My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

Con thương mẹ nhiều..............

Con thương mẹ nhiều như mẹ đã thương con....

Con thương Mẹ trong bữa cơm luôn là người giành cho mình phần ít nhất. Những gì ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất, chỉ để dành cho Ba và chúng con. Mẹ vẫn thường dạy con “Miếng ngon thì để phần chồng, miếng xương phần mẹ, miếng lòng phần con”. Thế nên câu chuyện về bà Tây đen nhà mình khi lảnh lót “Mẹ ơi, con để phần cho Mẹ bát xương này”, mọi người nghe thấy bật cười, nhưng con chỉ thấy xót xa…




Con thương Mẹ chỉ biết khóc khi con lỡ làm điều gì khiến Mẹ phải buồn. Mẹ chưa bao giờ đánh con roi nào, nhưng mỗi khi nhìn Mẹ khóc, nước mắt Mẹ luôn cứa vào tim con nỗi hối hận, xót xa. Mẹ cũng luôn là nơi con tìm về, để thấy lòng mình bình yên hơn, nhẹ nhõm hơn và mạnh mẽ hơn, mỗi khi con gặp buồn đau hay thất bại…

Con thương Mẹ mấy chục năm nay, vẫn luôn là người Mẹ hết lòng hết sức vì chồng vì con. Mẹ chỉ biết cho đi mà chưa hề đòi hỏi điều gì cho bản thân mình. Tóc Mẹ đã bạc nhiều đến nỗi con không sao nhổ xuể. Tay chân Mẹ đã yếu và run hơn trước nhiều. Nhưng với con, Mẹ vẫn là người Mẹ đẹp nhất trên thế gian này. Và trái tim của Mẹ, sẽ mãi mãi suốt đời, đập những nhịp yêu thương…

Con thương Mẹ khi Mẹ không còn có thể đi lại được nữa, Mẹ vẫn ước ao là có một ngày Mẹ đi lại được, Mẹ có thể kiếm ra tiền để hỗ trợ cho Anh chị con, Mẹ ước ao lo cho em Mẹ, cháu Mẹ, con Mẹ được nhiều hơn nữa. Con thương Mẹ khi nhìn thấy mắt Mẹ buồn, Mẹ chỉ nhìn vào khoảng trống vô định. Con thương Mẹ khi Mẹ dặn dò, con thương Mẹ khi con bất lực không gánh nhẹ được nỗi đau cho Mẹ. Mẹ ơi, con thương Mẹ nhiều như Mẹ đã thương con.............Mẹ ơi ...

Chương trình yêu con - 25.11.2008Blocked

Comments

leminhtruong785 Thursday, September 17, 2009 4:16:16 AM

sad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nguyễn Thị Phươngtinhyeutimthay_107 Monday, January 11, 2010 10:19:09 AM

mẹ là người chúng mình sẽ yêu thương mãi p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.