Chương trình yêu con - 25.11.2008
Wednesday, September 16, 2009 2:49:25 AM
Đây là link chương trình đã phát sóng trên TV, mẹ save lại vào đây để thi thoảng còn ngắm chân dung của mẹ và các con nữa chứ: :
http://styletv.vn/20081117315/giac-ngu-thien-than-nho.html
Hôm đi thu hình thì vội vội vàng vàng, tối hôm trước mẹ có in tờ kịch bản về để tiện xem xét những câu cần được hỏi và những câu cần được nói trong chương trình. Nhưng rốt cuộc chả có thời gian xem nổi đến một chữ, về đến nhà là cho Min ăn, chơi với Min và khi Min khò khò thì mẹ lại chơi với ...ba và xem TV. Quên béng mất ngày đi thu hình và cũng quên mất sáng hôm đó là hẹn hò qua nhà cô Vân Evil dự lễ ăn hỏi của cô. Xong phim, sáng tạt qua cô Vân, sau đó chạy về công ty và sau đó ngồi khấn vái cho trời tạnh mưa để đi cho ổn thỏa. Trời chả thương, mưa tầm tã nhưng vì lòng nhiệt huyết và cả tinh thần háo hức, mẹ mặc áo mưa rồi phi đi
Tóc tai quần áo ướt như chuột, vào gửi xe bị anh phù thủy bảo vệ lầm rầm: Trông như con mẹ bổi. Bổi là bổi thế nào, Bổi thì kệ bà nhá, bổi bà cứ đi lên phòng quay thì làm sao
Em chuyên viên makeup bôi bôi trát trát cho mình trong khi các đồng chí khác chỉnh đèn đèn chiếu chiếu, lại loáng thoáng tiếng các anh zai thì thầm tựa như an ủi mẹ: quần áo tóc tai nó ướt thế cứ kệ thôi nhỉ, chiếu đèn một tí là khô. Chẹp, ôi cái tinh thần hi sinh vì sự nghiệp lên TV cũng làm cho mẹ can đảm ngồi lù lù hong quần áo giữa một đống đèn chiếu
Nhập cuộc, bắt đầu cuộc chiến cam go với người không thuộc bài
- Ai sửa hộ tóc tai cho bà bầu kia một cái nào, cho tóc xõa xuống để che bớt mặt đi, mặt gì mà...choáng hết cả màn hình
- Úi zời ơi, anh xin em nói đúng kịch bản cho anh nhờ
- Này, bầu ơi, cười ít thôi, nhăn nhở quá, nói to lên tí nữa nào
- Nào, cái áo, cái cổ áo, cái dây chuyền, chỉnh lại chỉnh lại đi
- Nào, cười, nhìn vào máy quay, khép chân khép tay cho chỉnh tề
Rồi thì bla bla, lum bum, điếc hết cả tai....
Sau 2h tra tấn và vật lộn, mẹ được đi về với lời khen ngợi của anh đạo diễn trẻ: hôm nay quay nhanh hơn mọi ngày 2h đồng hồ chỉ để có 15phut' cho chương trình mà bảo là nhanh, thế bình thường thì bao nhiêu lâu hả cụ trẻ
Háo hức háo huwcs chờ đợi, cái ngày phát sóng cũng đã đến. Vè kết quả thu lượm được: 90% mẹ Min Mốc được khen là...điêu toa, là trông như con nhợn, béo ú...9% là giữ im lặng không dám í kiến í cò, 1% cá nhân mẹ Min mốc trùm chăn nằm cười, không dám nhìn dung nhan của mình trên TV nữa:headbang:







http://styletv.vn/20081117315/giac-ngu-thien-than-nho.html
Hôm đi thu hình thì vội vội vàng vàng, tối hôm trước mẹ có in tờ kịch bản về để tiện xem xét những câu cần được hỏi và những câu cần được nói trong chương trình. Nhưng rốt cuộc chả có thời gian xem nổi đến một chữ, về đến nhà là cho Min ăn, chơi với Min và khi Min khò khò thì mẹ lại chơi với ...ba và xem TV. Quên béng mất ngày đi thu hình và cũng quên mất sáng hôm đó là hẹn hò qua nhà cô Vân Evil dự lễ ăn hỏi của cô. Xong phim, sáng tạt qua cô Vân, sau đó chạy về công ty và sau đó ngồi khấn vái cho trời tạnh mưa để đi cho ổn thỏa. Trời chả thương, mưa tầm tã nhưng vì lòng nhiệt huyết và cả tinh thần háo hức, mẹ mặc áo mưa rồi phi đi
Tóc tai quần áo ướt như chuột, vào gửi xe bị anh phù thủy bảo vệ lầm rầm: Trông như con mẹ bổi. Bổi là bổi thế nào, Bổi thì kệ bà nhá, bổi bà cứ đi lên phòng quay thì làm sao
Em chuyên viên makeup bôi bôi trát trát cho mình trong khi các đồng chí khác chỉnh đèn đèn chiếu chiếu, lại loáng thoáng tiếng các anh zai thì thầm tựa như an ủi mẹ: quần áo tóc tai nó ướt thế cứ kệ thôi nhỉ, chiếu đèn một tí là khô. Chẹp, ôi cái tinh thần hi sinh vì sự nghiệp lên TV cũng làm cho mẹ can đảm ngồi lù lù hong quần áo giữa một đống đèn chiếu
Nhập cuộc, bắt đầu cuộc chiến cam go với người không thuộc bài
- Ai sửa hộ tóc tai cho bà bầu kia một cái nào, cho tóc xõa xuống để che bớt mặt đi, mặt gì mà...choáng hết cả màn hình
- Úi zời ơi, anh xin em nói đúng kịch bản cho anh nhờ
- Này, bầu ơi, cười ít thôi, nhăn nhở quá, nói to lên tí nữa nào
- Nào, cái áo, cái cổ áo, cái dây chuyền, chỉnh lại chỉnh lại đi
- Nào, cười, nhìn vào máy quay, khép chân khép tay cho chỉnh tề
Rồi thì bla bla, lum bum, điếc hết cả tai....
Sau 2h tra tấn và vật lộn, mẹ được đi về với lời khen ngợi của anh đạo diễn trẻ: hôm nay quay nhanh hơn mọi ngày 2h đồng hồ chỉ để có 15phut' cho chương trình mà bảo là nhanh, thế bình thường thì bao nhiêu lâu hả cụ trẻ
Háo hức háo huwcs chờ đợi, cái ngày phát sóng cũng đã đến. Vè kết quả thu lượm được: 90% mẹ Min Mốc được khen là...điêu toa, là trông như con nhợn, béo ú...9% là giữ im lặng không dám í kiến í cò, 1% cá nhân mẹ Min mốc trùm chăn nằm cười, không dám nhìn dung nhan của mình trên TV nữa:headbang:


















