Skip navigation.

HẠNH PHÚC...

Hạnh phúc là gì, em tìm kiếm mãi. Như hoàng hôn tìm tia nắng cuối cùng.

STICKY POST

VÌ SAO TÔI LÀM BLOG?

:smile: :smile: :smile: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: ::smile: :smile: :smile: BÂY GIỜ LÀ GIỜ VIỆT NAM Tôi tên Huyền Linh, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui chào đón các bạn ghé thăm blog của tôi. Các bạn vui lòng dành chút thời gian để lại tên và địa chỉ trong Guestbook hoặc vài dòng comments để tôi có thể ghé thăm và cám ơn , bạn nhé! Tôi cũng chúc bạn có cuộc sống an lành và hạnh phúc.
Tôi biết đến Blog từ lâu rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ “sở hữu” 1 cái blog, vì lúc đó, tôi hoàn toàn mù tịt về nó. Cách đây gần 2 năm, tôi vô tình “lạc” vào blog của 1 người bạn. Và tôi bắt đầu quan tâm, để ý và mày mò học cách làm blog. Blog đầu tiên mà tôi làm ở Yahoo. Tôi làm việc trong 1 ngân hàng,ở bộ phận kế toán. Tôi có 1 bé gái 8 tuổi. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đã sắp… về già và nghề nghiệp của tôi nghe thì có vẻ khô khan. Thế nhưng, tôi lại rất yêu thơ và có tâm hồn lãng mạn. Tôi bắt đầu sưu tầm thơ từ khi tôi học lớp 8 cho đến bây giờ. Những bài thơ khi đó, tôi chép tay cẩn thận trong 1 quyển sổ mà đến giờ, sau bao nhiêu năm tháng tôi vẫn còn gìn giữ. Có những bài tôi thích, đọc đi đọc lại đến mức thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, tôi chỉ thích những bài thơ buồn, mà sau khi đọc xong vẫn còn đọng lại trong lòng tôi 1 nỗi niềm ray rức, trăn trở, suy tư. Có lẽ vì thế mà cuộc đời tôi cũng lận đận, đau khổ đắng cay nhiều hơn ngọt ngào hạnh phúc??? Blog là nơi chia sẻ niềm đam mê thơ thẩn của tôi, cũng là nơi tôi lưu giữ những kỷ niệm, những hình ảnh về con gái dấu yêu của tôi nữa. Tôi cũng là người đam mê bếp núc. Tôi thích đi chợ nấu nướng những món ăn ngon cho gia đình. Tôi biết "chui vô bếp" từ lúc tôi học lớp 2, lúc đó tôi 7 tuổi! Tuy nhiên, khi ấy, tôi chỉ biết nấu những món cơm canh đơn giản. Bây giờ ngồi nghĩ lại, rồi nhìn con gái 8 tuổi vẫn còn được mẹ chăm chút từng li từng tí, tôi tự hỏi, không hiểu vì sao lúc đó, tôi có thể “giỏi” được như vậy? Mỗi khi stress, tôi xách giỏ, đi chợ, rồi vô bếp nấu nướng, tôi như trút được 1 nửa buồn bực trong lòng. Trước đây, tôi cũng tự tin vào "tay nghề" của mình lắm, nhưng từ khi quen biết các chị trên Opera, được chiêm ngưỡng và thưởng thức bằng hình ảnh các "tác phẩm" của các chị, tự dưng tôi cảm thấy tự ti hẳn! Dạo này, công việc ngân hàng bận rộn, rồi việc học hành của mẹ, của con, tôi không còn nhiều thời gian dành cho việc nấu nướng nữa. Tối đi làm về tới nhà là tôi tranh thủ nấu thật nhanh, ăn thật nhanh, còn muốn bày vẽ nấu món nọ món kia thì chỉ duy nhất ngày chủ nhật cuối tuần tôi mới có thể rảnh ran làm được. Cách đây nửa năm, trong lúc lang thang net tìm công thức để nấu 1 món ăn cho con gái, tôi vô tình lạc vào "nhà" của chị Liên ròm, với rất nhiều hoa cây trái và món ăn ngon. "Bà chủ nhà" rất giỏi, đảm đang, dễ thương, hiếu khách và cực kỳ đáng mến. Rồi từ đó, tôi được quen biết với nhiều " bà chủ" khác cũng giỏi giang và đáng mến như vậy, như chị Thy , chị Quianh , chị Thu Bình , chị Đoan , mẹ bé Kim , chị Tường Vy và nhiều chị em khác nữa. Tôi quyết định từ giã ngôi nhà Yahoo, chuyển hẳn qua “làng” Opera “sinh sống”. Công việc của tôi ở ngân hàng luôn bận rộn. Bên cạnh đó, tôi còn phải dành thời gian chăm sóc con cái, lo việc gia đình, học hành. Vì vậy, quỹ thời gian còn lại của tôi chẳng có bao nhiêu. Tuy nhiên, mỗi tối, sau khi xong việc nhà và dạy con học xong, cho con đi ngủ, tôi lại ngồi vào bàn, bật computer lên, thăm thú “nhà” người này, người kia, tận hưởng niềm vui được trò chuyện, học hỏi cách nấu những món ăn ngon, được an ủi động viên khi có chuyện đau buồn. Có lẽ, "mối cơ duyên" của tôi với Opera vẫn sẽ còn đượm nồng,bền lâu, và mãi mãi... Bạn là người thứ
blogger tracking
vào thăm blog của tôi. Cám ơn bạn rất nhiều.

