Sinh nhật Hội Bông Sen 3 tuổi
Monday, December 19, 2011 7:44:56 AM
Đầu tiên là lễ phóng sinh (mình không tham dự được vì xuống muộn, xuống đến nơi thì đang vào lễ rồi nhưng còn mải khuôn bánh gato và bánh đúc). Bánh gato để trong 1 cái hộp to do e Pháp Tùng tự làm, các bác ở chùa thấy em ý bê lại hỏi chim để phóng sinh hả cháu
chết cười cái bánh Gato này tối hôm trước thì bảo vệ nhầm với rác, sáng hôm sau thì nhầm với chim phóng sinh.Hôi mình thì mặc áo lam còn áo nâu là các cụ ở chùa. Các cụ tu cả ngày ở chùa luôn. Hôm nay có thầy làm lễ nên mình đoán cả 2 hội làm phóng sinh chung với nhau luôn
Bắt đầu vào buổi lễ
Hội trưởng đọc tổng kết và phương hướng hoạt động
MC duyên dáng Diệu Linh bắt nhịp đọc 12 lời nguyện (chồng em khen chị này nói hay thế vợ nhỉ
Sau đó Quý Thầy dẫn chúng tụng 48 lời nguyện của Đức Phật A di đà
Ngồi niệm A di đà phật được 30p thì bắt đầu có người đứng dậy không chịu được, thực ra hôm qua về sau đông quá ngồi chật nên mọi người cũng mỏi lắm
Nhà Nhím thế nào cũng có quả ảnh, sướng thật, mình ngồi sau cái cột nên chả được bon chen
Đến chồng mình cũng còn bon chen được cái mẹt
Sách để ấn tống
Thầy Quảng Hiếu giảng Pháp, mọi người hoan hỉ lắm (máy ảnh mình có cảnh này tối về bổ sung)
Cả hoa của HBS MN gửi tặng nữa (lại chờ tối vậy)
Chúng ta cùng thổi nến nào
(Quả ảnh này có mẹt mình chuẩn bị cắm nến cho nên phải bon chen)
Bài hát này được vang lên (hình ảnh của năm thứ nhất, năm mình vắng mặt)
Chụp ảnh lưu niệm, thầy Quảng Hiếu bảo đứng dàn ra nhìn hoành tráng vào cho HBS MB thèm

Tiếp theo là cảnh ăn cháo, bánh đúc và bánh gato SN. Mọi người mải ăn quá nên chưa thấy cái ảnh nào cả. Mình thì khỏi nói rồi 3 bát cháo + 1 bát bánh đúc + 1 miếng bánh gato.
Chồng thì chỉ có 1 bát cháo hỏi sao ăn ít thì bảo để bụng ăn bánh Gato (gớm cứ như là lần đầu được ăn bánh ý).
Hôm qua HBS hứa với thầy Quảng Hiếu là sang năm 2012 sẽ cố gắng đi SH cho đông đủ, thầy cũng hứa sẽ cố gắng bố trí để có tể tháng nào cũng tham gia giảng pháp cho đạo tràng. Đúng là ước gì buổi SH nào cũng được đông đủ như buổi SH hôm qua. Thấy không khí rộn ràng cả lên ý. Các bông sen ơi cố gắng nhé.















Micong - PrincipessaMicong # Monday, December 19, 2011 8:01:13 AM
The la chung minh da cung nhau di qua 3 mua sen va se la nhung mua sen khac nua...
wodeshijie # Monday, December 19, 2011 2:44:43 PM
Hà ChungHaCg # Tuesday, December 20, 2011 1:51:56 AM
Originally posted by Micong:
Originally posted by wodeshijie:
Có việc để dành cho chị sang năm đấy nhá.
Quang LacThotrangxinh # Tuesday, December 20, 2011 2:52:47 AM
Tiếc quá ko được ăn cháo phải về luôn vì bạn chồng đến đón. Biết thế mang theo cái hộp để múc mang về cho cả Thỏ măm. Tiếc quá là tiếc món tủ của mình
Hà ChungHaCg # Tuesday, December 20, 2011 4:52:53 AM
Hà ChungHaCg # Tuesday, December 20, 2011 5:08:25 AM
Micong - PrincipessaMicong # Tuesday, December 20, 2011 8:52:30 AM
Hà ChungHaCg # Tuesday, December 20, 2011 9:03:41 AM
Micong - PrincipessaMicong # Tuesday, December 20, 2011 9:33:00 AM
Jollyjoy169 # Tuesday, December 20, 2011 1:24:23 PM
Danh doi theo cac hoat dong cua Hoi va ung ho nhiet tinh nhat trong kha nang co the
Hà ChungHaCg # Tuesday, December 20, 2011 1:43:57 PM
Khải Đăngmekhaidang # Wednesday, December 21, 2011 1:40:34 AM