dark angel

Mây bâng khuâng nhớ trời muông hướng... Mà rượu sông hồ vẫn đắng cay!

Subscribe to RSS feed

Ta của ngày xưa!

Tự dưng gõ tìm trên google đoạn "Ta của ngày xưa" ra một lốc các bài viết, nay post lên đây để rảnh đọc chơi. Xin phép các tác giả của những bài thơ đó nhé, chỉ sưu tầm thôi, ko phải tui viết đâu ah!!!!!

Ngày xưa ơi!
Ngày xưa ơi! Làm sao ta có thể,
Về với người, với ta của ngày xưa?
Ngày hạnh phúc tiếng cười giòn vang mãi,
Không như giờ tim khóc mãi không thôi.

Ngày xưa ơi! Sao người đi nhanh quá?
Bỏ lại tôi bỡ ngỡ trước cuộc đời
Không kinh nghiêm dấn thân vào tình ái,
Để đau lòng dai dẳng mãi không thôi.

Ngày xưa ơi! Ngày xưa của tôi ơi!
Người lạnh lùng lùi về dĩ vãng,
Tôi đau khổ sống cho qua ngày tháng,
Hỏi đến bao giờ tôi tìm được ngày xưa.
Khả Lan

Bạn cũ

Hôm nay về nhà lúc 7h, trời ạ, từ ngoài đường vô nhà cỡ chừng hơn trăm mét mà đi gần 20 phút mới vô nhà được. Rõ khổ!!! sad Đồng bào nhà ta đi chùa nhiều quá, cả một con đường dẫn vô chùa đều được phong tỏa để mọi người đi bộ vào....Phù phù, về đến nhà mệt bở hơi tai.furious

Mới dựng xe ngoài cửa đã nghe mẹ nói có thằng bạn học từ thời trung học, đang ở An Giang, nó đi chùa và ghé thăm...à, thì ra là "tiến sỹ Tuấn"... bigsmile nhắc lại mới nhớ hồi học lớp 11,12 chỗ mình ngồi sáng nắng lên bị chiếu thẳng vào mình, anh chàng này ngày ngày đều đặn cũng lấy cặp lên che, mọi người tưởng đâu hắn che cho hắn dè đâu che cho mình, nghĩ lại chuyện thời trung học mới nhớ, đúng là vui!!!lol Ngày quốc tế phụ nữ, hắn cố tình đi thi cắm hoa, rồi đem cả bình hoa tặng mình trong khi mình đem bình hoa đó tặng lại người kia, rồi ngày 14/2 hắn đi mua bông hồng nhưng không dám tặng trực diện mà lại bỏ cành hoa vào rổ xe đạp, kakakakaka:confused:. Đến gần cuối năm lớp 12, ngày nào mình đi học về cũng trễ và ngày nào cũng thấy hắn đứng chờ ở gần trường, rồi lặng lẽ chạy theo sau wait . Nhớ nhất là buổi cắm trại trưởng thành ở trường, cả lớp rủ nhau ra ngồi ăn cháo, hắn cố tình xí cái ghế nguyên vẹn nhất ngay đầu dãy cho mình rồi kéo ghế ngồi kế bên...trong khi mình thì đưa cái ghế của mình cho người ấy ngồi:hat: . Tội nghiệp anh chàng, có tình có ý không biết thể hiện thế nào, mà cũng giống như mình thôi devil ....

chuyện xưa mà kể chắc không biết khi nào mới hết!!! Nghĩ cũng vui, đi làm về mà nghe có bạn xưa tới thăm hóa ra cũng vui, ah suýt tý nữa quên mất, hắn còn để lại vài dòng cho mình nữa chứ, phải lưu lại mới được, đưa lên đây làm kỷ niệm thôi

Mệt mỏi

Giờ đây tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi và chán chường. Tôi chán tất cả mọi thứ và thậm chí chán cả chính tôi. Tại sao tôi lại trở nên vô dụng như thế này?

Giá như tôi đã không quá ngoan ngoãn, giá như tôi đã từng suốt ngày rong chơi, giá như tôi có đủ can đảm để bỏ đi, giá như tôi có đủ can đảm để làm những điều mà bản thân mong muốn, hàng loạt từ giá như tuôn chảy trong đầu nhưng tôi chẳng thể nào thay đổi.........mà thật sự có phải là chẳng thể thay đổi không tôi cũng không biết.... mọi người thường nói rằng "nothing is impossible"....

Hôm nay, tôi mệt mỏi rã rời, cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi có thể chịu đựng thế này bao lâu nữa nhỉ? Nếu tôi không thể chịu đựng được nữa thì điều gì xảy ra nhỉ? Tôi thật sự không dám nghĩ tới mình sẽ làm gì nữa.......

Yêu một người sao mà khó khăn đến thế.....tại sao người ta có quyền làm cho mọi người trong gia đình thất vọng mà tôi thì lại không.....

Tôi có một dự định lớn trong đầu, nhưng không biết tôi có đủ thời gian và nghị lực để làm được không? Ngay cả bản thân tôi cũng không thể trả lời chắc chắn.

Tôi đang bị mọi người trong gia đình dòm ngó.....người tôi đã từng tin tưởng, thậm chí dựa dẫm cả về tinh thần nay phản bội lại tôi, tạo áp lực cho tôi, thậm chí đe dọa tôi.......bầu không khí trong gia đình bỗng trở nên ngột ngạt, khó thở..........