SINH NHẬT NHÃ KHANH

Thật ra, sinh nhật Khanh là ngày mai - 27/11, nhưng do mai Khanh nghỉ phép nên phòng mình chúc mừng Khanh hôm nay.

Lâu rồi phòng mình hỏng xí xọn chụp hình. Hôm nay, nhân dịp này, mọi người rủ nhau tạo dáng.

Anh Lâm đại diện ngân hàng tặng hoa.

Mình đại diện phòng tặng quà

Nhỏ Hường cũng bon chen, đòi chụp hình kỷ niệm với anh Lâm

Các thành viên trong phòng






Mình và em Giang cũng bon chen chụp 1 tấm

ĐÁM CƯỚI Ở PHAN THIẾT

EM gái mình lấy chồng người Phan Thiết.
Lúc nghe tin đó, mấy người họ hàng mình nói 1 câu: đi đâu rồi cũng về chốn cũ! :D
Chả là ba mình là "trai xứ Phan" mà. Ba mình vô Sài Gòn học hành rồi cưới luôn con gái Sài Gòn nên dù được sinh ra ở SG, sống và làm việc ở SG, nhưng trong trái tim mình, PT vẫn là quê hương.

Hôm qua - chủ nhật- là ngày cưới chính thức của em gái mình. Chương trình là sáng chủ nhật, nhà trai sẽ đến rước dâu vào lúc 6h30, và sẽ làm lễ gia tiên ở PT vào lúc 11h30. Mình định sáng thứ 7 xin nghỉ, không đi làm nhưng cuối cùng vẫn phải đến ngân hàng. Hơn 12 giờ trưa về nhà là mình tất bật đến khuya. Đã vậy, do bữa trước đi ăn ốc nên mình bị đau bụng, "chạy" suốt đêm, người rũ ra như tàu lá chuối.

5 giờ sáng chủ nhật, cả nhà mình thức dậy hết. Cô dâu thì ngồi cho chuyên gia trang điểm make up. Còn mình lo trà nước, đồ ăn sáng cho cả nhà và khách khứa, trang điểm cho mà, mặc quần áo cho con gái, sửa soạn cho mình và hàng tá việc linh tinh khác nữa. Quãng đường từ SG về PT khoảng 200 km, mình cứ lo không biết có rước dâu về đúng giờ không (vì nhà thông gia rất coi trọng giờ giấc), thế như thật maylà đến nơi vừa khít. Hú hồn!

