Xung quanh việc kinh doanh
Tuesday, December 27, 2011 9:44:31 AM
Chiện thứ nhất là dư này:
- Hôm nay vợ được bao nhiêu người vào đặt hàng? Topic lên mấy trang rồi. Chồng sẽ lập 50 cái nick rồi cứ vào: Cảm ơn mẹ Cua mình ăn ngon lắm, Mẹ Cua ơi cho mình đặt món này món kia nhé. Tha hồ mà ở trang 1
- Máy Hút Mùi: 50 cái nick là anh phải có 50 hòm thư đấy
, uhm thì anh lập 50 hòm thư ở YM- Khách hàng gọi mua hàng nhờ Máy Hút Mùi đi ship hàng hộ (tiền ship là cô ý hưởng đấy
) , chồng thắc mắc nếu họ lừa thì sao mình chẳng mất công đi à? Vợ: ko ai lừa đâu mà sợ. Thế là nảy sinh câu chiện thứ 2:
- Vợ xem ai là đối thủ của vợ cho chồng biết nào, mua mấy cái sim rác về gọi em ơi giao cho anh ở Thanh Trì, em ơi giao cho anh ở Hà Đông rồi đến đó mình tắt máy. Vài lần thế là nó bỏ nghề ngay

Câu chiện thứ 3:
- Chồng có vẻ băn khoăn và trầm tư: bán hàng chay này mình cố gắng duy trì khách hàng thân thiết lấy số lượng chứ hàng chay không thu lãi nhiều được. Bán đắt quá trái với lương tâm lắm.
Rồi đưa ra kế hoạch: trong 2 năm phải có được 100 khách hàng thân thiết.
Máy Hút Mùi nghe thấy thế bảo: Quá đơn giản
Rồi 2 anh em nhà đó lập kế hoạch gọi điện chăm sóc khách hàng thế nào, rồi PR ra sao ở các chùa.
Câu chiện thứ 4:
Mẹ đẻ gọi điện hàng hóa thế nào hả con? Có tủ đá chưa? Mua loại to ý đừng mua loại nhỏ ko sau nàu lại bỏ đi vì mình phải tính lâu dài. Cứ mua đi mẹ cho tiền, sau này nghỉ hưu mẹ xuống bán hàng cho
Con gái: mẹ xuống mua hàng cho con đi, mẹ nhớ bảo cả ông bà là chuyển sang ăn chay đi nhé.
Và kết quả là 3 đứa bạn lập nick mới ở lamchame, Máy Hút Mùi cũng lập nick. Thỉnh thoảng còn vào up bài hộ, làm ăn thật là lưu manh
Mới đuợc có 6 đơn hàng trong đó có 5 đơn là do các bạn ở HBS ủng hộ, có suy nhất 1 đơn là khách ngoài. Qua mùng 1 rồi mà nên hẻm có ai ăn chay mà mua hàng cho mình. Topic đìu hiu.
Thế này 1 tháng chỉ mong có 4 ngày thôi à















Micong - PrincipessaMicong # Tuesday, December 27, 2011 10:16:27 AM
Đợt tới chị về chắc là khách hàng của em đấy. À em ơi thuốc đợi đến lúc chị về nhé
Thực ra chị ăn mặn không phải thèm vị mặn đâu mà chị luôn thèm mùi của các loại rau gia vị và mùi mắm. Ví dụ chị thèm ăn bún ốc hành là vì mùi hành và mùi tàu (ngò gai) với mùi dấm bỗng chứ nếu không có con ốc nào chị vẫn ăn bún mà
Hà ChungHaCg # Tuesday, December 27, 2011 10:33:36 AM
Originally posted by Micong:
Trưa nay e ngồi nghe lại, rồi xem cmt của bác Hero mọi người khen thầy giảng và thắc mắc là ko biết thầy có đi học về phương pháp sư phạm ko? Em nghĩ đến chị (xin lỗi chị trước) em bảo chị MiCong mà đi giảng pháp chắc cũng hay lắm
Đúng là ăn vì gia vị chị à, bún ốc ngon ở nước chứ đâu phải ngon ở con ốc. Bún chả mà không có nước chấm ngon thì ko thành bún chả nữa. Nhưng nhà e ăn nước mắm chay cũng quen đấy, em nấu em dùng cả nhà ko ai phân biết được hết
Micong - PrincipessaMicong # Tuesday, December 27, 2011 11:56:30 AM
Chị nghe nước mắm chay cũng muốn thử
Quang LacThotrangxinh # Tuesday, December 27, 2011 2:43:57 PM
Jollyjoy169 # Tuesday, December 27, 2011 6:04:47 PM
Khải Đăngmekhaidang # Wednesday, December 28, 2011 1:49:22 AM
Khải Đăngmekhaidang # Wednesday, December 28, 2011 1:55:11 AM
Originally posted by Micong:
Được ý chứ, chỉ tại chị chưa có thời gian đào sâu nghiên cứu thôi, em tin là chị làm được
