where is my LOVE? where is my HOPE? where is my REASON to live?

Ông trời đã trao cho anh nhịp đập và để em phá nát con tim........

Subscribe to RSS feed

Thân Gửi Đến Người Bạn Của Tôi
bởi Tctm Nguyễn vào ngày 19 tháng 12 2011 lúc 2:31 sáng
Món quà đầu tiên tớ dành cho cậu là sự chân thành. Tớ sẽ là người góp ý khi cậu không đúng, sẽ giúp cậu nhận ra rằng cậu không cần quá nghiêm khắc với chính mình, bởi cậu thật sự là người đáng yêu biết bao smile
Món quà thứ 2 tớ gửi tặng cậu là nụ cười. Tớ hứa sẽ luôn bên cậu khi cậu gặp khó khăn, để nỗi buồn của cậu vơi đi, và nụ cười sẽ tươi hơn. Tớ sẽ làm cậu nhẹ lòng bằng những câu chuyện vui, sẽ lau khô dòng nước mắt của cậu bằng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Món quà thứ 3 tớ trao cậu, đó là tình bạn. Cậu phải biết rằng tớ luôn ở đây ...rằng một cú điện thoại giữa đêm khuya lúc bạn cần sẽ mang tớ đến với cậu.
Một trong những hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là tình bạn, một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư. Tớ quen cậu thật khó để nói ...một sự sắp đặt dành cho những người bạn mà sau này thật khó để quên...Tớ muốn nói với cậu câu này lâu lắm rồi..." Này tên kia cậu biết quá nhiều bí mật của tớ đấy"... Có lẽ vì cô tớ mới quen cậu...nhưng chắc chắn vì tớ là bạn cậu nên tớ mới giúp cậu...Đừng vì một điều gì đó mà làm cho tình bạn của cậu với tớ ko đúng nghĩa...Cậu quan tâm việc cho nhận nhiều quá đấy... Ba món quà kia chỉ dành cho những người bạn, vậy thì có chuyện gì đâu khi tớ nhận lời giúp đỡ cậu học hành...oh chuyện nhỏ í mà smile...những gì tớ biết chỉ là bài học thôi...nhưng cậu có biết mỗi người bạn chân thành bên mình có được là một thế giới và giờ đây điều bình thường trong cuộc sống trở nên thật đặc biệt qua cảm nhận của thế giới ấy, những màu sắc lung linh giữa những mảng đen trắng nhàm chán, những giai điệu êm dịu lẫn trong tiếng gió thoảng qua,...Tớ ko biết nhiều như cậu nghĩ, trần tục như bao người thậm chí còn hơn cả vậy, nếu cứ mãi nghĩ về người khác cậu sẽ chẳng còn thời gian để nhìn lại mình, cậu cứ mãi nghĩ là cậu nợ tớ một điều gì đó nhưng ...Cậu không biết là cậu là một người bạn rất tuyệt đấy! Cậu sẽ phát điên lên nếu ko có ai để chia sẽ những u uất trong lòng... nó nằm ở một nơi nào đó đủ để nỗi nhàm chán, tuyệt vọng thắng thế bao ước mơ và khát vọng...nhưng cậu có biết ko cậu đã ở đó và kéo ước mơ khát vọng về với tớ... điều đó quá tuyệt vời phải không?Hi hi cậu có biết không tớ thấy mình rất phiền hà rắc rối...có thấy vậy không? Chuyện về một bạn Men nói nhiều...lắm lúc làm người ta thấy bực mình và lắm lúc thấy tớ đáng thương, có phải vậy ko? Tớ đáng thương lắm đấy vì nếu một ngày cậu-bạn tớ quên tớ đi ai là người làm nỗi buồn của tớ giảm đi một nửa, ai là người nhân đôi niềm vui với tớ:) này cậu đáng ghét quá đấy...đi rồi mang đi của tớ nhiều thế hả... chỉ là những cử chỉ quan tâm đơn giản nhưng thật sự nó làm nên những thay đổi lớn lao, niềm đau dường như nhẹ nhàng hơn, những suy nghĩ, cảm xúc dễ dàng được bày tỏ, những kế hoạch cho tương lai được sẽ chia, những hy vọng và mơ ước tìm thấy một sự cổ vũ cần thiết...Thật sự cám ơn một sự sắp đặt để ta là bạn rất nhiều!
Những lời chúc mong cậu vào được giảng đường DH mà cậu mơ ước và mong cho những ước mơ khao khát sẽ thành hiện thực, cuối cùng hạnh phúc sẽ đến bên cậu cùng với những người mà cậu yêu thương là bố mẹ, dì Thu, là anh chị em và là bạn bè của cậu.
Chuẩn bị cho kì thi DH thật sự tớ bấn loạn, và ko nghĩ ra được một thứ gì đó tốt đẹp để tặng cậu làm quà...đây là những lời nói của một người bạn. Giữ lấy nhé, bạn của tôi!
P/s Cái này là quà trước khi cậu về Bắc trở lại nhưng khi đó thì tớ không kịp đưa cho cậu, nó cũng không quan trọng...đừng giận tớ vì tới lúc này tớ mới viết lại gửi cho cậu. Mong cậu bình yênvà hạnh phúc! Bạn của cậu! Trang.
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31