Pin.leO

♥ chỉ biết hạnh phúc tựa cơn gió…đến rồi vụt đi…nhưg vẫn để lại vươg vấn và nhung nhớ…♥

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Gửi thầy!

nÓ muỐn chẾt…

Nước mắt Nó cứ giàn giụa…sao chảy hoài mà ko ngừng…? Nó đã và đang trở nên lạc lõng giữa cái thế giới này, bơ vơ, đơn độc…còn j để mà sống nữa đây???

Xa những đứa bạn thân yêu hồi cấp 2, lên cấp 3,Nó như là 1 con người xa lạ hẳn, trầm tính, ko còn là chính Nó như hồi trước nữa! Nó ko tìm đc ở 1 ai có thể là điểm tựa cho nó trong thời gian này…

Có nhiều người nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh Nó…nhiều lắm, đến Nó cũng ko ngờ nhiều như vậy…Thế nhưng những lúc Nó cần có người bên cạnh nó nhất, thì Nó nghĩ đến nhiều người lắm, nhưng có gặp đc ai đâu? Có nói chuyện đc với ai đâu, có thể trút giận lên 1 ai đó đâu, có thể òa khóc bên 1 ai đâu…???

Nước mắt Nó cứ giàn giụa…vẫn thấy mình 1 mình, trong 1 căn phòng trống, ôm lấy cái chăn mà òa khóc, níu chặt cái gối để ko khóc lên tiếng…trông Nó mới đáng thương làm sao…

Giờ đây Nó như 1 con người ko còn mục đích sống nữa rồi…

Nó chỉ là tai họa cho người khác thôi, là gánh nặng cho mọi người, là cản trở cho mọi người mà thôi…

Nó chả giúp ích j đc cho ai cả , chả thể làm 1 cái j dù là nhỏ nhất…

Nó ko đáng sống nữa rồi…

Nó đang bất lực rồi…chịu thua tất cả…và Nó nghĩ tới cái CHẾT…

Dạo này Nó hay nghĩ đến cái này lắm…Nó nghĩ đi nghĩ lại…đặt ra bao câu hỏi cho chính Nó…Chỉ vì bất lực mà Nó nghĩ tới cái CHẾT à? ĐƠn giản thế sao? Chỉ vì thế mà CHẾT thì đơn giản quá, hóa ra Nó là 1 con điên à???

Bao nhiêu người đag yêu cái cuộc sống này biết bao, có bao nhiêu con người muốn sống biết bao mà ko thể sống đc…Vậy mà Nó muốn CHÊT à? Nó CHẾT đi có thay đổi đc cái j hok? Nếu ko thay đổi đc j thì cái CHẾT cũng trở thành vô í nghĩa…vậy thì thà nó cứ sống tiếp mà cố gắng làm những điều có ích đi…như thế tốt hơn…Hay CHẾT vì 1 người khác nhỉ? - Nó thầm nghĩ như vậy.CHẾT để cứu lấy 1 mạng người hay 1…điều j đó tương tự…ít ra cũng còn có í nghĩa chứ…???

Thế mà , Nó nghĩ…nghĩ mãi…và rồi Nó quyết định rằng cái CHẾT sẽ đến bất ngờ mà con người ta ko đoán biết đc trước, vậy thì Nó sẽ sống, sống để chờ cái ngày nó đi khỏi thế giới này…sống để làm nốt những j Nó còn muốn làm, những j Nó hằng mơ ước và hi vọng…Nó sẽ sống có ích nốt cái cuộc đời mà Chúa đã tạo ra cho Nó…để mà còn hi vọng…để mà Nó sẽ quay lại là chính Nó…chính Nó trước đây, trước khi Nó thật sự biến mất khỏi cái thế giới này…

Nó đã bao lần bảo Nó sẽ lại là chính Nó thôi…nói cái điều đó nhiều lắm rồi…nhưng mà chả thấy thực hiện đc j cả…Nó thấy Nó thật đáng thương…

Mắt Nó vẫn cứ giàn giụa…nhìn mờ mờ ảo ảo, đầu Nó vẫn đang choáng, đau nhức…mặt mũi Nó nóng ran lên…tay Nó lạnh cóng…Nó cảm thấy cái j cũng đang ra khỏi tầm tay của Nó…biến mất hết ngay trước mắt Nó…Nó hiểu cái lí do mà mọi thứ đang đi như vậy…chỉ mình Nó hiểu mà thôi…và sẽ mãi là như thế…

Mờ ảo…1 giọt nước bây giờ sao thấy nó nhẹ quá vậy…cứ lăn nhẹ nhàng trên khuôn mặt nóng ran của Nó…từng giọt nước mát nhẹ làm Nó giật mình…Nó lại bắt đầu 1 ngày ko may mắn…ko hạnh phúc…ko nụ cười trên môi…mà chỉ có…
nước mắt…
entry viết trong ảo tưởng!

