My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

Subscribe to RSS feed

Hệ tiêu hóa

Ngày nghỉ. Lẽ ra Mình được nghỉ. Rốt cuộc khi mở mắt ra vướng phải 3 vấn đề khó có thể triệt tiêu nổi.
- Ông chồng
- Ông con
- Bản thân Mình.

1. Chuyện Ô-chồng + Ô-con nên chăng gộp lại thành một cho bớt dài dòng?

Ô-con còn ít tuổi nhưng khôn ranh và lanh lợi. Đại để mình cho con ăn một món gì mà Ô-con không thích cho lắm là y rằng Ô-con không chịu nuốt ngay mà có xu hướng tích lũy lương thực trong mồm. Một vài phút sau, nhân lúc mình sơ ý quay mặt hay bật cái TV - tức là khi cơ hội đã chín muồi thì ngay lập tức Ô-con mới trớ ra toàn bộ số lương thực tích lũy bấy lâu nay.

Kể ra thật là đáng trách. Nhưng phúc phận làm cha làm mẹ đừng nên mắng mỏ con cái nhiều, nên chăng cần phải đưa ra lời khuyên dạy con phải biết phân loại thức ăn một cách dễ dàng hơn.

Ví dụ như: Nếu con ăn thịt, nếu miếng nào ngon nuốt được thì con nuốt, còn không thì con mới phải tích lũy lại. Khi con trớ ra thì bố mẹ sẽ biết đấy là miếng thịt chán và bố mẹ không phải mất công phân loại nữa.

Bài học đó đã được Chồng yêu tiếp thu ngoan ngoãn. Ấy mà chưa sáng lòng đã rúng động bởi Chồng yêu. Chàng lồng đi lồng lại khi chứng kiến cảnh Ô-con phân loại miếng thịt ngon và chán, tuôn ra một loạt bài học để đời một thôi một hồi. Tạm thời thì mình không nhớ, có nhớ thì ứ dám kể ra đây.

Dắt xe ra khỏi nhà đầu vẫn còn ong ong tiếng Chàng yêu vọng lại: "Ngu, cả đời rồi mà vẫn ngu"...

Trên đường đi làm, tự nhiên nhớ lại những ngày Chàng tuyên bố: "Mình mà còn nói thế nữa là Anh đi đây". Thế là đóng cửa cái rầm và lên xe phi thẳng. Thật đơn giản.

Mình thì không đơn giản như thế được nên chỉ nói (giọng không hề lên tông mà chỉ hơi cộc một chút): Mình mà còn nói thế nữa là Em không sống được với Mình nữa rồi.



Mình cũng có một ước mơ xa hoa, đóng cửa cái rầm và lên xe tít một mạch ra khỏi đời Ô-chồng. Miết, riết rồi quen. Ước mơ tan từ lúc nào chẳng biết.

Thật, Mình là người mẹ Việt nam Ưu Tú (Gọi tắt theo trí tưởng tượng của mình: VỨT)

2. Bản thân Mình

Bản thân Mình có rất nhiều vấn đề có thể tiêu hóa được. Nhưng thực sự bây giờ là đuối lắm rồi. Hôm nay gõ nhiều máy tính. Đầu hết ong ong lại lách cách của bàn phím đọng lại. Lúc khác vậy.........[/ALIGN]

Nếu trái đất hình vuông
Em sẽ nấp vào một góc nào đó
Nhưng trái đất hình tròn
Em biết nấp vào đâu........