Tớ và cậu...
Wednesday, October 10, 2007 7:18:24 AM
| Tớ và cậu ... và vì chúng ta quan trọng cho nhau.... Cậu luôn muốn gần gũi và hòa đồng với mọi người, nhưng luôn ngại thể hiện những tình cảm đó ra ngoài. Bằng chứng là lời lẽ của cậu lúc nào cũng "gắt gỏng" một chút, "suồng sã" một chút, và "đùa cợt" một chút. Nhưng nó mang nhiều ý tứ và tình cảm của cậu. Vì thế mà tớ thích nói chuyện với cậu. Tớ cũng ngại khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng thực sự là tớ rất thích đối xử với mọi người một cách tình cảm và được nhận tình cảm từ mọi người. Tớ cũng ngại thay đổi, vì ngại một lúc nào đó sẽ phải mất công tìm lại chính bản thân mình. Có lẽ vì tớ với cậu giống nhau quá nên lại không thể gần nhau. Tính tự cao và tự ti của tớ ngang nhau, còn cậu thì rất kiêu đối với bản thân cậu, nên lúc nào tớ với cậu cũng có một khoảng cách. Tớ luôn chờ đợi cậu rút ngắn khoảng cách ấy lại, nhưng càng chờ đợi thì khoảng cách ấy lại càng lớn hơn, và bây giờ thì quá lớn. Chắc tại tớ hy vọng nhiều quá nên giờ mới nhận ra được khoảng cách ấy lớn đến vậy, mà có thể vốn dĩ nó đã là như thế. Trước khi xa cậu, tớ không đủ kiên nhẫn nên muốn thử rút khoảng cách xem sao. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu, và cuối cùng cũng quyết định được là sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu một lần. Kết quả là, chẳng có cái gì mới hơn cả, nó vẫn mờ mờ ảo ảo như thế, thậm chí còn mờ hơn tớ tưởng. Tớ thích là một người nào đó đứng ở một góc khuất, dõi theo cậu hơn là ở bên cạnh cậu. Nhưng ít ra cậu cũng đã đem lại niềm vui cho tớ khi cậu khẳng dịnh lý trí của đã ko chiến thắng tình cảm bấy lâu của cậu đấy. Còn tớ thì lý trí chiến thắng rất lâu rồi, nhưng đôi khi tớ ngủ quên trên chiến thắng, tình cảm cứ thế lấn lướt và trượt đà. Cuối cùng, kết quả là nỗi đau trong cậu do tớ gây ra lại càng ngày càng lớn... Tớ vẫn hát những bài hát của cậu đấy vì những bài hát đó là thế giới của cậu lại thấp thoáng có bóng hình của tớ, một thế giới chỉ có tình yêu và nỗi nhớ của riêng cậu mà thôi. Còn thế giới của tớ thì quá sôi động và ồn ào, những lẩn quất đâu đó vẫn là bóng hình cậu hiện hữu, thật tự nhiên, thật đẹp và thật...như tính cách của tớ vậy. Tớ yêu cái cảm giác bình yên khi được ngắm cậu ngủ, tớ yêu cách cậu nhìn tớ âm thầm như cậu vẫn thường làm. Tớ yêu cách cậu cầm tay tớ. Và tớ yêu tình bạn của cậu và tình bạn của tớ biết bao. Hạnh phúc của cậu do tớ mang lại không nhiều, nhưng tớ ấm lòng khi cậu nói cậu hạnh phúc khi ở bên tớ. Tớ chắc không thể hàn gắn lại nỗi đau trong cậu, sẽ có một ai đó giúp tớ làm điều đó. Nhưng chắc chắn, tớ sẽ luôn song hành cùng cậu mãi, như những gì cậu nói "H tồn tại như nhịp thở của T"... Vui nhé. Tớ ước gì những bài hát của cậu có nhiều niềm vui hơn............ |












Huyềnbachhop_flower # Wednesday, October 10, 2007 5:12:36 PM
Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
Không bao giờ và mãi mãi chẳng yêu nhau
Vẫn cùng nhau sánh bước mỗi buổi chiều
Cho hạnh phúc tương lai mỗi đứa
Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
Giây phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh ngay
Có những lúc cậu nhìn tớ đắm say
Tớ lại thấy những phút giây xao xuyến
Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi 2 đứa yêu nhau!
Đọc bài viết trên nhớ thời cấp 3 quá!!!Cho em ké cửa viết một bài thơ này với!Minh chứng tình bạn của em và một người!nhớ ...1 phút...
HT_mobile # Thursday, October 11, 2007 2:03:17 AM
dotruong # Saturday, October 13, 2007 9:17:00 AM
HT_mobile # Sunday, October 14, 2007 7:41:22 AM
Nguyễn Thanh TùngNguyenThanhTungsherlock # Tuesday, November 6, 2007 12:55:38 PM