Tôi yêu e…

, ,

" Tôi yêu e : đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng k để e bận lòng thêm nữa,
Hay hồn e phải gợn bóng u hoài.
Tôi y e âm thầm, ko hi vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng gen,
Tôi yêu e, yêu chân thành đằm thắm
Cầu e đc ng tình như tôi đã yêu e…"


Tình yêu vốn là 1phạm trù rộng lớn , nó tồn tại vs muôn hình muôn vẻ , muôn màu sắc phong phú. Con ngta k ngừng ngỉ để mà ca ngợi tình yêu trong sáng và cao qí ấy! Và vs Puskin - 1 thi sĩ lừng danh vs các tác phẩm thơ tình, đã jãi bày 1 tình yêu sâu kín, vs những cảm xúc dạt dào trong " Tôi yêu em". Puskin đã thể hiện 1 vẻ đẹp mới của tình yêu- 1 tình yêu vị tha, sâu sắc và thiêg liêng…

Theo tự nhiên, t/y luôn luôn là sự xuất phát và hòa hợp bởi 2 trái tim,của 2 con ng đag yêu. Thế nhưng " Tôi y e " của Puskin lại chỉ là 1 t/yđơn phương, chỉ từ 1 phía của ng con trai. Điều đó đc thấy rất rõ qa mệnh đề " Tôi yêu e" cứ lặp đi lặp lại trog tp, thể hiện tính chất 1 chiều trong t/y, ở đó, ng con trai ko nhận lại đc sự đồng cảm từ ng con gái…Ng con trai í đã dành 1 tình cảm chân thành và sâu sắc cho ng con gái,thôg qa sự đam mê, say đắm, khi " âm thầm", khi " hậm hực lòng gen", khi " ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai". 1 t/y đằm thắm và mặn nồng đag tồn tại và bùng cháy trog lòng ng con trai. Ấy thế mà ng con gái lại o chia sẻ và đáp trả tình cảm í…Đó là 1 nỗi đau, 1 sự tổn thương và theo lẽ thg, con ngta sẽ íck kỉ, cố mà dành lấy ng mìh yêu bằng đc,hay mình ko jành đc thì ng khác cung ko thể jàh đc…Thế nhưg,Puskin lại cho thấy 1 sự mới mẻ hoàn toàn trog qan niệm t/y của ông, sự chân thành còn vượt xa hơn 1 t/y cá nhân íck kỉ ,để chuyển thành 1 tấm lòng vị tha, nhân ái và biết hi sinh.Quyết định châm dứt mối tình,để ng con gái " ko bận lòng thêm nữa", ng con trai đã nhận lỗi về mình mà ko hề oán trách,giận dỗi jì ng con gái í. Vs lời cầu chúc " cầu e đc ng tình như tôi đã y e" ng con trai í đã thể hiện 1 sự cao thượng, 1 niềm tự hào khi đc yêu, đc sống hết mình vì t/y đã lựa chọn. 1 t/y vị tha, ko vụ lợi, ko toan tính!

Qả thật, Puskin đã gây dựng 1 t/y mang vẻ đẹp riêng biệt, ở đó, t/y chân thành nhưg ko ík kỉ đã đập tan đi những ham muốn đc sở hữu, biến mình thành kẻ tham lam,đặt mìh vào vị trí như 1 kẻ chủ sở hữu trái tim ng khác. Tự cho mìh quyên ép buộc hay thái qá vào tc mà ng mìh yêu phải đáp trả…để rồi gây tổn thg cho chính mìh, cho chính ng mình yêu thg. 1 câu tục ngữ P nói rằng: " trong t/y, mơ ước hơn là nắm giữ" , có đc ng mìh yêu, nhg ko yêu mình, khác nào có 1 vật báu nhug ko thể sử dụng? T/y cần sự hi sinh và lòng vị tha! Hi sinh vì ng mình yêu là sự hi sinh cao cả và cao thượng nhất, bất chấp sự đau đớn mà ta phải gánh chịu. Đc làm cho ng mình yêu hp là điều qí já nhất mà ta làm đc, để rồi ta tìm kiếm đc hạnh phúc của mình ngay trog hạnh phúc của ng mình yêu! Sự can đảm chính là yêu 1 ai đó vô điều kiện,mà ko đòi hỏi đc trả lại jì cả! Thế nên đc yêu, có ng để yêu thg cũng đã là 1 may mắn của cuộc sống ban tặng!