Tôi ghét tất cả, tất cả mọi thứ, tất cả đều chỉ là sự giả dối, lừa lọc,.........quả thật người đối với người giống như bầy chó sói...........

Tôi thường xuyên ngồi một mình ở trên gác hơn, cảm giác của tôi khi ở nhà giống như "ở trọ trong nhà mình".......mệt mỏi........quá mệt mỏi............tôi muốn thét thật lớn nhưng sao cũng không thể.........

Tôi có còn là tôi nữa không?????????????????????

Ứng xử đẹp với cái đẹp

Hôm nay, đọc báo Tuổi Trẻ online, tôi đọc được bài viết của tác giả Băng Vân - Ứng xử với cái đẹp. Tôi không muốn "đổ đồng" tất cả nhưng Có thể nói đây là một trong những điều mà lâu nay chúng ta, người Việt Nam có thể ai cũng đã một lần mắc phải - "chủ nghĩa cá nhân hoang dã". Tôi rất chia sẻ với tác giả Băng Vân, sau đây tôi mạn phép trích lại bài viết của tác giả:

Read more...

Truyện cười từ Yahoo Messenger

Sau khi dập tắt đám cháy một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy: - Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại tầng hầm chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết. Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói: - Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà => mấy thằng cứu hỏa này Pro
-----------------------------------
Một bé trai 3 tuổi nắm tay một bé gái 3 tuổi và nói: “Anh yêu em”. Bé gái trả lời: “Anh có thể lo cho tương lai của chúng ta không?” Bé trai nói: “Đương nhiên rùi, chúng ta đâu phải là đứa con nít một hai tuổi nữa đâu" smile)
----------------------------------
Đàn ông rất giống cà phê bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ. - Giống bãi đậu xe bởi: chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi. - Giống phim truyền hình nhiều tập bởi: thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật. - Giống máy tính bởi: làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ. - Và giống sôcôla bởi: ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn... to bụng
----------------------------------
phóng to man hinh lên, se thay dieu bat ngo ! Va hay goi ai thuong @@@.....................@@@@............@@@................@@@.....@@@@@@@@....... @@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@............
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@............ @@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@........ @@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@............ @@@............@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@............ @@@@@@@...........@@........@@.................@@@.@@............@@@@@@@@........
---------------------------------
Lâu quá không gặp, làm ăn sao rồi mày? - Nói chung ngày nào cũng thấy mấy triệu lởn vởn trước mặt. - Nghề gì bảnh thế? - Nghề này... ớn lắm! - Buôn lậu hả? - Không, chăn bò!
----------------------------------
Quá nhiều và một chút! Quá nhiều ghen tuông làm cho tình yêu chết trong nghi ngờ Quá nhiều giận dỗi làm cho tình yêu chết trong mệt mỏi Quá nhiều nước mắt làm cho tình yêu chết trong đau khổ Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh Quá nhiều thực tế làm cho tình yêu chết trong toan tính Quá nhiều đam mê làm cho tình yêu chết trong mộng mị. Chỉ một chút, chỉ một chút thôi… Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về, Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó, Một chút nước mắt để thấy mình không vô cảm, Một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều[/COLOR][/I][/ALIGN]

Đừng bao giờ

Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực của bạn. Hãy cười lên khi bạn cảm thấy hạnh phúc. Và đôi lúc bạn có thể khóc khi cảm thấy yếu lòng.

Đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả tưởng chừng không thể.

Đừng bao giờ đặt tất cả ghánh nặng của thế giới trên đôi vai nhỏ bé của bạn, hãy biết chia sẽ khi cần thiết.

Đừng bao giờ lo sợ trứơc tương lai. Nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thì một ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn.

Đừng bao giờ để mình bị tuột dốc vì mặc cảm lỗi lầm. Phải biết chấp nhận, đứng lên và học từ những thất bại đó!

Đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì đâu đó vẫn có những người sẳn sàng chia sẽ cùng bạn - đó chính là bản thân bạn.

Đừng bao giờ nghĩ rằng số phận không bao giờ mĩm cười đối với bạn, hay bạn không thể thành công. Cánh cửa không bao giờ đóng mãi, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi thử thách đều có thể chinh phục.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và từ bỏ những ước mơ, khát vọng của chính mình

-Quang Kiệt-
Theo Inspirations Stories

Thiên thần tuyết

Đôi khi tình yêu chỉ thể hiện trong khỏanh khắc song sức mạnh của khỏanh khắc ấy sẽ mãi trường tồn, vượt qua mọi rào cản ranh giới của cuộc sống

Read more...

Flower pctures

Some flower pictures here, watch them

Read more...

Truyền thuyết về hoa

Thiên nhiên đã trao tặng cho loài người chúng ta những bông hoa thật tươi đẹp . Và không biết từ bao giờ hoa đã trở thành ”một phần tất yếu của cuộc sống”. Mỗi loài hoa đều có một cái tên khác nhau và dù có đẹp mỹ miều hay giản dị, sau chúng đều có những truyền thuyết được “đặt tên”.

Read more...

Truyền thuyết về 12 chòm sao