My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

1 chiều ngược gió





Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....

...


Ru conTrường Thái Phiên - Hải phòng

Comments

HHV_VHH Wednesday, November 28, 2007 4:23:45 AM

dạy tớ làm mấy cái logo đẹp như trong topic này đi ấy ơi smile

HT_mobile Friday, November 30, 2007 8:19:33 AM

Tớ PM cho ấy rồi đấy p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.