Tổ chức tiệc ở khách sạn 19/4 nên cả nhà mình nghỉ ngơi luôn tại đấy. Buổi tiệc diễn ra thật vui, thật ấm áp với đông đủ mọi người.
Trước nhà mình


Trong phòng khách sạn

Ba, má, và con gái tranh thủ lót dạ trước khi tiệc cưới bắt đầu


Lúc này 2 chị em mình mới tranh thủ chụp hình với nhau. Bữa giờ mình cứ tất bật chạy tới chạy lui, nên cũng chẳng có mấy tấm hình chụp chung cả gia đình cả.


Thiên Thư chụp chung với bé Nhi, con gái của anh trai chồng Lan, trong khuôn viên khách sạn

Thư đang điệu nè



Tấm hình này Thư chụp chung với dì Nhã nè. Nhã (càchua) là em họ của mình, gọi ba mình bằng cậu. Một đứa em rất dễ thương, đằm thắm và sâu sắc. Bữa nay 2 dì cháu cùng diện màu hồng hen.

Tiệc cưới xong lúc 9 giờ tối. Sau đó, mình đi chơi với bên nhà thông gia. Nhà thông gia mình có 3 người con trai. 2 người anh lớn đều đã có gia đình. Em rể mình là con út. Mọi người rất chân chất, nhiệt tình và dễ mến. Lúc nào có dịp về Pt, Nam - Ngọc - vợ chồng người anh thứ 2 đều rủ mình đi chơi, đi ăn uống, mà thiệt tình là những lúc đó, mình đã thấm mệt sau bữa tiệc gặp mặt giữa 2 gia đình, nên mình cứ từ chối, rồi cứ khất hẹn hoài, dù rất thích. Tối qua, thật tình là mình vô cùng "đuối", nhưng không thể khất mãi, nên mình cố gắng đi. Điểm đầu tiên là hát Karaoke ở khách sạn Cà Ty. Ngọc đi taxi đến rước mình rồi 2 chị em cùng ra đó. Lúc mới bước vào phòng, cảm giác đầu tiên của mình là...choáng. Không khí rộn ràng, ồn ào vì có rất đông người, mà chủ yếu là male (chứ không phải female). Hỏi ra mới biết đó là bạn bè của Nam từ Sài Gòn về dự cưới. Và cũng hỏi ra mới biết có khá nhiều người làm cùng nghề với mình. Có 1 anh chàng cứ nhìn nhìn mình rồi bảo rằng, anh nhìn em thấy quen lắm L ơi :yikes: . Nhưng hỏi quen ra sao thì anh chàng tắc tị :smile: . Đến khi về lại khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị đi ngủ thì mình nhận được tin nhắc là "lúc nãy trong tiệc cưới anh rất ấn tựong về em" :confused: :confused: :confused:.
Đây là vợ chồng Nam. Mình chụp trong lúc 2 người đang phiêu 1 bản tình ca.

Hát hò xong, cả nhóm đi ăn khuya. Mình thì mê món bún chả cá PT, nhưng em rể mình và người mà bảo nhìn mình quen quen lại thích đi ăn mỳ quảng. (cô dâu mệt quá nên ngủ, hỏng tham gia). Mình cũng thích mỳ qủang, nhưng thèm bún cá hơn. Cuối cùng cả nhóm đi ăn cả 2.
Tô bún cá của mình nè.

Ngon bá cháy luôn đó mọi người. Đến món mỳ quảng, mình kêu bà chủ quán múc cho mình 1 tô = 1/3 tô bình thường thôi. Nhưng cuối cùng bà ấy bưng ra 1 tô to đùng. Mình ăn hỏng hết, đành bỏ lại. Định lấy máy ảnh ra chụp lại tô mỳ quảng, nhưng có người hỏi mình là "sao em cứ chụp hình mấy tô đồ ăn này chi dzậy" với ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Thế là mình cụt hứng, đút máy ảnh vô túi xách luôn. Mọi người có biết "kẻ phá bĩnh" này là ai không?

