun xới đắp bồi
Nhân Ngày Lễ Mẹ tinh khôi dâng tràn

Gió đưa cành trúc mơn mang
Bình an bóng tỏa tuôn vàn ý thơ
Chuôn reng điện thoại bất ngờ
Giọng người ấp áp, bơ vơ không còn

Nụ cười giọng nói nỉ non
Khôi hài thỏ thẻ, héo hon quên rồi
Nỗi buồn quặn gánh xa xôi
Ơn anh vun đắp tô bồi hương yêu

Bỗng dưng chợt nhớ một điều
Vườn hoa muôn sắc mĩ miều em thương
Xum xuê bóng tỏa thiên đường
Gã khờ ơi hởi, tình thương nào bằng
Mùi hương thoang thoảng hoa chanh...

Ngày nghỉ dạo quanh
San Jose Ngày 10 Tháng 5 Năm 2012
Hồ Duy hạ

MƯA THÁNG TƯ




MƯA THÁNG TƯ

Mưa về phủ lối ThángTư
Ngồi ôn nhớ lại ngôn từ trùng khơi
Mưa to thấm uớt sự đời
Chiều nay ngồi đếm rã rời lòng đau

Mưa Tháng Tư lại úa nhàu
Ba bảy năm vẫn lòng sầu không nguôi
Bây giờ mưa đổ ngậm ngùi
Hình dung nhớ lại rối nùi tâm cang

Xem tờ lịch cũ đôi hàng
Việt nam quê mẹ vai mang nặng lòng
Khi xưa suối chảy về sông
Sông trôi về biển hòa lòng đại dương

Thất thủ, lạc lõng, vô phương
Tìm nơi trú ngụ con đường ra đi
Mặc cho gian khổ xá gì
Thuyền trôi cửa biển sinh ly thảm sầu

Sang trang lịch sử còn đâu
Nhớ ngày thống hận tỏa màu áo tang
Mẹ ơi! Con mẹ xa đàn
Hôm nay mưa đổ xốn xang cõi lòng ..

Mưa Tháng Tư dõi mắt trông...
San Jose Ngày 25 Tháng 4 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

CHUYỂN HƯỚNG



CHUYỂN HƯỚNG

Chưa là Hạ nắng về nung đốt
Một thoáng Xuân còn vướng nhẹ thơ
Ướt đẫm giọt mưa gió chuyển hướng
Tình thân gom lại có ai ngờ ............

Mưa nắng là chuyện bất thường,
cám ơn những người bạn từ OC mang nắng Hạ về ...
(*) huynh Xa Lạ, muội Thy Linh, đệ Nắng Khuya và phu nhân Thúy Anh

San Jose Nga2y 21 Thang 4 Nam 2012
Hồ Duy Hạ

VẪN LÀ



VẪN LÀ

Vẫn là mưa thấm ướt bờ vai nhỏ
Triền núi phủ vây, tỏa lướt nhanh
Đưa đẩy rã rời trong bóng tối
Lượn lờ thấp thoáng con đường quanh

Trên đường về từ Gilroy shopping
San Jose Ngày 10 Tháng 4 Năm 2012

Vẫn là gió kéo về lay chuyển
Phẩn nộ ai hung dữ tột cùng
Nghiêng ngã gãy cành thêm tiếng hú
Từng hồi sấm chớp quyện hòa chung

San Jose Ngày 12 Tháng 4 Năm 2012

Vẫn là nắng trãi dài êm ả
Cánh hải âu lượn múa nghịch chơi
Bỏ biển về đây tìm tổ ấm
Tâm hồn thanh thản ấm hương đời

Milpitas Ngày 14 Tháng 4 Năm 2012

Vẫn là em nhận thêm ngày mới
Vạt nắng về hong ấm thỏa vui
Lời chúc tình thân hạnh phúc tỏa
Đời còn kỷ niệm bao quanh rồi ..

