Độc thoại cùng Mình
Monday, December 10, 2007 8:07:20 AM
...Don't u ever wish u were someone else?...
Vẫn biết sau cái giọng lạc quan ấy là thỉnh thoảng có tiếng nấc nghẹn, sau những nụ cười ấy là đôi mắt ầng ậng nước. Ở đời khổ nhất là phải đứng giữa các sự lựa chọn, càng nhiều lại càng khổ. Mà vấn đề ở chỗ số phận của ta lại phụ thuộc vào những gì ta lựa chọn. Thôi thì cứ làm hết những gì có thể làm được, yêu hết đến độ có thể yêu được còn lại thì mặc cho cuộc đời xô đẩy, Mình nhỉ.
"Mình yêu lẽ phải, tôn trọng sự thật, đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, cố gắng sống bằng tâm”.
“Những điều này, có thể gói gọn bởi bốn chữ: PHẢI - THẬT - NHẪN – TÂM”
Nghe thì tưởng có ý đùa, nhưng trong lòng Mình thật sự muốn thế. Cũng có ý tu luyện nhưng chưa thành công.

Vẫn biết sau cái giọng lạc quan ấy là thỉnh thoảng có tiếng nấc nghẹn, sau những nụ cười ấy là đôi mắt ầng ậng nước. Ở đời khổ nhất là phải đứng giữa các sự lựa chọn, càng nhiều lại càng khổ. Mà vấn đề ở chỗ số phận của ta lại phụ thuộc vào những gì ta lựa chọn. Thôi thì cứ làm hết những gì có thể làm được, yêu hết đến độ có thể yêu được còn lại thì mặc cho cuộc đời xô đẩy, Mình nhỉ.
"Mình yêu lẽ phải, tôn trọng sự thật, đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, cố gắng sống bằng tâm”.
“Những điều này, có thể gói gọn bởi bốn chữ: PHẢI - THẬT - NHẪN – TÂM”
Nghe thì tưởng có ý đùa, nhưng trong lòng Mình thật sự muốn thế. Cũng có ý tu luyện nhưng chưa thành công.