Khải Đăngmekhaidang # Wednesday, December 28, 2011 1:56:48 AM
Originally posted by Micong:
Nó thật còn hơn nước mắm mặn ặc ặc
Micong - PrincipessaMicong # Wednesday, December 28, 2011 2:09:07 AM
Quang LacThotrangxinh # Wednesday, December 28, 2011 2:38:37 AM
Nói thật là nhiều lần mình đi nghe giảng Pháp ở chùa Pháp Vân vào buổi tối thứ 2 hàng tuần. Đa phần là các phật tử già. Thấy rất đông, lúc thầy giảng về bớt tham, bớt sân, bớt si ai cũng vỗ tay rầm rầm, gật gù rất tâm đắc. Nhưng nếu có đi đến sớm mới thấy cảnh xí chỗ, tranh chỗ cho nhau, rồi các bà tụm 5 tụm 3 buôn những câu chuyện đại loại như: Bà A hôm trước đi nhảy đồng, tốt lắm được mấy giá mấy giá; Con B nó láo lắm, phải tôi thì ... Vùa thấy buồn cười vừa phục các bà. Đi rất nhiệt tình, chưa kể Thầy phát động cái ctrình gì cũng thấy tham gia. Hehe
Hà ChungHaCg # Wednesday, December 28, 2011 3:26:44 AM
Originally posted by Thotrangxinh:
Buôn quần áo với nhà Diệu Quế
Originally posted by joy169:
Chị đã check
Originally posted by Micong:
Còn vụ giảng pháp thì buồn cười có 1 anh ngồi cạnh em, vì thỉnh thoảng thầy đệm 1 câu tiếng Anh mà. Nên thày nói câu nào quay ra nói nghĩa câu đấy luôn, sợ mọi người không hiểu. Anh ý bảo cancel là hủy bỏ đấy, stop là dừng lại
Khải Đăngmekhaidang # Wednesday, December 28, 2011 9:09:37 AM
Originally posted by HaCg:
hahahaha, cái đoạn này tớ ko nhịn nổi cười hahaha
Micong - PrincipessaMicong # Wednesday, December 28, 2011 10:00:25 AM
wodeshijie # Wednesday, December 28, 2011 10:13:03 AM
Cái nước mắm chay thì thật tình là mùi nặng lắm ý, hơn cả nước mắm thật
Jollyjoy169 # Wednesday, December 28, 2011 11:10:40 AM
Originally posted by HaCg:
Oi troi em cung chet cuoi mat thoi
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Friday, December 30, 2011 6:27:29 AM
Mình cũng quảng cáo giùm, cơ mà mình sẽ tập ăn chay 1 tháng 1,2 lần. rồi từ từ cho quen dần ha
Chúc đắt hàng!
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Friday, December 30, 2011 6:29:09 AM
Originally posted by Thotrangxinh:
Lần sau mà đi thì rủ mẹ dd với nha!
Hà ChungHaCg # Friday, December 30, 2011 10:54:29 AM
Originally posted by thienthanlodang2004:
Dễ lắm chị à, mua hàng của em về ko cần chế biến nhiều. Em gái em cũng ko chịu ăn chay thê mà em nấu lên tự nguyện ăn luôn ko cần gạ gẫm.
Originally posted by thienthanlodang2004:
Jollyjoy169 # Friday, December 30, 2011 2:32:09 PM
Nhưng đúng là khó thuyết phục mọi ng ăn đồ chay lắm vì mua về bố mẹ em ăn thử rồi đều nói ăn không quen không thấy hợp haizz
Phải kiên trì thuyết phục mọi ng vậy
Khải Đăngmekhaidang # Friday, December 30, 2011 4:09:02 PM
Originally posted by joy169:
trước khi thuyết phục ai đó ăn chay thì thuyết phục bản thân mình cho nhuần nhuyễn bé ạ. Ngày trước chồng chị đời nào ăn chay, giờ thì sắp ... chay trường rồi đới. Chồng Diệu Linh cũng thế mà
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Sunday, January 1, 2012 10:39:21 AM
Originally posted by HaCg:
Uh, hẹn gặp bạn vào ngày 12 ở Giảng Võ nha:love:
Me3thangnhoc # Thursday, January 5, 2012 4:29:02 AM
Hà ChungHaCg # Thursday, January 5, 2012 4:34:21 AM
Em đang ở nhà chờ sinh đây. Buôn bán qua internet mà, giao hết nhiệm vụ cho Máy Hút Mùi và ông xã.
Me3thangnhoc # Thursday, January 5, 2012 4:38:31 AM
Hà ChungHaCg # Thursday, January 5, 2012 4:45:02 AM