Cám ơn đời
Cám ơn người
Vẫn là thắm tươi...Ngày Sinh Nhật

San Jose Ngày 16 Tháng 4 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

30 HOURS FAMINE REWARD


30 HOURS FAMINE REWARD

Nhịn đói con ơi! Làm được không
Mẹ đây xao xuyến cả trong lòng
Một năm gây quỷ nạn nghèo đói
Mẹ sẽ quyết tâm con chịu không??

Thời điểm đến rồi thực hiện thôi
một giờ khởi sự bắt đầu rồi
Chiều nay lớp học mẹ sung sướng
Tâm quyết một điều vui thỏa thôi

Cám dỗ đêm về những món ngon
Phở, mì hâm nóng dạ hao mòn
Một lòng cương quyết không lay chuyển
Cầu nguyện phước ban sẽ ngủ ngon

Phấn đấu suốt ngày làm việc riêng
Thời gian qua khỏi chẳng nao phiền
Mặc dầu cám dỗ không xao động
Dành trọn ơn lành hưởng phước thiên

Hớn hở niềm vui khuôn mặt tươi
Qua rồi thử thách tiếng reo cười
Cà ry cháo nóng chị Gần đãi
Vỗ bụng no nê thỏa thích vui

Đến lúc chia tay giã biệt nhau
Ba Ngôi Hiệp ý CHÚA tâm đầu
Tình thân nhớ mãi ngày đoàn kết
Hội Thánh xa gần quyến luyến nhau (*)

(*) Hội Thánh Sacramento Hoàng - Khương và các bạn.
Kỷ niệm 30 tiếng nhịn ăn. Mẹ và Timothy đã thực hành, cám ơn CHÚA
San Jose Ngày 15 Tháng 4 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

MỪNG SINH NHẬT


Mừng sinh nhật
lại quên già
Tình thân Hội Thánh bài ca chúc mừng
Họp mặt vui
Dẫu người dưng
Trò chơi thi đố tưng bừng rộn vang..

Các chị trong ban phụ nữ ở nhà thờ, hát mừng sinh nhật, vui quá nên có cảm xúc này.
San Jose Ngày 16 Tháng 4 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

MỪNG SINH NHẬT MÌNH



Cám ơn Thiếu Phụ nhớ ngày Sinh Nhật của chị nhé!
Thêm tuổi là thêm niềm vui, chị sẽ nhớ mãi,
Hôm qua chị đã thực hiện được 30 tiếng nhịn ăn gây quỷ giúp đỡ các trẻ em mồ côi, các nước thiếu thốn trên thế giới, do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Việt Nam, nhóm thanh thiếu niên tổ chức.
Bắt đầu 1:00PM Thứ Sáu đến 7:00 tối Thứ Bảy

http://www.bensongmay.net/viewdiendan.php?t=30487

TÌNH CON TÌNH MẸ THỎA THÂM TÌNH



TÌNH CON TÌNH MẸ THỎA THÂM TÌNH

Mẹ sẽ cùng con chung tuyến đường
Bên nhau dạo bước tình yêu thương
Dù mưa hay nắng nhưng con quyết
Dẫn mẹ dạo chơi khắp phố phường

Lâu lắm bây giờ có dịp vui
Con dành cho mẹ thêm bùi ngùi
Nhìn con mẹ biết con khôn lớn
Thỏa nguyện trong lòng mẹ thấy vui

Năm tiếng đồng hồ đi shopping
Tình con tình mẹ thỏa thâm tình
Bầu trời xanh thẳm mây quang đảng
Chúc tụng mẹ con thật đẹp xinh

Chiều xuống ngã dần mây phủ vây
Chia tay từ giã chốn nơi này
Một ngày rảo phố con bên mẹ
Mưa đổ ngậm ngùi thỏa thích thay...

Mẹ và con đi shopping ở Gilroy outlet
San Jose Ngày 12 Tháng 4 Năm 2012
Hồ Duy Hạ
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31