Subscribe to RSS feed

Sticky post

Mái ấm gia đình!

[/ALIGN]
Ba là cây nến Vàng wizard Mẹ là cây nến Xanh wizard Con là cây nến Hồng wizard Ba ngọn nến lung linh wizard wizard wizard Thắp sáng một gia đình Gia đình gia đình Ôm ấp những ngày thơ Cho ta bao kỷ niệm thương mến Gia đình gia đình Vương vấn bước chân ta đi Ấm áp trái tim ta quay về Lung linh lung linh tình mẹ tình cha Lung linh lung linh cùng một mái nhà Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui. Lung linh lung linh hai tiếng gia đình Ba là cây nến vàng wizard Mẹ là cây nến xanh wizard Con là cây nến Hồng wizard Ba ngọn nến lung linh wizard wizard wizard Thắp sáng một gia đình Gia đình gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ Cho ta bao nhiêu niềm thương mến Gia đình gia đình Bên nhau khi đớn đau Bên nhau suốt cuộc đời!!!
[/ALIGN]

Sticky post

Cho con yêu!

Trai yêu của mẹ!
Thật hạnh phúc biết bao khi trên đời này mẹ có con. heart
Con luôn là niềm tin, là tình yêu, là niềm hạnh phúc của mẹ.wizard
Thiên thần bé bỏng của mẹ ah.
Chưa bao giờ mẹ biết viết nhật ký.
Yêu của mẹ biết không?
Chính ngày con bắt đầu chuẩn bị đi học mẹ lại có cảm xúc rất lạ.
Mẹ muốn viết nhật ký, muốn lưu giữ tất cả quá trình phát triển của con. Những cảm xúc, những ngây ngô ngộ nghĩnh của con jester .
Chúc cho trai yêu của mẹ luôn rắn rỏi, thông minh, hiểu biết.
"Hà Sơn" "Hà" là Sông "Sơn" là Núi (Mẹ mong con luôn vững trãi, rắn rỏi như "Sông Núi") con nhé!yes
Yêu con thật nhiều!love

Kỷ niệm ngày khai trường!

Ngày khai trường của con qua rất lâu rồi. Vậy mà mãi đến ngày hôm nay mẹ mới viết bài cho con.bigsmile
Hôm đấy trời mưa to quá! yikes Không biết trường có khai trương như dự định không nhỉ. confused
Hai mẹ con thấp thỏm từ 2h chiều, cầu mong trời mau tạnh để sang trường dự lễ khai trương trường. whistle
Mặc quần áo đồng phục cho con, tranh thủ lúc trời mưa mẹ quay cho con mấy đoạn video.
Con háo hức hát bài mới tập được sing sing sing
Che ô!
Mưa nhỏ tí tách tí tách
Mưa lớn sấm chớp đùng đoàng đùng đoàng
Tạnh mưa rồi cất ô đi
Có con muỗi vo ve vo ve
Đốt cái tay đốt cái chân
Ái trà ái trà trà
Dang tay ra vỗ cái đét
Con muỗi chết sẹp lép
Bắt con muỗi ném con muỗi. yes
Đến 2h30 thì trời cũng ngớt mưa, hai mẹ con quyết tâm sang trường. Sang đến trường cu sợ mẹ sẽ bỏ về như những lần trước lại oà lên khóc. cry Con không đi học đâu, hai mẹ con đi về đi. Mẹ dỗ mấy cu cũng không muốn vào lớp. sad Phải mất một lúc vừa nịnh con vừa cho con chơi đồ chơi lúc đấy cu mới chịu ở lại trường nhưng nhất định không vào lớp của mình mà chạy sang lớp của các em nhỏ để chơi. no

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31