Ru con
Friday, November 23, 2007 4:13:18 PM
À ơi nông nổi ngủ đi
Bướng ương nào cũng có thì mà thôi.
Hôm qua giờ đã xa vời,
Hôm nay cành lá nhắn lời gì đây?
Ru con trọn một vòng tay,
Xin đêm đừng nắng, xin ngày đừng mưa.
Bao nhiêu sâu sắc thì thừa?
Bao nhiêu nông nổi thì vừa mấy mươi?
À ơi khôn khéo ngủ thôi,
Bằng nào toan tính bên nôi cũng nhầm.
Xin cho biết yêu một lần,
Biết tin người, biết sớm gần nỗi đau...
Gọi tên rừng thẳm sông sâu,
Về đây mẹ bắc nhịp cầu cho con

ST
Bướng ương nào cũng có thì mà thôi.
Hôm qua giờ đã xa vời,
Hôm nay cành lá nhắn lời gì đây?
Ru con trọn một vòng tay,
Xin đêm đừng nắng, xin ngày đừng mưa.
Bao nhiêu sâu sắc thì thừa?
Bao nhiêu nông nổi thì vừa mấy mươi?
À ơi khôn khéo ngủ thôi,
Bằng nào toan tính bên nôi cũng nhầm.
Xin cho biết yêu một lần,
Biết tin người, biết sớm gần nỗi đau...
Gọi tên rừng thẳm sông sâu,
Về đây mẹ bắc nhịp cầu cho con

ST











