dark angel

Mây bâng khuâng nhớ trời muông hướng... Mà rượu sông hồ vẫn đắng cay!

Khi nào thấy

I hope you like this poem (ah, I collect it, it belongs to someone else, not me)

Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ nghơi đôi phút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi, bóng mát vốn quen dừng.
Khi nào thấy đời buồn gặm nhắm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành, trên gương mặt hồ tôi
[/ALIGN]

Phong cách người MỹMUỘN MÀNG

Comments

Unregistered user Tuesday, May 8, 2007 4:06:52 AM

tttttt writes: Sao ttttt không thể xem bài viết của bạn bằng tiến Việt, có cách nào hỗ trợ không?

HYDY Tuesday, May 8, 2007 6:51:11 AM

ban co the xem khi chon font unicode neu dung IE hoac neu dung trinh duyet opera thi ban co the xem binh thuong

Write a comment

New comments have been disabled for this post.