T/y có hàng ngàn vẻ, và ở mỗi vẻ đều có áh sáng, nỗi buồn, hạnh phúc và hương thơm riêng! T/y phải là sự tự nguyện, tự nguyện của những tâm hồn đồng cảm, đồng điệu. Song dù cho có là chia tay, cũng ko phải để trở thành những kẻ đối đầu hay thù địch mà chia tay để ta tìm kiếm đc 1 hạnh phúc thật sự, 1 t/y thật sự, để nối rộng tình đời, tình ng. 1 thái độ ứng xử trong t/y mà ít khi con ng ta làm đc!

T/y đòi hỏi con ngta nhiều lắm! Sự chung thủy làm cho t/y bền vững. Sự sẻ chia để hiểu thấu lẫn nhau. Sự cảm thông để làm vơi đi nỗi buồn, làm tăng niềm vui. Sự tỉnh táo để tránh nhưng hiểu lầm ko đáng có…Yêu nhau, ko có nghĩa là nhìn nhau, mà phải cùng nhau nhìn về 1 hướng! Nơi mà 2 trái tim luôn cùng 1 nhịp đập, luôn thổn thức, cảm thấy ấm áp mỗi khi bên nhau! Cùng nhau trải qua những khó khăn, cùng nhau tận hưởng niềm hp dạt dào, vô bờ bến! Tiếng thổn thức của trái tim đang yêu là nhạc điệu du dương và thánh thót nhất trong các thứ âm nhạc ở thế gian, mà chỉ khi yêu ng ta mới có đc điều đó! T/y giống như 1 ngọn đèn cần đc thắp sáng bằng dầu từ trái tim của ng khác, nếu ko ngọn lửa của nó sẽ chỉ cháy lập lòe! Sự sẻ chia, sự cảm thông, sự gần gũi kề bên của ng mình yêu sẽ là nguồn nhiệt lớn nhất sưởi ấm trái tim của ta! Tuy thế, đôi khi t/y cũng cần sự xa cách. Nó là 1 phần ko thể thiếu của t/y, như 1 sự thử thách mà t/y đòi hỏi ta phải chịu đựng để có thể có đc hp lâu bền. Sự thử thách cũng giống như jó vs lửa, nó làm tắt t/y yếu ớt và thổi bùng lên t/y mãnh liệt!T/y luôn luôn đc ban tặng như 1 món qà, ko có nó cuộc sống sẽ trở nên vô vị. T/y tạo ra nhiều thứ mà con ng ta bỏ lỡ trog cuộc đời. Nếu ko có t/y thì tất cả mọi thứ ta có dường như ko bao h là đủ. Bất kì ai cũng đều có 1 trái tim, 1 dòng máu nóng, 1 tấm lòng, 1 trái tim để yêu, để biết cảm thông và chia sẻ! Và để hiểu đc những giọt nc mắt hp hay đau buồn, chia sẻ đc những niềm vui, con ngta cần xuất phát từ trái tim để đến vs 1 trái tim khác, để tìm kiếm sự an bình và hòa nhất! T/y là sự tô điểm vĩ đại cho cuộc đời, mà ở đó, mỗi t/y là 1 bôg hồng đỏ thắm, góp vào vẻ đẹp của tạo hóa! T/y là niềm hp lớn lao, là món qà qý já nhất mà ta đc đón nhận!

1 t/y chân chính và mạh liệt luôn bắt nguồn từ sâu thẳm trái tim, nơi mà ta ko thể lừa dối chính ta. Sự tồn tại thiêng liêng của t/y cảm hóa con ngta, làm con ngta biết buồn, biết thương,biết nhớ, biết jận dỗi, biết hờn gen…T/y luôn thoát khỏi sự kiểm soát của lí trí, sự tính toàn lợi - thiệt, chỉ để nge theo tiếng mách bảo của trái tim mà thôi. T/y có sức mạnh hơn cả Thượng đế vì nó làm hòa hợp 2 tâm hồn. T/y có thể làm thay đổi hoàn toàn 1 con ng từ xấu thành tốt hay ngc lại. T/y biến nhg điều vô nghĩa của cuộc đời thành nhg jì có í nghĩa,làm cho nhg bất hạnh trở nên hp. T/y chính là lòng tốt, là ánh sáng nội tâm soi rọi con ng, và ban cho con ng nguồn ấm áp vô tận!
M.Gooki đã từng nói : " trên đời ko có Thượng đế nào đẹp hơn mặt trời, ko có ngọn lửa nào kì diệu hơn ngọn lửa của t/y" T/y luôn ẩn chứa trong nó nhg bí mật, nhg lí lẽ riêng mà ta ko thể hiểu đc hết. Chỉ biết rằng trong t/y có muôn vàn điều kì diệu, và trong muôn vàn điều kì diệu có t/y! Biết yêu thg, đc yêu thg, đc vì ng mình yêu thg là hp lớn nhất của mỗi con ng!
[/SIZE]
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31