My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

Viết cho người



Trách mình phận hẩm duyên ôi
Gặp anh lại phải lúc trời đương đông.
Biết đâu là có là không?
Biết đâu là nhớ là mong là buồn.

Tim em lỗi nhịp đôi lần
Giờ em sợ
chẳng mở lòng với ai.
Dẫu xuân về,
dẫu nắng mai.
Cũng chưa dịu hết chuỗi ngày hắt hiu.

Gái ngoan đời có bao nhiêu
Sao không giăng lưới,
lại yêu
hoa tàn?




Pearly leaf

Avatar mới Xui xẻo

Comments

Nguyễn Thị Phươngtinhyeutimthay_107 Wednesday, May 14, 2008 3:14:15 PM

Tâm trạng quá chị ơi bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.