MONG BÌNH YÊN..

Tôi sẽ bình yên mà đi hết cuộc đời...

ĐI HỌC

Mình "bị" đưa vô danh sách giảng viên nội bộ của Ngân hàng.

Để chuẩn bị trở thành...cô giáo, mình được Ngân hàng cho tham gia 1 khóa đào tạo kỹ năng giảng dạy (còn gọi là kỹ năng sư phạm). Khóa học bắt đầu từ ngày 20.10.2011 cho đến hết tuần.

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, quà của Công đoàn dành tặng cho chị em phụ nữ của LPB là tiền mặt trị giá 500.000 đồng. Lẽ ra sáng ngày 20.10, chủ tịch công đoàn mới ký tờ trình và chứng từ chi, rồi tổ chức trao quà chúc mừng cho chị em. Tuy nhiên, do phải đi học, nên mình phải làm thủ tục này cho mọi người từ hôm trước, trừ thủ tục cuối cùng là trao quà thì để dành cho em V đại diện thực hiện vào ngày hôm sau.


Một lời chúc cho chính bản thân mình , và cho tất cả phụ nữ trên thế gian này (dù hơi mụộn): HẠNH PHÚC VÀ BÌNH AN THẬT NHIỀU - NỖI BUỒN VÀ ĐAU KHỔ THẬT ÍT.

*****

Khóa học thú vị và hữu ích vô cùng. Có khá nhiều chuyện để kể - và mình sẽ kể trong entry sau.

Tối nay, lớp mình tổ chức 1 buổi liên hoan nho nhỏ, ở 1 nhà hàng thật mát mẻ, thoáng đãng. Ngồi cả ngày nên bây giờ mình cũng thấm mệt rồi. Gõ mấy dòng này xong, mình tranh thủ chơi đùa với con gái 1 chút rồi đi ngủ.

À, còn 1 thông tin nữa. Lúc nãy, anh P - GĐ nhân sự bảo, sau khóa học này tụi mình sẽ phải đi giảng ở các chi nhánh trên cả nước. Vậy là ngoài nghề Bank, giờ mình có thêm nghề tay trái là teacher. Cũng lo lắng và áp lực kinh khủng. Mà thôi, đôi khi đó cũng là 1 điều tốt, khiến mình có đông lực để "vượt qua chính mình".

1 thử thách đầy thú vị đang chờ đợi mình trên con đường phía trước.

Cố lên thôi !!!!

ĐÁM CƯỚI TRÂN - CHI NHÁNH CHỢ LỚN

Comments

Kim chị Kim emmebemon Friday, October 21, 2011 5:39:35 PM

e chào cô giáo tương lai smile