Sáng nay, trước khi về lại SG, má và mình tranh thủ ra chợ mua cá mực và cá tươi. Thú thật, mình mê đi chợ cá PT lắm. Ra chợ, nhìn con cá nào cũng tươi roi rói, mình muốn rinh hết cá ở chợ về nhà. Cuối cùng, nhà mình mua 10 kg cá nục, 10 kg cá bạc má, 2 kg cá thu ảo (cá thu con), 2 kg cá ngân, 1 kg cá mai, 2 cá trích, 5 kg cá bã trầu, 1 ít cá chỉ vàng, 1 kg cá éc, 3 kg mực lá tươi và 3 con cá to mà hỏng biết cá gì. Nghe bà bán cá bảo là cá này kho tộ ngon lắm. Hôm nay cả nhà mình được 1 bữa cá tươi hấp cuốn bánh tráng rau sống ngon thiệt ngon.

Tối nay mình ngủ sớm, mai phải đi làm.

BÁNH KHOAI LANG NHÂN CHUỐI

Món bánh này mình mới học lóm được. Thấy cũng có vẻ hấp dẫn và đơn giản nên tối nay đi làm về, thay vì tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi cho khỏe, mình lại lui cui xuống bếp làm thử xem sao.

Đây là cái bánh mới chiên xong.

Còn đây là phần bên trong bánh

Bánh khá ngon, ăn lạ miệng. Nguyên liệu làm bánh cũng đơn giản và gần gũi.

Cách mình làm như sau: cần có 200 gr khoai lang (lựa khoai dẻo ngọt), 1 muỗng canh bột nếp vun, chuối chín 2 quả (nếu chuối to thì chỉ cần 1 quả thôi), dầu ăn để chiên.
Khoai mình luộc hay hấp chín, lột vỏ, tán nhuyễn rồi trộn chung với bột nếp nhào thiệt kỹ. Nếu thấy khô thì cho thêm chút nước ấm. Chia bột ra từng phần nhỏ, vo thành viên tròn rồi ép dẹp ra. Đặt lát chuối lên trên, lấy thêm 1 miếng bột như thế úp lên rồi ép 2 mép bột lại cho kín. Bỏ bánh vào chảo dầu chiên cho chín vàng 2 mặt. Bánh này ăn nóng hay ăn nguội đều ngon.

Bánh có vị bùi bùi dẻo dẻo của khoai lang và bột nếp, thêm nhân chuối thơm thơm.

ĐÁM CƯỚI DÌ LAN

Đám cưới Lan - em gái út của mình.

Đây là ảnh gia đình mình, bao gồm ba má, em gái, em rể, và mình.

Đây là 4 đứa trong ngân hàng mình, gồm Khanh, Tuyết, Hường và Diễm Hằng. Mình nhờ mấy đứa đến giúp mình đón khách trong tiệc cưới.

Thiên Thư đang làm trò trước ảnh cưới của dì Lan

Còn hình này là Thư chụp chung với bác Toàn - phó giám đốc ngân hàng mình.

Nhà mình chỉ có 2 chị em gái. Mình là chị Hai (thế nên khổ trăm bề p: ). Không phải đám cưới của mình mà mình mệt phờ râu (dù hỏng có... cọng râu nào! :D ). Cái gì mình cũng phải lo, lo đủ hết. Hết em gái réo chị Linh ơi tới em rể gọi chị Linh hỡi. Làm chị Hai cực vậy đó. Má biểu thôi ráng đi con, làm chị thì phải lo cho em là đúng rồi! Hic...

Mấy tấm hình trên là mình chụp từ máy ảnh bỏ túi của mình. Chỉ chụp được có mấy tấm thôi, nhưng hỏng hiểu sao cái ông chụp ảnh chỉnh kiểu gì mà mắt ai cũng ...rực lửa. Mình post tạm ở đây cho mọi người xem thôi. Vài bữa có hình chính thức (do thuê tiệm chụp), mình đưa lên thêm.

Ngày 15/11/2009 nhà gái mình đãi khách trước tại Sài Gòn. Ngày cưới chính thức của em gái mình là chủ nhật tới đây, ngày 22/11/2009. Nhà trai sẽ từ Phan Thiết vô rước dâu về rồi đãi tiệc ngoài đó luôn.

Mấy bữa nay, mình mệt đến nỗi nói không nổi nữa. Hu..hu...
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30