Hà Chung

Tự tạo niềm vui cho mình

Góp nhặt vài chuyện

Mấy hôm nay tâm trạng mình khá tốt, cứ thấy vui vui ở trong lòng. love Có vài chuyện vui
Chuyện thứ nhất: Hôm qua xuống chùa để thỉnh thầy về việc lập bàn thờ Phật và bàn việc tổ chức SN HBS 3T. Thầy Quảng Hiếu hứa là sẽ qua nhà để xem cách đặt và mua đồ sao cho hợp lý. Thông báo với thầy 3 tuần nữa là sinh em bé rồi, thầy làm nhanh giúp con với. Thầy bảo sao đôi này tôi mới làm lễ cưới ở chùa mà đã sắp sinh rồi, nhiều qua nên thầy bị nhầm sang đôi khác lol lol Các chị bảo thầy ơi đôi này hơn 1 năm rồi chứ không phải 6 tháng đâu. Chị D. Hòa và D. Linh bầy cả cách lập cho nên như không thỉnh được Thầy, nhưng nói thật là mình vẫn muốn thỉnh Thầy chủ yếu là cho chồng thấy được sự trang trọng của việc đó. Có thầy vào là chồng sẽ thấy uy nghiêm ngay, đánh tâm lý mà bigsmile bigsmile
Tối về bảo với chồng hôm nay em đi xuống chùa nhờ thầy rồi đấy (mình đánh hơi úp tý) thầy sẽ bố trí tự qua nhà mình để xem xét rồi lập bàn thờ Phật.Chồng lại hồ hởi bảo vợ sao ko bảo Thầy là có gì anh sẽ qua đón Thầy, ngạc nhiên chưa bigsmile bigsmile quả này làm mình sướng âm ỉ.
Giờ mình chỉ mong Thầy qua nhà thật nhanh thôi, nghĩ đến việc lập xong bàn thờ Phật mà mình thấy hứng khởi vô cùng.
Chuyện thứ 2: Dự dịnh bán đồ chay của mình với chị NK khiến mình cũng vui lắm, dần dần từng bước 1 hi vọng sẽ thành công. Hôm qua xuống chùa buôn với các chị sen ai cũng ủng hộ. Chắc khách hàng của mình đầu tiên là các chị sen đó.
Chuyện thứ 3: Chồng mang tiền về đưa cho vợ, vợ bảo lấy ra 1M đề làm từ thiện nhé, đồng ý luôn bigsmile, tháng này lương cao vì được truy lĩnh 3 tháng liền (do thay đổi hệ số lương) hí hí.
Chuyện thứ 4: Cứ nghĩ đến việc 3 tuần nữa nhà mình sẽ có thêm 1 em bé là thấy háo hức. Lại vừa mới mua được cho em bé đó 1 số đồ.heart
Chuyện thứ 5: Hứa với HBS làm bánh tặng hội mà đến giờ vẫn chưa biết trang trí ra sao, đêm qua ngủ mơ tới cả làm sao có ý tưởng trang trí bánh lol lol hài quá thôi mất.


Cửa hàng bán hoa quảBánh SN HBS 3 tuổi

Comments

Micong - PrincipessaMicong Wednesday, December 14, 2011 9:32:34 AM

Chuyện gì cũng vui. smile Sơn giống anh béo thế, lúc on lúc off p

Nguyễn Hà Nhật Linhnguyenhanhatlinh Wednesday, December 14, 2011 9:38:16 AM

Trước mắt, phải nghĩ chuyện ghép cái khuôn chữ nhật to to í như thế nào để nó thành cái bánh to như mong muốn chứ nhờ?Sau đó mới tính chuyện trang trí nhá!

Hà ChungHaCg Wednesday, December 14, 2011 9:47:15 AM

Originally posted by Micong:

Sơn giống anh béo thế, lúc on lúc off


Còn thua xa anh béo chị ơi.

Originally posted by nguyenhanhatlinh:

phải nghĩ chuyện ghép


Thì chủ đạo là kem để ghép bánh thôi, nhớ vụ khuôn nhé, cố gắng sao cho tầm 10h sáng thứ 7 miềng có thể qua nhà cậu mượn khuôn đấy nhé.bigsmile

Khải Đăngmekhaidang Thursday, December 15, 2011 4:22:48 PM

ôi tui vui quá xá. Mà cô cũng on on off lắm nhớ. Nẫu quá cô ạ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31