My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

Subscribe to RSS feed

Rỗi rãi...

Mấy ngày hôm nay tớ rỗi rãi nhưng chẳng thể nào trốn về Hải phòng chơi với cậu được, đơn giản là tớ đang mỏi chân tại thành phố nhiều bụi đỏ Sài gòn này. Công việc đã xong, tớ đang ngồi gõ lạch cạch tại Diamond Plaza - một nơi gắn bó khá nhiều kỉ niệm với tớ trong thời gian đầu lưu lạc tại đây. Thảnh thơi chờ sếp để lên đường về Hà nội...

Tớ còn nhiều cái hẹn ở Hải phòng, có vẻ như cái tính của tớ ham chơi thích hẹn hò thì phải. Nào là hẹn với cậu đón đợt gió lạnh tiếp theo, nào là hẹn đan cho cô nàng hay cười bachhop một chiếc dây thắt lưng độc đáo, nào là hẹn hò với các bà chị dấm dẳng lớp mình đi ăn đi uống, rồi cả hẹn với nhóm bạn học chung từ hồi ...truổng cởi nữa cơ. Ấy thế mà tớ chả sợ hẹn hò không thực hiện được, vì chỉ cách đây 5 phút tớ nhận được tin nhắn từ một cô nàng thân thiết hỏi bao giờ về Hải phòng - và tớ reply: "Sớm thôi. Về đi măm gì nhé". Đấy - lại thêm một cái hẹn vô thức nữa.

Sài gon hanh nắng. Tớ biết Hà nội lạnh, Hải phòng cũng lạnh và chắc tay cậu cũng lạnh. Tự nhiên xem những bức ảnh về trường, tớ chợt nhớ về quãng thời gian học có, nghịch có, phá có, yêu đương nhí nhố có tại Hải phòng. Hỉ nộ ái ố đều có cả tại nơi đây. Thay vì nhớ cái giá zét Hà nội, tớ chuyển hướng quay sang nhớ Hải phòng.

[/ALIGN]

Read more...