My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

"EM" - Lời tựa

Chúng ta bắt đầu cuộc đời mình trên giường, một phần ba đời người của chúng ta diễn ra trên giường, và chúng ta cũng kết thúc cuộc đời mình trên giường. Trên giường, chúng ta cũng hay kể chuyện đời mình.

Tôi thả mình lên giường. Nghĩ lan man về những gì năm tháng tôi trải qua, nhớ về những kỉ niệm khi tôi lang thang đó đây, lang thang trong cuộc đời, lang thang qua những miền đất. Và giờ tôi ở lại Hà nội, tìm mục đích cho cuộc sống mình tồn tại. Tôi viết…viết về những gì tôi thấy, tôi cảm nhận và hình như đó là cách kiếm tìm một lối thoát cho riêng mình…

Bây giờ tất cả đều lo kiếm tiền, cuộc sống không còn chỗ cho những tình cảm vớ vẩn vì thế có khi tôi viết ra toàn những câu chuyện buồn. Mà xét cho cùng thì cuộc đời của chúng ta cơ bản là buồn hay vui?? Tôi muốn viết về câu chuyện của một người con gái trẻ, yêu một người đàn ông, rồi lấy nhau, rồi sinh con và sống tay trong tay bên nhau đến trọn đời. Nhưng đâu phải cuộc đời chỉ dừng lại ở thế. Liệu rằng tôi có giống nhân vật của tôi đây không? Giống mà có khi lại không giống…

Tôi đã từng ngồi đếm những người đàn ông qua đời nhân vật – Em trong truyện của tôi trên đầu ngón tay, không quá nhiều, một bàn tay tôi còn chưa đếm đủ. Có câu nói nào tôi còn nhớ: “một để lấy, một để làm bạn và một để lên giường…”. Hình như nhân vật Em của tôi đều có cả…

Em hay nói “hình như”, Anh hay nói là “chắc chắn”
Em trẻ con, hời hợt. Anh người lớn bao dung.
Em người vợ vô tư. Anh người chồng chín chắn

3 người đàn ông của em đấy, đều làm em xót xa. Hay là ngược lại??? chính em là thế đấy, đều làm 3 người đàn ông xót xa. Nhưng suy đi xét lại, đàn ông như củ hành, càng bóc càng không thấy lõi mà chỉ thấy mình chảy nước mắt.

Và hình như……….tôi cũng đang chảy nước mắt cho nhân vật của tôi…

Tobe hay not tobe? Kiếm tiền hay không kiếm tiền? Câu trả lời là tobe: kiếm tiền. Nhưng đâu có lẽ nào chỉ là thế…


Trời se lạnh. Đông rồi...

Gia đình"EM" - hình như

Comments

Dahlia4U Friday, November 2, 2007 9:55:52 AM

Người đàn ông của Em mới chỉ để lấy và để lên giường... sad. Chưa từng là bạn và ko biết liệu sẽ là bạn... haizzz

HHV_VHH Saturday, November 3, 2007 6:10:49 AM

Tôi thích câu này: "đàn ông như củ hành, càng bóc càng không thấy lõi mà chỉ thấy mình chảy nước mắt..."

HT_mobile Friday, November 9, 2007 8:01:26 AM

Cứ đọc và hiểu theo cảm nhận của mỗi người nhé smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.